1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ngạo mạn của một trái tim phá sản.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mion, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Úi chao ! ghê gớm hơn cả iem Thảo Ly.
    Mình vừa định dơ tay làm Fan hâm mộ anh Teq ,bạn ấy giơ thước quật cái đét thế là rụt tay lại .
    Híc thế này chuyển sang hâm mộ mion
  2. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Khỏi! Nếu anh zai đủ tài hót véo von khiến tôi phát cáu lên được, tôi sẽ tự động té nhào thôi. Nhưng coi bộ, đề nghị vầy là làm khó anh zai roài.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hehe, nàng mion ơi hỏi thế gian tình là chi? mà đôi lứa nguyện thề sống chết !
    nàng mion ơi, nàng làm sao mà ngọt nhạt với bạn Dom thế? tưởng theo dõi lâu nên biết topic làm bậy rồi geisha này nọ nhưng hoá ra chưa hiểu gì box VH là box cục bộ + thiếu tính đoàn kết nhất đấy nàng mion ơi ! đọc tới đọc lui thấy nàng sao có cái nhìn hẹp hòi ghê ý
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bồ nói những người hâm mộ bồ có Days và Teq à? Hình như không đúng thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì cha Days đã tống cổ bồ ra khỏi topic "Làm bậy" của chả khi bồ vừa kịp bi bô vài dòng nhạt nhẽo. Còn khi bồ gợi ý xin làm "ghe-sa" hầu rượu cho cha Teq thì cha đó cũng không thèm hồ hởi cho bồ lấy một dòng. Đúng chứ? Hay tôi nhớ nhầm?
    Cái avata của bồ thoạt nhìn cũng có vẻ gợi cảm, khiêu dâm. Nhưng vì nó đại diện cho bồ nên giờ thành ra trông nó tởm tởm chứ không được bạo liệt như ý đồ của bồ lúc ban đầu. Tôi hiểu bồ thế đã đủ làm fan của bồ chưa? Thực tế, tôi có thể nói nhiều điều hay ho về bồ, dài dễ có đến vài dặm cơ. Nhưng quả thực, tôi không hứng mấy!
    [/quote]
    Sợ lè cả lưỡi
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 21/10/2005
  5. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bồ nói những người hâm mộ bồ có Days và Teq à? Hình như không đúng thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì cha Days đã tống cổ bồ ra khỏi topic "Làm bậy" của chả khi bồ vừa kịp bi bô vài dòng nhạt nhẽo. Còn khi bồ gợi ý xin làm "ghe-sa" hầu rượu cho cha Teq thì cha đó cũng không thèm hồ hởi cho bồ lấy một dòng. Đúng chứ? Hay tôi nhớ nhầm?
    Cái avata của bồ thoạt nhìn cũng có vẻ gợi cảm, khiêu dâm. Nhưng vì nó đại diện cho bồ nên giờ thành ra trông nó tởm tởm chứ không được bạo liệt như ý đồ của bồ lúc ban đầu. Tôi hiểu bồ thế đã đủ làm fan của bồ chưa? Thực tế, tôi có thể nói nhiều điều hay ho về bồ, dài dễ có đến vài dặm cơ. Nhưng quả thực, tôi không hứng mấy!
    [/quote]
    Hoan hô bạn Mion, phải nói là bạn rất cool đấy ! Tớ ủng hộ bạn ( ủng hộ thật lòng chứ không phải đùa gì đâu nhá ). Với mấy đứa như Dom là cứ phải như thế này mới được !
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hồ hố, cha teq đó, dạo này bị tôi săn ghê quá, trốn biệt tăm biệt tích.
    Tôi mà bắt được hắn, là bắt làm thằng chồng luôn.!
    PS: teq: Biết điều thì trốn mặt codet này đi nhé, nợ tiền thì dễ trả, nợ tình khó trả lắm Teq ơi...
  7. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ko vấn đề. Ma gơ rét chỉ là gái mới nhớn.
    Hai mẹ mìn Sutsit và Codet mới đang để thọc vài cái.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em giơ tay xin phép cô giáo và cả lớp cho em phát biểu ạ.
    Bạn Mion có gọi em ra phê bình về một số lời nói của em. Em đã xin lỗi bạn nếu những lời ấy làm bạn khó chịu. Hình như bạn Mion cũng bỏ qua cho em rồi, nhưng vì các bạn khác trong lớp nghe được bình luận nọ kia, khiến bạn Mion lại cú lên và khi nghe thêm một lúc thì em thấy em có lỗi ạ. Em chắc chắn có lỗi và em hứa sẽ đào sâu suy nghĩ để nhận thức được lỗi của mình là cái gì. Giờ xin phép cả lớp em nói riêng với bạn Mion.
    Bạn Mion ơi, hình như trước khi bạn vào lớp thì tớ với bạn chưa từng biết nhau đúng không. Bạn mới vào, bạn có những nhận xét rất sáng suốt, nhưng sáng suốt cỡ mấy thì cũng là nhận xét sáng suốt hoành tráng của người mới vào.
    Trong cái box VH này, hầu như mọi người đều từ diễn đàn mà quen biết rồi chơi với nhau bạn bè ngoài đời. Thỉnh thoảng lên mạng bốc phét dăm ba câu lảm nhảm, đọc thì thế mà có khi lại chẳng phải thế. Chẳng hạn:
    - Thằng Days lớn tiếng thô thiển đuổi bạn Dom ra khỏi topic Làm bậy. Thằng ấy thì xấu xa rồi không cần bàn cãi. Nhưng có khi ẩn ý của nó lại là "Dom à, em vào đây chơi hay quá, ở lại post tranh và chửi nhau với anh và các bạn nhé".
    - Bạn Dom ngỏ ý muốn làm "gheisha" (viết thế nào thì đúng nhỉ) cho tớ. Tớ chả thèm nói gì trên diễn đàn. Nhưng đâu phải cứ post lên thì mới được, còn có yahoo, điện thoại nhà, điện thoại di động, điện thoại cơ quan, điện thoại công cộng, và vô số các điện thoại cũng như phương thức liên lạc khác.
    Tớ chính thức xác nhận là Fanclub của bạn Dom có sự góp mặt của tớ và bạn Days và mỗi khi bọn tớ ngồi với nhau bao giờ cũng cụng một ly vì lòng hâm mộ và trân trọng đối với bạn Dom.
    Nói thế để bạn thấy rằng, dựa vào mấy câu chữ ở đây để đánh giá thì nhiều khi đánh giá trượt. Còn tớ, một lần nữa nếu mấy câu lảm nhảm của tớ khiến bạn khó chịu thì tớ xin lỗi. Nếu mấy bạn khác vào bình luận khiến bạn khó chịu thì bạn cứ gọi từng người ra mà mắng thoải mái, càng mắng nhiều các bạn càng phê.
    Thưa cả lớp, mặc dù rất buồn rầu nhưng tớ thấy cần phải nhìn thẳng vào sự thật và thừa nhận bản thân mình. Tớ là một thằng tồi, một thằng tồi lại còn ngạo mạn và phá sản trái tim thì nghìn năm không thể khá được phải không ạ. Thế quái nào mà mặc dù rất cố gắng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất, noi theo những tấm gương sáng của những người con người bạn người yêu người chồng người sếp xung quanh,.. mà tớ luôn luôn đem đến những điều buồn phiền cho những người mà tớ yêu thương. Thế mới bỏ mẹ.
  9. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Răng lại rứa ?
  10. parole

    parole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em sợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này