1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự may rủi của trái tim - Những kí ức ngọt ngào

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Vivian89, 26/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vivian89

    Vivian89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không muốn viết nhiều, dùng lại bài viết của người khác để nói được phần nào những cảm xúc cũng mình.
    Trước đây xem phim, giờ thì đã có sách xuất bản tại Việt Nam nên dễ dàng cảm nhận và lắng sâu vào những cảm giác của nó hơn.
    Có bạn nào cũng thích đọc và xem Sự may rủi của trái tim như mình không?

    Hạnh phúc là khi yêu và được yêu, là được lắng nghe, được thấu hiểu ngay cả khi những xúc cảm chỉ được biểu lộ bằng sự im lặng, bằng một ánh nhìn và qua một hơi thở nhẹ. Tuy nhiên trái tim có những lí lẽ riêng của nó, hạnh phúc không phải luôn luôn ở đó để bạn chạm tới, không phải dễ kiếm tìm. Có những khi tưởng như hạnh phúc đã ở trong tầm tay rồi lại vuột mất, cũng có khi nó luôn luôn hiện hữu để tới phút cuối cùng ta mới nhận ra. “Sự may rủi của trái tim” là một cuốn sách kinh điển viết về đề tài tình yêu như thế. Cuốn sách của tác giả Barbara Cartland ra đời từ cách đây đã khá lâu song vẫn thu hút được độc giả nhiều thế hệ.
    Nếu bạn là một người thích những câu chuyện nhẹ nhàng và tinh tế, bạn sẽ thích cảm giác mơ mộng cùng “Sự may rủi của trái tim”
    Nếu bạn là một cô gái luôn mạnh mẽ trong tình yêu, biết đấu tranh kiếm tìm và gìn giữ hạnh phúc cho mình bạn sẽ thích nhân vật cô tiểu thư Serena,..
    Cho dù bạn là một cô bé 16 tuổi hay là một phụ nữ 30, câu chuyện vẫn đủ khiến cho trái tim bạn rung lên khe khẽ và dịu dàng. Câu chuyện được viết theo một mô tuýp truyền thống thường gặp trong những tiểu thuyết lãng mạn phương Tây cổ điển. Các nhân vật bị đặt vào trong một biến cố bất ngờ, cuốn theo sự may rủi của cuộc đời đề rồi cuối cùng nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống và tình yêu. Cuộc hành trình của Serana không chỉ là sự trải nghiệm những sự kiện, biến động khi tham dự vào đời sống của giới quý tộc nước Anh mà còn đưa dẫn người ta tới những chiêm nghiệm của trái tim.
    Nội dung chính của tác phẩm là một chuỗi những tình tiết bất ngờ. Ngài Giles Staverley - cha của Serena, trong một lần chơi bài poker đã liều mạng đánh cược toàn bộ tài sản cùng cô con gái duy nhất với hầu tước Vulcan. Thua cuộc, trắng tay và mất con gái, số phận đã không mỉm cười khi ông tiếp tục bị thua trong cuộc đấu súng. Nicholas Staverley - anh họ của Serena đã đề nghị kết hôn để giúp cô thoát khỏi tình huống này nhưng Serena đã từ chối vì lòng tự trọng. Như vậy, hầu tước Vulcan trở thành người bảo hộ của cô. Anh đưa cô đến sống tại lâu đài Mandrake cùng mẹ mình và từ đây, cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác. Tiếp đó, người đọc sẽ được chiêm ngưỡng mối tình đắm say bậc nhất trong "gia tài" tiểu thuyết đồ sộ của Barbara Cartland: cuộc tình lãng mạn giữa Serena và Justin.
    Nhân vật của Barbara Cartland mỗi người đều có một cá tính riêng. Điển hình như nhân vật Vulcan, là một chàng trai đầy nam tính, hấp dẫn với đời sống nội tâm sâu sắc. Tình cảm mà anh dành cho Serena dường như luôn bị đặt vào cuộc đấu tranh về lòng tin dành cho phụ nữ mà anh đã bị mẹ mình làm mất với sự trong sáng thánh thiện tuyệt vời từ tâm hồn Serena. Tình yêu của Vulcan là một tình yêu thầm lặng nhưng tha thiết, ít biểu lộ nhưng vô cùng mãnh liệt. Thứ tình yêu chỉ có thể xuất phát từ một trái tim hết lòng vì người mình yêu. Để rồi kết thúc truyện hạnh phúc đã rạng ngời khắp Mandrake.
    “Sự may rủi của trái tim” là một câu chuyện đủ làm lay động lòng người bằng một thứ lí lẽ, một thứ tôn giáo riêng mà chỉ tình yêu mới có được.

Chia sẻ trang này