1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ngây thơ dịu dàng của các girl thực chất có đúng là họ ko?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oé ông này quá lắm rồi nha hải cẩu! ông bỉ thì còn đổ cho ai nữa hở!.Trong box mình ông là người hay suy diễn những chuyện rất trong sáng thành bỉ đó nghe!
    Còn tôi ko nói chuyện bỉ ở ngây thơ chuyện bỉ thì nhiều người đầu óc trong sáng người ta ko hiểu được.Cả tôi nữa tôi nhiều lúc cũng chẳng hiểu các ông đang nói chuyện BỈ gì nữa.Các ông đều là công dân ưu tú của bỉ cả!
    Angel is me and Killer are you!
    Minh Ngoc---->Gem in stone
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    hè đánh chết giờ ai "ưu tú" cơ ........đừng có "vu khống" suy từ bụng ta ra bụng người......cẩn thận không thí...........(1 trong những từ trong ngoặc đọc ngược lại nha)


    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

  3. Sweet_4U

    Sweet_4U Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    này,tiger,tức làm giè
    đứa nào ngu ngu thì mới fải giả vờ chứ
    ko nghĩ ra trò nào hay hơn muh
    ba` daisy sao lai benh vực cho chúng nó thế
    tui thấy nhữnng cô gái thông minh thưc sự ko bao h giấu giếm trí tuệ của mình mà còn tự hào về nó nữa
    Sweet as alpenliebe
  4. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, thế ra là con gái mà ở ngoài chửi bậy, văng tục thoải mái thì khi gặp bạn trai cũng phải thế thì mới ko là giả tạo hả??? Hic hic....thế em có chắc là trước mặt con trai em ko giả vờ ko thế???? Hic hic, nghe topic này đầy hàm ý à, mình nghe cũng thấy giật mình đây......he he, ko hiểu có phải nó nói mình ko nữa, chắc ko phải đâu nhỉ, mình giả vờ khéo thế sao nó biết được, nhỉ tiger_fire nhỉ!!!!!
    Mà con gái ngây thơ trước mặt con trai thì cũng là chuyện bình thường thôi....ngây thơ cũng bị nói, tự nhiên như mình cũng bị kêu là con gái con lứa mà ăn nói lấc ca lấc cấc, chả hiểu muốn thế nào nữa......Nhưng mà tốt nhất là mình làm sao thì cứ sống như vậy, chứ cứ sống kiểu giả tạo, đạo đức giả là khó chịu lắm......
    Mà sự giả vờ ngây thơ đấy còn chấp nhận được, chứ bây giờ mình thấy cái sự tinh vi, khoe của của một số đứa con gái còn thấy đáng ghét hơn, lại còn giả tạo là mình rất ngoan ngoãn và đầy lòng thương người nữa chứ! Kiểu như là nếu thực sự có lòng thương người thì khi cho 1 người ăn xin tiền thì cứ cho thôi, có người còn ngồi giả vờ giả vịt rằng....." ôi nhìn thương quá, trông tội nghiệp quá, nhìn mấy người này thật khổ thân quá, thật đáng thương"....rồi làm cho quả mặt thương cảm.....chuối....!!!!
    THôi, viết tạm thế, hôm sau viết tiếp...hì hì!!!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  5. tuyetnhung96

    tuyetnhung96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả nghĩ như tiger nói chung sống thật ai mà lại ko thích nhỉ?Nhưng con gái dù sao cũng phải có chút nữ tính chứ.Đấy ko phải là sống giả tạo mà chỉ là thể hiện để con trai biết mình cũng là con gái.Thực ra tôi cũng chỉ nghĩ những gì mình cho là đúng thôi.Klong nói rất đúng chả nhẽ một cô gái hư chẳng hạn ở ngoài chửi bậy như gì hiểu biết cũng rất nhiều nhưng đứng trước bạn trai và người yêu cô cô ta cứ tỏ ra mình cũng chả kém fái nam thì...thôi cô này lọai đầu tiên.
    Hehe theo tiger nói tôi cũng nên học tập thôi nhỉ??Có cái bỉ nào thì cũng fô ra hết ko biết tiger có thuộc dạng bbbbb đấy ko nhỉ???Nếu thuộc thì khi nói chuyện với con trai tigẻ tỏ ra mình là một người ngây thơ hay cho các boy biết hết " Ta đây cũng thuộc dạng bỉ chả kém gì mấy người đâu" Ôi thế thì đáng thương thật.Sống ko fải nhìn vào cái mặt xấu của họ mà nhìn vào cái tốt.Có bạn nữ nào dám nói với tôi là "Sẽ luôn là chĩnh mình fô ra những cái bỉ nhất của con người mà mình biết??"
    Con gái nên dịu dành một chút ngây thơ một chút(dù đó có là giả tạo) còn hơn những cô gái dịu dành thì chả biết có dịu dàng ko nhưng lại phô trương khoe khoang quá nhiều về mình cứ cho rằng mình là người am hiểu nhưng thực ra chả hiểu cái quái gì cả.
    Tóm lại Tigẻ đừng nghĩ ai sống cũng phải thật mình ko giả tạo.Biết đâu tigẻ cũng đang sống giả tạo một fần nào đó thì sao nhỉ????Chúc đầu óc thông thoáng hơn và đừng có chê trách ai mà hãy tự trách sao đầu óc mình đen tối quá mà ko biết che dấu đi nhỉ???
    Thà phụ người còn hơn để người phụ mình
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oé chị khunglong_21 nghĩ gì mà lại thế!.Cái mà em nói ở đây là em nói chung về các girl mà đã có tính ấy.Nếu em nói chị hay nói ai trong box em biết thì em chẳng bao giờ viết ra thế này.Vì em thấy con gái sao cũng có những người như thế.Nếu bản chất tự nhiên của họ như vậy thì chẳng ai nói làm gì.Mà ngây thơ tự nhiên trong sáng của họ rất dễ nhận ra.Còn ai mà cố tình tỏ ra mình ngây thơ thì người khác nhìn sẽ thấy giả tạo ngay thôi.Còn nếu những girl thật sự có tính vậy em đã nói ra đây ngay chứ ko phải úp mở là: "các girl" thế.
    Angel is me and Killer are you!
    Minh Ngoc---->Gem in stone
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tiger ko nói rằng con gái là ko được nữ tính.Nếu thật sự các girl mà rất có cá tính nhưng trước mặt người yêu mình thì vẫn có quyền được dịu dàng ,ngây thơ.Nhưng người yêu của họ lại yêu bản chất thật sự của họ kìa.Ko loại trừ các trường hợp anh ta biết cô ấy rất mạnh mẽ nhưng cô ấy ngây thơ anh ấy vẫn rất yêu.Tiger nghĩ rằng mình thế nào nên sống như thế,nhưng có đôi khi mình nên thay đổi cho hợp hoàn cảnh,thay đổi cho dịu dang nữ tính hơn,chứ ko phải thay đổi theo kiểu cái gì cũng ko biết .
    Còn chuyện tiger post đua` lên với KEKHODAI thì box mình ai cũng biết.Tất nhiên đó chỉ là đua` ,tuyetnhung86 có thể vào lâu nhưng haỹ nhìn kĩ lại bài post của tiger với KEKHODAI xem tiger nói tiger rất bỉ hả
    Tiger ko phải quá chấp nhặt những chuyện thế này,nhưng đây là box 86 mọi người có quyền post những topic mà người viết có vấn đề để mọi người bàn luận.Nếu tiger có ý chê trách ai thì đã ko viết vậy.Diễn đan` để mọi người cùng nêu lên ý kiến 1 vấn đề chứ ko phải suy xét từng từ từng chữ của người viết lên như vậy.Mỗi người một ý kiến!
    Angel is me and Killer are you!
    Minh Ngoc---->Gem in stone
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đề nghị mọi người ko chỉ trích nhau nhá...post bài hay đùa nhau...nhưng đừng dùng nhưng lời lẽ wá nặng nề thế chứ...tuy mỗi người 1 ý nhưng cũng đừng wá nặng nề chứ...ok???dù thế nào cũng là bạn bè cả mà...he he he he...biết đâu sau này còn làm thông gia thì sao...(nghĩ sâu xa wá...he he he he...)
  9. CatBuiPhieuLangGiangHo

    CatBuiPhieuLangGiangHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Giả dối đấy các bác đừng tin,,,,,,,,,,,,he`,,,,,,,,,,,,he```````````
  10. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Mày chả hiểu cái giè cả Q à, tao đã bảo kko khuyến khích song nếu biết cách thì đó cũng là 1 thủ thuật đáng yêu đấy, Vả lại với bọn con trai là cứ phải giả nai như thế cơ !!!
    cẩn thận cứng nhắc quá ế chồng đó con !!!
    ng tôi yêu wá xinh khiến bao ng ngắm nhìn,vì tôi trót yêu nên lòng lo âu trái tim buồn đau. Đừng nhìn ai nhé em mỗi khi em bước về, đừng cười với ng vì tim em của riêng anh rồi.
    I'm on the top of the world.

Chia sẻ trang này