1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ngạo mạn của một trái tim phá sản.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mion, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ ,bạn mion ! Tớ xin hàng ,nhường việc đánh bóng cho bạn. Cố lên ,tớ hâm mộ bạn lắm .
    P/s :Trưởng Môn ngủ ngày Daysleeper_
    hic tại vì mạo muội lôi Trưởng Môn Ngủ Ngày vào nên làm liên luỵđến môn phái của Trưởng Môn Ngủ Ngày . Nhưng khi hành hiệp trên giang hồ ,khi bước ra trước quần hùng là phải vỗ ngực xưng tên ,xưng môn phái hoặc lấy tên trưởng phái . Thế cho nên để phải phép em mạo muội đứng dưới ngọn cờ của giáo phái " Những người bạn...." của Trưởng Môn Ngủ Ngày . Thế nên trong lúc Phím Chiến với bạn mion em đã lấy tên của Ông Tổ giáo phái ra để những mong làm rạng ranh cho hội . Thiết nghĩ Tửu huynh đệ Tequila đã xếp áo qui hàng bạn mion thì Ma nữ Aphro***e cũng phải chiến đấu đến khi bạn mion ban cho phát kiếm ân huệ chứ chưa đánh đã chạy thì không hay . Do tính chất cấp thiết như vậy nên đã lôi tên Trưởng Môn Ngủ Ngày vào . Nay xin được đứng ra chịu tội !
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    sao lại fải chịu tội . nổi tiếng không có tội bạn Days có trách thì fải trách mình đã chứ
    bạn mion chắc có tư tình gì với anh Teq rồi
  3. cuppycake

    cuppycake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cái box này giỏi thật, đàn ********* cũng như đàn âm đạo ... viết dễ như lấy chữ trong túi ra (*)
    * Nguyễn Xuân Khoát
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Văn chương sặc mùi binh khí, chắc ảnh hưởng quá nặng từ Thất kiếm
    Hôm qua nàng này ngồi ở rạp Bạch Mai xem Thất kiếm hạ Thiên sơn, thi thoảng lại rú lên ấc ấc khi thấy đội quân của Phong Hỏa Liên Thành xiên người như xiên chả, Chưởng môn Days ạ.
    em xin giơ tay phát biểu 1 câu lạc đề nữa, là vì em là fan của cả bạn Dom và anh Teq, thì vẽ cây thư mục kiểu gì ạ, vì anh Teq lại là fan của bạn Dom nữa, chẳng nhẽ lại vẽ hai mũi tên chĩa vào ạ
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! yêu đời thật nhĩ ! Tớ lấy làm khó hiểu không biết vì sao trong lúc tớ ca tụng về một người đàn bà (đàn ông ? ) đẹp như bạn Mion thi bạn ấy lại mắng mỏ tớ nhĩ ? Bạn lại làm tớ thấy bất ngờ ! Nhưng bạn nói đúng đấy ! tớ đến đựơc 3 xu thì cũng đã diễm phúc lắm lắm rôì . Nhưng với cái kiểu yêu đương và quan tâm của chị em phụ nữ các bạn thì cũng cần ở khoảng 3 xu thôi . (hơn tí nữa thì được 3.5 xu gì đấy ) . Nhưng bạn nói sai một điều mà từ đấy tớ hiểu hơn về bạn . Tớ đã qua cái tuổi tức điên người lên vì bất cứ một chuyện gì không ưng ý rôì . Đấy âu cũng là một điều không tốt của con người . Khi bạn sống đến lúc không còn cảm thấy một điều gì để bạn buồn , không gì làm bạn tức giận . Đấy là lúc bạn nên ngừng sống (như tớ bây giờ đây ) . Hehe ! "Hội chúng ta là những người đàn ông họ Đào tên Hoa " . Nghe hay đấy chứ ! Nhưng biết làm thế nào khác được ! Để lắp ghép bài viết rời rạc của bạn thành một câu thì tôi sẽ ghép " Hội chúng ta là những con gà mái Đào có đốm Hoa và ********* bán với giá ba xu " . Thế được chưa bạn Mion nhờ !
    (Ấy thế mà phụ nữ thì luôn ham của rẻ tiền ! thật đáng tôi ! )
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ơi,
    Anh nói thật mà. Lúc vui thì vào viết cho vui là đúng rồi. Lúc buồn vào cũng viết cho đỡ buồn vui vẻ trở lại. Chứ chẳng lẽ vào đây viết cho buồn???!!
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chính ra từ đầu đến giờ toàn cãi lộn lằng nhằng tớ chẳng hiểu gì cả, có mỗi bài này là tớ thấy nói chí lí thôi nhé. (Tối nay về mất ngủ là cái chắc nhưng mà thích hì hì)
  8. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc ngược từ cuối tớ có một hai nhận xét thế này:
    - Bạn Mion (theo đúng ních (nick)) có vẻ lập trường vô cùng vững chãi, theo dòng phê phán ...vân vân, nhưng sao bạn cứ tự e*** bài của mình nhiều như thế ?những người mấy ngày sau (để cho topic đến trang thứ 6) như tớ mí vào đọc làm sao mà được hiểu rõ (như bạn nói, đây là một bộ phim, quay xong đúp rùi là cut, có quay lại được đâu!) Làm tớ chả hiểu gì sất!
    - Gửi bạn và anh Teq hay bất cứ ai thích cái này:
    (Xem ra có vẻ hợp mí cái chủ đề mà bạn mong muốn thể hiện nên tớ post vô ủng hộ! Đừng phản hồi lại mà tội tớ, tớ không có ý kiến gì đâu đấy! Chúc bạn ngày càng xinh đẹp và không bị parkinson (run)!
    [​IMG]
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lạy trời, các bạn cứ ca tụng nhau, đừng lôi Garfield của tớ vào làm phụ đề có được ko ạ
    Nhân tiện, bạn gì ấy thích Garfield hả
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Giá như giờ có Cách mạng văn hoá thì tốt nhỉ ,cứ phải cho cái chuồng này đi nhặt phân bò cả lũ ...Chỉ sướng mỗi cha Days (đấy lại lôi anh Days trong sáng vào) suốt ngày ngồi sờ tí bò, Nàng Green và nàng Aparo***e suốt ngày ngồi gãi lông bò, Dom chải đuôi bò và tay Teq thì suốt ngày đần thối mặt nghe bò rống lên đòi đi ỉa mà không biết nó ỉa luôn cho phát vào đầu ( riêng vụ này sẽ có tranh)
    Còn cái bạn gì nhân vật chính còn lại mà ai cũng biết là ai ý mà , Dom xin chính thức chỉa mủi tên hâm mộ lên cơ quan trung ương đầu não hâm mộ bạn, hoàn thành cây thư mục fanclub và chúng ta cho rơi cái topic này tại đây, được không ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này