1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

'Sự may rủi của trái tim' có ai biết??

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi strangerinthenite, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    'Sự may rủi của trái tim' có ai biết??

    Phim này em nhớ là chiếu trên đài trung ương cách đây fải nói là rất lâu, trong khoảng thập niên 90 của thế kỉ trước, gồm 2 tập, màu sắc kém.

    Nội dung đại khái là có 1 cô gái xinh đẹp (dv đóng vai này có khuôn mặt tròn, tóc rất dài, trông cực ngây thơ), có ông bô đang chơi bài thì bị đau tim chết hay sao nên cô í phải chuyển đến nhà 1 người hình như là họ hàng, ở đây cô gặp 1 ng đàn ông đẹp trai và ban đầu 2 ng ko thích nhau nhưng về sau thì theo lẽ dĩ nhiên là fải yêu nhau.

    Xin lỗi vì fim xem lâu quá rồi em ko nhớ chi tiết vả lại hồi đấy cũng còn bé nên chỉ nhớ mỗi tựa fim là ''Sự may rủi của trái tim'' nhưng từ đó đến nay fim này cứ ám ảnh em mãi. Em cũng có viết thư đến đài truyền hình hỏi và xin phát lại thế mà ng ta lại gửi cho em vé đi xem phim thế có điên ko chứ..

    Vậy bác nào biết tựa gốc của fim này thì cho em hay để em đi tìm mua. Nhân tiện em cũng muốn hỏi fim "một cuộc đời" version đen trắng cũng chiếu trên đài TW (rất sát với tr Une vie của Guy de Maupassant) thì có bán ở đâu, SG hay HN gì cũng đc.

    Cảm ơn các bác trc và xin vote hậu tạ
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả nhớ original film này là gì cả, nhưng có nhớ nội dung. Không phải ông bố này đang chơi bài đau tim mà chết đâu bác ợ mà là thua bạc nên đau tim chết, cả gia sản và cô con gái đều phải gán cho kẻ khác, anh chàng này lại chơi lại và thắng nên được cô gái và ngôi nhà. Về sau 2 người yêu nhau nhưng anh chàng này có 1 bà mẹ phù thuỷ lắm, bà ta chuyên giết người bằng con dao ở đầu cây gậy bà ta chống ý, ly kỳ lắm, suýt giết chết cô này ở dưới hầm nhưng về sau chính cậu con trai khử mẹ thì phải (bòm). Chẹp, em cũng chả thấy phim này có gì ám ảnh lắm, bác thử search bằng google xem?
  3. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhớ không nhầm thì film có tựa gốc là Total Eclipse Of The Heart.
  4. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Đúng rồi hồi ấy em xem phim này thấy hay lắm. Ông bố đánh bạc ( chơi xúc xắc) thua một người. Ông ta bán cả con gái và tòa lâu đài của mình cho người đó.Em còn nhớ tên gã này là Rutin gì đó. Rồi sau đó chàng thanh niên mới đánh bạc với Rutin và sở hữu lại cô gái....Phim này hồi hộp nhất là mấy đoạn trong cái lâu đài. Cách cửa dẫn xuống đường hầm ngầm
    Em còn nhớ cảnh cuối đấu kiếm gã Rutin chết kêu lên "thế là hết". Còn bà mẹ của chàng thanh niên chết là do gã Rutin đâm nhầm thôi
    Tên gốc của phim thì chịu. Hồi đó xem có biết diễn viên nào đâu
  5. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ, em sẽ cố gắng tìm fim này xem lại xem có đúng là nó hay như trong trí nhớ ko. chả có gì nhiều để cảm tạ xin gửi mỗi bác 10 sao
  6. ldd15

    ldd15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ui, mình cũng lờ mờ nhớ ra phim này rồi, hồi trước cũng thích lắm, giờ lâu quá nên quên. Chỉ nhớ là nữ diễn viên chính là Helena Bonham Carter. Bạn xem tạm link này nè, có các film cô ý đóng rồi thử tìm xem sao
    http://www.imdb.com/name/nm0000307/#actress1990
  7. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tìm kiếm từ link IMDB của ldd, phim tên là A Hazard of Hearts : http://www.imdb.com/title/tt0093159/
  8. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Oài em cũng đang định hỏi về film này đây, nội dung thì em còn nhớ khá rõ, film này em được xem 3 lần gì đó, hồi trước em crazy mãi anh bá tước đó.
    Nội dung là, ông bố thua bạc và phải gán con gái vào tay một lão già chơi bẩn(lão này thích cô ấy nên đã chơi xấu để ông bố thua) đúng lúc đó thì bá tước đến và chới thắng lão già xấu đó, nên cô gái thuộc về bá tước, nhưng cô gái lại cho rằng chính bá tước là người đã làm cho cha mình phải chết và dọn về ở cùng với vị bá tước với một lòng căm thù(dần dần chuyển thành tình yên, he he) mà em nhớ là vị bá tước này có vị hôn phu rùi cơ, và cứu cô gái chỉ đơn giản vì căm ghét lão già xấu đó thôi(ra tay nghĩa hiệp mà).
    Kết thúc film là cô gái đó phát hiện ra lão già và mẹ bá tước buôn lậu, bị bắt cóc ngay trước ngày tiên hành hôn lễ, bá tước tìm ra họ trong một đường hầm và đấu kiếm với lão già đó, mà mẹ thì bị lão già đó xiên cho một phát chết luôn, sau đó 2 người cưới nhau và hạnh phúc trọn đời(nghe cứ như truyện cổ tích í nhỉ)
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Nếu e nhớ k nhầm thì nội dung fim đúng là như thế. Hồi xưa xem fim này em rất thích và cũng nhớ nhất cái cảnh ở dưới đường hầm. CẢ fim nhớ đúng 2 cảnh ấn tượng: 1 là cô con gái khi nghe tin mình bịi gán nợ (lúc này đang đứng trên bậc thang) và cảnh dưới đường hầm. Hết. Trí nhớ của e k tốt lắm nên thế
  10. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xem phim này mấy lần, túm lại bác DTH chiếu lần nào thì tớ xem đủ lần ấy. Nói chugn ấn tượng nhất vẫn là anh Bá tước... đêm ngủ cũng còn mơ thấy anh!

Chia sẻ trang này