1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ngạo mạn của một trái tim phá sản.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mion, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bạn giai gì chửi tớ rúc váy đàn bà nghĩ cũng ấm ức, nhưng nói thế kể cũng phải, chẳng biết cãi kiểu gì. Thế quái nào thỉnh thoảng mình rúc váy đàn bà mà chẳng thấy nhục tẹo nào, lại còn thích nữa.
    Các chú cứ thi nhau hô khẩu hiệu vỗ ngực ta đây đàn ông đàn ang, thế mà chẳng bao giờ nhường nhịn đàn bà lấy nửa câu nói. Anh thì khác, gặp gái bao giờ anh cũng nhường, vì thế từ nay anh cũng sẽ nhường các chú, thích nhé.
    Nói cho cùng, chúng ta không thể không yêu gái. Đã yêu thì phải trân trọng nâng niu, ai lại chửi bới dè bỉu thứ mình yêu thích. Các chú có bao giờ lèm bèm chửi nhau với cái xe hay cái máy tính của mình không??? Mặc dù đôi khi xe cộ máy tính rất chuối làm ta bực mình, nhưng những lúc khác chúng đem lại cho ta sự sung sướng.
    Tóm lại, chú nào còn chửi anh nữa anh sẽ nhường nhịn như nhường nhịn em Mion.
  2. amunike

    amunike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Teq ạ, máy tính và xe máy ta có thể [red]chiến đấu được cả ngày nhưng với đàn bà thì chịu thôi.
    Tớ cũng nói ở trên là tớ dek thích cãi nhau với các cậu nữa nhưng em Mion thì không bỏ qua được, tớ sắp lột hết mọi thứ của em ý ra rồi, bỏ bây giờ uổng lắm.
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe...anh đé.o hiểu chúng mày tranh luận với nhau vì cái căng củ cọt gì. Đang yên đang lành lại đi nhét sành vào đít...
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hị hị 13 trang gần bằng em Thảo ly rồi các bác cố lên ,1 2 3 cố lên, 1 2 3 cố lên, hey ,hey ,hey ( mặc minijuyp tay cầm bông bay nhẩy tưng tưng cổ vũ)
    Nói gì thì nói chứ giai mạng cũng có cái hay của nó, thông minh ( như anh không cần biết), hiểu biết ( như anh 2910), lãng mạng (xẹt) như anh Days, khéo gõ ( như anh teq), chữ kí đẹp như anh Tachut, dễ thương như anh Mps... Tức là gom mỗi anh một tính + chịu khó tưởng tượng tí tẹo cũng ra được một anh dùng được, tàm tạm, hạn sử dụng là 3,3 tháng không tính bảo hành. Sau thời hạn đó bốc mùi ôi thiu cũng không nhất thiết phải chịu trách nhiệm, lại thả lên mạng tiếp tục cuộc chơi, cũ người mới ta không sao hết.
    Hồi xưa thích một anh bên box mỹ thuật, ham hiểu biết lắm, tính tình đàn ông không chịu được, giai mỹ thuật thẩm mỹ rất tốt, sinh nhật nó mua cho mình cái mũ thì không nhất thiết phải mua lại, làm cái thiệp tặng cũng không nhất thiết phải giấu đi. Về sau mới hay đó là thằng bạn cùng lớp người Sài gòn mình ghét cay ghét đắng, nó chê mình mông to, mình chê nó lù lù như tàu điện chả bao giờ thèm nói chuyện với nhau. À thế mà 2 become 1, cũng được, thú vị ra phết...
    Đời mà, đã bao giờ hết hấp dẫn....
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nín thở đọc được 6 trang của cái topic này. Kết luận là: RẺ TIỀN. Thôi nhé, tớ lấy quyền mod khoá topic này lại. Văn học bây giờ nhiều rác quá, tớ không xoá và khoá hết được. Thỉnh thoảng ngồi đọc rồi khoá thôi vậy. Đề nghị các bác đừng "phun" những thứ như thế này ra đây nữa. Mùi nồng nặc lắm, chẳng hay ho gì đâu. Mà chạy theo cái mùi đấy rồi làm nhặng xị lên thì cũng chỉ có bầy ruồi nhặng thôi các bác ạ.
    Thế nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này