1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ngạo mạn của một trái tim phá sản.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mion, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh Tec nhầm lẫn hoặc anh cố tình nhập nhằng một số điều thì phải.Macgaret này nghĩ rằng các diễn đàn cũng như phim ảnh mà thôi(vì đều sinh ra là để cho thiên hạ nhòm vào).Em không quan tâm đến hậu trường hay ngoài đời cũng như cuộc sống riêng tư của ai cả.Trong một bộ phim,diễn viên nào diễn xuất tồi thì khán giả không ưa ,không phục.Có thế thôi..Đừng có cố thanh minh rằng ngoài đời cô nàng hoăc anh chàng đó sống cũng được lắm, không cứu vãn đươc gì cả.Đã không có năng khiếu thì đừng làm diễn viên, đã là diễn viên thì phải khiến khán giả yêu mến.Vậy thôi.Thử hỏi có mấy ai trân trọng thằng cha Lí hùng,mặc dù có khi ngoài đời cha ấy sống chưa hẳn đã là tồi.Đã thích lên các diễn đàn để khua môi múa mép ,nếu đươc mọi người tung hô thì là tốt ,còn nếu không được thì phải chấp nhận đau thương thôi.Đừng kêu ca rên rẩm làm gì.Mệt.Tóm lại là đã yếu thì đừng có ra gió nếu không là bỏ mẹ luôn đó.Hơn nữa báo chí mà muốn ăn khách thì yếu tố quan trọng nhất không phải là nhân văn mà đó chính là giật gân.Giật gân ,giât gân và giật gân.
    Dạ , xin hết.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Vậy, mion mới vào VH?, ko fải ở VH từ trước? Thế có liên wan gì đến diễn viên hay viết kịch bản à. Nhìn chung, em rút khỏi vụ này, vì thực sự ko có hứng thú và cũng bớt fát biểu rồi, chắc ẩn cư, lâu lâu đi đập vài cái cho vui.
    Bạn mion thì giật mìn được đấy, làm cú giật gân với anh téc để làm gì vậy!
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mion thân mến !
    Nếu buổi sáng Bồ chịu khó dậy sớm ,hay buổi tối bồ bớt chút thời gian lượn qua hồ Hale ,rất có thể bồ gặp "Cha" Teq và mụ Dom ngồi uống cafe với nhau. Còn nếu bồ cứ muốn phanh phui bung bét hay muốn nghe nói xấu gì về "Cha" Teq, Dom,Days hay Green.... thì bồ gặp riêng tớ ,tớ sẽ kể cho bồ phát chán thì thôi.
    Nói thật với bồ : miệng lưỡi của bồ thì ghê gớm thật đấy nhưng bồ chắc phải chịu khó vào dd đọc bài kĩ đi, bồ mới đọc được dăm bài thì chưa thể đánh giá được đâu . Thấy bồ xưng hô như Harry Poter mình đoán bồ biết thầy Lockhart hihi so về mức độ tự đánh bóng bản thân mình thì bồ còn thua thầy ấy dài dài .
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Anh ko thích ! Anh thấy cái trò các bé đang làm vô bổ quá.
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mion,
    Quan điểm của anh về diễn đàn hoàn toàn khác quan điểm của bạn. Tất cả những gì anh từng gõ ra ở đây, ngay cả cái bài dài dài hôm qua, chỉ là trò vui mà thôi.
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa nhân từ (nếu có ) Lạy đức đồng trinh (nếu có ! )
    Lạy tất cả những người đàn bà và các cô gái (nếu có ) lạy bạn teq (nếu chết ) !!!
    Tại sao trong mổi vụ scandal chó cắn nào của cái Box này cũng lôi con người " đầy trong sạch " như tôi vào thế ? Tôi nào có tội gì đâu ngoài làm một con người có ********* ! !!!Mà tôi có muốn mang nó đâu cơ chứ ! Chúa tạo ra nó để hành hạ tôi đấy chứ ! Các bạn làm ơn delete cái tên " days " trong ổ cứng của các bạn giúp ! (nhớ empty cả recycle nữa nhé )
    Bạn Mion thân mến ! Bạn hẳn là một người phụ nữ rất xinh đẹp và rất nhạy cảm(tôi có cảm giác thế ) ! Bạn Hiểu thằng Teq cứ như bạn thức dậy vào mổi sáng trong bao tử của nó thế ! Thế thì cớ gì bạn phải làm khổ một tên nô lệ đốn mạt như nó chứ ! Bạn yên tâm rằng nếu bạn không làm khổ nó thì vẫn còn sau lưng một hàng dài các em khác đang xếp hàng để được tát lên mặt nó ! Tôi sẽ đứng cạnh đấy để giúp nó nhặt răng rơi ra . Bạn có muốn một chiếc răng của của thằng Teq không ? Pm cho tôi nếu muốn nhé !
    ( sách sắp xuất bản " để hoàn thiện khả năng tán gái mà không gãy răng " tác giả daysleeper__ .Sách có bán tại tất cả các hiệu sách trên toàn quốc. Mua mau không hết )
  7. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ở trong đây cái thread nào cũng như cái thread nào, đặt ra chỉ để nói dóc, nói nhảm và chửi nhau. Các văn nhân cứ tự tiện, tui hông có gì phiền. Nhưng tại sao lại phải đặt những cái tiêu đề sang trọng như "Sự ngạo mạn của một trái tim phá sản" để mắc công tui dô coi làm gì dậy?
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, phải đặt tiêu đề sang trọng hoà nhoáng thị dân như thế thì mới tránh được lụt server. Giả sử bạn Mion gọi là "Thằng Teq tinh tướng ngạo mạn coi thường gái ra đây chị bảo", thì hẳn là còn nhiều nhiều người nữa mất công dô coi.
    Các bạn thân mến, đến đây mình phải lưu ý các bạn. Mở đầu là bạn Codet và sau đó là bạn Days rất xấu tính, các bạn tung ra những lời nhận xét rất sai sự thật, với ý đồ bôi nhọ con người của tớ, làm như tớ là một thằng tán được rất nhiều gái và cư xử với họ rất xấu và cái lọ cái chai. Không ! Tớ xin thề là không! Tớ rất buồn rầu vì mình không được như vậy, thỉnh thoảng tớ vẫn cứ ước gì, ước gì, ...
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi
  10. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, tớ quí bạn tớ mới mách nhỏ cho bạn nhé. Thực sự tớ mến bạn lắm, ko, fải nói là yêu vô cùng, tớ sợ bạn ko đương cự được với các anh zai lâu đâu, mà các anh í lại cực kỳ khoái bóp, các chị thỉnh thoảng cũng nhẩy vào bóp ké, bạn ko liệu chịu được thì đừng cáu nhé, fải giả ngô nghê hoặc cười tươi, cười khoan khoái, cứ đắc thắng mà dõng dạc kêu rên " cứ bóp đi, cho các anh bóp đấy, em chả sợ, em thấy bùn cười là em bóp lại các anh". Nói chung, bạn đừng sợ, cứ mạnh dạn lên, ko cần e dè mấy anh zai đâu, còn các chị xinh xinh léng féng nhào vô, để anh giúp 1 tay bóp các chị ấy cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này