1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ngạo mạn của một trái tim phá sản.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mion, 17/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Dùng kiếm phí lắm , dùng cái jì dính như keo mà giựt ra là được rồi .
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Box VH mình xem ra càng ngày càng hiểm ác các bác nhẩy? Giai chửi giai doạ đánh nhau còn vui vì nó hài hước mà mang tính thể thao mua vui thiên hạ. Giờ là gái nhục mạ nhau thì em thật là éo le quá.
    Giờ em còn bận, lát về nhà có khi em xin phép bọn admin cho em treo tất cả các bạn gái box mình lên cây đa đầu làng cho khỏi cãi nhau. Anh em ở dưới gốc đa uống rượu thỉnh thoảng ngước lên ngắm mặt trang mặt trời có khi lại hay.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh Teq nhắc em mới nhớ vụ phải treo các Giai ở Box em ngược lên cành cây vì 20/10 không tặng hoa. Treo lên vài hôm cho bõ ghét.
    Em ngoan nhất Box VH, với lại sáng đã hàng nàng mion rồi ,cũng nói anh Teq "cởi áo quy hàng" nàng ấy rồi . Bây giờ em xin ở ngoài chiêm ngưỡng.
    Nói như tâm thần học thì nàng mion bị "thoái hoá hệ thần kinh phó giao cảm"
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ bắt đầu thích trò này rồi đấy.
    @ apro***e: Nàng này là ảo giác + hoang tưởng+ lãng mạn chứ?
    @amunike: bác hơi nhầm ạ. box này là B C B chứ không phải BCT ( bạn Dom chả nói bò bê đầy ra kia a'''')
    Đây là nói thầm nhé, không có cô giáo lại bảo mất trật tự trong giờ đấy

    Giơ tay phát :
    Bạn mion ới ời, tớ không sợ lè cả lưỡi như chị sụt sịt với chị côdét đâu, tớ cũng không chĩa cái gì như Dom hay rụt tay lại như Aph đâu. Đơn giản vì tớ chẳng phải các bậc lão làng như hai chị ấy, tớ cũng không tiếng thơm đồn xa như hai nàng ý. Khi mà người ta chưa có cả địa vị lẫn danh tiếng thì người ta không thể mất cái mà người ta chưa có.
    Hê hê, nên nàng cứ mắng tớ nhiều vào, càng mắng tớ càng thích. Ối người vào cái BOx này tỏ vẻ ngông ngênh , tưng tửng , cạu cạu hay ngây thơ cũng chỉ hướng đến hai chữ nổi tiếng ở đây thôi. Đằng này lại có người tự nguyện đánh bóng đôi giầy cho tớ, còn gì sung sướng và tự hào bằng. Cố lên bạn nhé, giầy của tớ sắp bóng rồi chỉ còn mũi và đế thôi, hi hi.
    ( Chỗ người mới với nhau, tớ mới tiết lộ cho bạn đấy)
    À, hay ta bàn với nhau thế này nhé, bạn có gì bức xúc cứ PM cho tớ.nếu muốn nổi tiếng, tớ sẵn sàng viết 1 bài dài ngoằng tâng bốc bạn lên mây, chĩa mọi thứ có thể được chứ đừng nói gì đến mũi tên với cây thư mục. Còn nếu mục đích của bạn là Teq, tớ PM cho bạn số điện thoại của anh ý, bạn thích làm gì anh ý thì làm, thế nhỉ !
    Được greenlily2505 sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 25/10/2005
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Về nhà học bài và đi ngủ đúng giờ đi.
    Đã bảo bao nhiêu lần là trẻ con chỉ được ngồi nghe ( đọc ) thôi, cấm được nói leo mà lại...
    Đánh bét đít bây giờ đấy
  6. xelibrixiberi

    xelibrixiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thủ dâm cảm xúc. Nhưng chắc mới chỉ là khúc dạo đầu.
    Hi vọng còn nhiều màn quằn quại con bò dại (bắt chước nhục như con cá lục (hoặc nục)).
  7. amunike

    amunike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay đấy, vốn từ xưa chỉ quen nhìn chị em từ trên cao xuống, bây giừ coi như là đổi món. Bác bảo cái bọn Mod nhớ treo dạng cả 2 tay 2 chân ra nhé, giống như kiểu máy bay xoè cánh ý, nhỡ anh em nào không kìm chế đc xúc cảm thì thế hệ về sau cũng đc làm phi công lái máy bay.... danh giá chán.
  8. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lão già Daysleeper có cái của đấy cứ xách đi khoe khắp nơi,tưởng hay lắm đấy! Muốn bằng với sự tục tĩu của bác Days chả hiểu vì sao mà nổi tiếng, em Mion cũng không muốn kém miếng khó chịu văng ra, mấy lão cả đời chỉ nói được những chuyện tục tĩu như bố già suốt ngày vắt sữa bò với cả thằng cha vuhon gì cục dã man cũng xúm vào, cuối cùng ... ra một cái chủ đề đến là dễ thương! Hề hề.
    Bác mốt đờ đừng khóa nick các chị em, đợi mãi từ sau đợt em Thảo Ly lặn đi đến giờ mới thấy một em hay ho ngang tầm lại không nói ngọng vào giúp vui.
  9. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    To: Thần đồng
    U 80 rồi,hết đát, hết xí quách rồi.Có nằm chung với em thì em cũng coi như đang nằm với đàn bà thôi,có khác gì đâu.Loại như anh bi giờ có xài Viagra thi cũng chỉ phí thuốc thôi,ko giải quyết được gì cả.Hô hoán lên làm gì , trai tráng nó cười cho.Thôi,đến viện dưỡng lão giùm em đi.
  10. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    To: Tec
    Làm gì mà anh lại nhảy cồ cồ lên như thế? Đến chính phủ còn phải mắt nhắm mắt mở cuối cùng là bó tay vì bất lực như 1 con rùa bị lật ngửa trước các trang wed đen cơ mà.Anh tính làm "Nữ oa đội đá vá trời " sao? Mà nhằm nhò gì 3 cái vụ lẻ tẻ này cơ chứ, chỉ là giải trí thôi mà.Coi phim lãng mạn rồi thì đổi món coi phim kinh dị đi, có sao đâu? Anh "hàn lâm" quá đó!
    Tụi nó muốn đưa em lên dàn hoả thiêu thì em phải thiêu lại từng đứa chứ,đâu có gì quá đâu? Ai cũng dùng cách "nói giảm nói tránh" chứ có ai nói toẹt ra đâu mà anh rét mướt thế.Ai cũng nói ngọt với nhau, cho nhau uống nước đường thì còn nói làm gì? Không lập topic thì thôi, đã lập thì phải vui chứ,thế mới phê con dê,không thì chó nó thèm vào coi.Nếu anh ko treo nic của em thì em cám ơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này