1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ngạo mạn của một trái tim phá sản.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mion, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ừ tớ yêu Garfield đấy, bạn Ironwill thích Garfield giống tớ hả?
    ... hay thôi nhỉ bạn Dom hay anh Teq hay bạn Mion chấm chấm.. thôi đừng làm Fanclub kiểu thư mục mà làm fanclub của Garfield đi! (Mình chuyên gia phá thối!)
  2. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    A, tôi chào bồ .Bồ khoẻ không? đi ngủ có gặp ác mộng không? có bị bóng đè không vậy?Bị con Macgaret này làm cho nhục như con trùng trục , không ngóc đầu lên được.Tưởng không còn mặt mũi gì nữa,tưởng ốm liệt giường liệt chiếu vì sốc rồi chứ?Hoá ra vẫn còn hơi sức ló mặt ra bẹo hình bẹo dạng à?kháng thể coi bộ cũng không yếu lắm nhỉ?.Tốt, cứ thế mà phát huy.Bồ à, đành rằng bây giờ bồ chỉ thi đấu vì danh dự,vì màu cờ sắc....avata thôi, chứ còn đã bị phơi áo rồi,đã lỗi hẹn với world cup rồi thì cũng gắng lên nghe bồ.Dù có thua thì cũng cố mà thua trong danh dự bồ ạ.Làm thế nào để sau này ai nghe thấy tên Dom rôc kơ cũng phải sợ vỡ mật, sợ đến vãi đái con gà mái nghe bồ.
  3. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, Green _1 cô ả cuồng trai,đói trai, khát trai nhất box Văn học.Tôi đợi bồ mãi,bây giờ mới chịu ghé vào topic của tôi. Tội nghiệp chưa?Đi đâu cũng thấy bồ rên xiết kêu la trong tuyệt vọng;"Thèm được anh cho vạn vật sinh sôi".Cha tec cũng tệ thật đó,hắn thừa sức giúp đươc bồ thế mà không chịu giúp.Bồ đã tha thiết và vứt hết cả tự trọng đi để mời hắn đi chơi thế mà hắn lại cáo bận Thật là bực như con cá mực, nhục như con cá lục,phải ko bồ?Mà bồ nữa,cha ấy đối xử như vậy mà vẫn cứ tôn thờ,dại ghê cơ.Coi bộ bồ cũng ko phải là 1 người đàn bà hấp dẫn,tóm lại là cũng ko ngon lành cành đào gì nên mặc dù bồ la bai bải cái miệng là "Thèm.....",đàn ông vẫn chạy cho nhanh hả bồ? Nói đến đây tôi thấy các anh zai box văn thật ngàn lần đáng trách .Ai đời đàn bà người ta kẹt, người ta thèm như thế mà các anh cũng không nhón tay làm phúc cho người ta.Được chơi chùa thế mà còn ngúng nguẩy.
    Kể cũng đau ,bồ nhỉ?????
  4. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ỦA, CÔ MION NÀY LÀ CÔ NÀO DZẬY TA? CÓ THÂM THÙ GÌ VỚI BOX VĂN HỌC HAY SAO !
    GIỌNG LƯỠI NGHE CHÁN MUỐN CHẾT LUN À.
    CÔ MION ƠI SAO CÔ LẠI CAY NGHIỆT NHƯ DZẬY??? NGƯỜI TA NÓI NĂNG TỬ TẾ, CÔ CỨ BÓP MÉO HẾT LÀ SAO DZẬY?
    có ai đời cô A bảo, thằng B nó hâm mộ tao đấy. cô C nhãy cỡn lên, nó ko hâm mộ mày đâu. anh B xác nhận: ko, anh hâm mộ cô A đấy. cô C vẫn nhảy cỡn lên: không, tôi ko cần biết thực tế nó thế nào giữa 2 người. tôi cứ thấy là thằng B ko hâm mộ con A đấy!
    kiểu thế này là thế nào vậy cà !!!
    MÀ SAO CÔ MION CỨ ĐƯA CHUYỆN NHỤC HAY KHÔNG NHỤC RA MÀ NÓI VẬY ? BỘ SỞ TRƯỜNG CỦA CÔ LÀ NHỤC MẠ NGƯỜI KHÁC HẢ??? VẬY CÔ CÓ THẤY HÀI HƯỚC KHÔNG KHI MIỆNG LƯỠI CÔ CHÊ BAI NGƯỜI KHÁC MÀ LẠI CỨ NÓI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG SẠCH SẼ GÌ. HAY LÀ LẠI ĂN PHẢO BÁNH GATÔ NÊN ĐÂM RA HẰN HỌC VỚI CÔ DOM + CÔ GREEN !
  5. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Anh rai từ giã sân cỏ sớm thế ? Xìu xìu ển ển như thế mà đặt tên hoành tráng dữ: *** sợ ai,bố tướng đại vương.
    Con xin hỏi chúa trời: Đời này sẽ đi về đâu?
  6. amunike

    amunike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em Green mà đọc được những dòng này thì ngày tận số của em đã điểm rồi đấy Mion ạ.Thật là tiếc thay cho một đoá hoa nhài đường thẳng không đi mà lại chui lầm B C T: "Tiếc cho em, tiếc cho người" (câu này vừa nghe trong bài Vầng trăng khóc).
    Dù gì thì anh cũng mến em, mến cái giọng đầy khẩu khí, ngang tàng của em, mến cái cách mà em chửi cả cái box này.
    Cứ phát huy tiếp em nhé, chửi hay lắm..
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Đây rồi, Green _1 cô ả cuồng trai,đói trai, khát trai nhất box Văn học.[/quote] ( Sao hiểu mình thế không biết, nhưng từ chưa chuẩn, phải là thèm giai mới chính xác )?
    [/quote] Cha tec cũng tệ thật đó,hắn thừa sức giúp đươc bồ thế mà không chịu giúp.Bồ đã tha thiết và vứt hết cả tự trọng đi để mời hắn đi chơi thế mà hắn lại cáo bận [/quote]
    ( Anh Teq ơi, anh khai với bạn mion vụ này à, em ứ chịu đâu )?
    [/quote]
    Coi bộ bồ cũng ko phải là 1 người đàn bà hấp dẫn,tóm lại là cũng ko ngon lành cành đào gì nên mặc dù bồ la bai bải cái miệng là "Thèm.....",đàn ông vẫn chạy cho nhanh hả bồ? [/quote]
    hị hị , cái này bồ hơi nhầm, giai gặp tớ chạy cho nhanh không phải vì tớ không ngon lành cành đào, mà vì để bảo vệ những mầm non tương lai của đất nước không bị dùng lãng phí bởi chiêu tự bóp ( xin lỗi anh Days lại phải lôi anh vào đây,) [/quote]
    Nói đến đây tôi thấy các anh zai box văn thật ngàn lần đáng trách .Ai đời đàn bà người ta kẹt, người ta thèm như thế mà các anh cũng không nhón tay làm phúc cho người ta.Được chơi chùa thế mà còn ngúng nguẩy.[/quote]
    Kể cũng đau ,bồ nhỉ????? " Sao bồ biết là đau ạ, Cho tớ hỏi nhỏ nhé, ai làm bồ đau thế ạh
    [/quote]
    Đến đây em xin ngừng lại phần trích lược và trả lời bạn mion.
    Dạ xin lỗi, để cho môi trường giáo dục trong sạch, để lớp ta không bị các lớp khác nói là toàn ********* với âm đạo với chất nhầy, em xin phép không dùng những từ thô tục để chửi bậy ạ.
    Em cũng xin lỗi những người đàn ông trong bóp Văn này vì em mà bị bạn mion nói là ngúng nguẩy + đáng trách ạ
    Em những tưởng em chỉ vào spam vài câu cho nó rôm rả, đặng bày tỏ lòng kính trọng, tình thân mến thân với anh Teq và bạn Dom, nhí nhố với bạn Aphro***e tí cho vui, ai dè cũng bị bạn mion lôi ra giáo huấn,
    mà em đã giơ tay xin phát biểu rồi đấy chứ ạ.
    Thôi thì có câu nào bạn mion thắc mắc em đã trích dẫn và trả lời đầy đủ rồi ạ, bây giờ em chỉ ngồi chống tay chờ bức tranh sờ tí bò + gãi lông bò+ vuốt đuôi bò + nhìn bò ỉa của bạn Dom nữa ạ.
    Em xin hết ạ.
    À quên ạ, em xin phát biểu thêm là lúc đầu bạn mion bạn ý cũng chả đếm xỉa gì đến em đâu ạ, tại anh Teq trót nói là Nàng Green xinh đẹp chỉ được cái nói đúng nên bạn mion mới tức tốc update thông tin của em để cả lớp xem đấy ạ,
    Được greenlily2505 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 24/10/2005
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Chúa bảo, hãy về buồng, ngủ với anh mps đi con yêu!
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tao cá với cả nhà chỉ vài trang nữa là tụi này khoe hết lông lá ra ngoài .
  10. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    tao cá dăm câu nữa tao xử nó, tuốt trụi lông lá của đằng ấy, đương nhiên dùng kiếm sắc của bác téc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này