1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ngây thơ dịu dàng của các girl thực chất có đúng là họ ko?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, làm gì mà em tiger_fire cứ giãy nảy lên thế.....chị nói là nói thế, thắc mắc thì hỏi thôi chứ có gì mà em cứ..... He he.....em nói con gái hay giả vờ là đúng ổ của con gí rồi, mọi người tức cũng là phải thôi......chả biết ai thế nào chứ chị là tức lắm rồi đấy.....bị nói trúng bản chất ko tức mới là lạ chứ....he he.... Mình toàn giả vờ ngây thơ thôi, chả cần trước mặt con trai đâu, lúc nào mình chả ngây thơ.....( hic hic.....nghe kinh quá)
    Con gái giả vờ ngây thơ một tý thì cũng được thôi, một tý thì được,có sao đâu, chỉ những đứa con gái nào ko ngây thơ nhưng mà lúc nào cũng vác cái bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác...như tiểu thư con nhà lành nhưng trong đầu thì toàn sỏi với đá thì mới đáng sợ......và đáng ghét..... Mình có mấy con bạn hễ mình kể chuyện xxx là hóng hết cả mặt, hà hết cả mồm lên nghe, rồi cười sặc sụa, xong lại kêu " khiếp, con này mất dạy quá", nhưng mà nếu lần sau hỏi chúng mày có thích nghe nữa ko là y như rằng lại gật đầu cái rụp......chẹp chẹp...nhiều lúc ức ứ chịu được.....
    Lại còn có cái trò, có đứa con gái ở nhà cả đời chả bao giờ đụng chân đụng tay vào làm cái gì, bố mẹ nhờ thì cứ ườn ra, ấy thế mà đến lúc đi cùng các bạn nam thì trời ơi........sao mà đảm đang thế, ngoan ngoãn thế, chạy ra chạy vào.....đưa mình cái này, đưa mình cái nọ, rồi giảng giải ra vẻ ta hay làm việc nhà lắm..... rồi sau đấy được tiếng là con bé đảm đang....mà đảm đang thì lần sau làm tiếp nhé......thêm một định nghĩa cho hành động đáng ghét ấy .....Ngu.....!!!! Biết làm thì hãy làm đừng có to ve tỏ vẻ, có ngày chết vì sỹ......
    Bây giờ còn có nhiều em hay khoe của, khoe tài nữa.....lúc nào cũng nhà em thế này, em có di động, có xe, có tiền.....nhưng rốt cục cả đời đi chơi chả thấy em bỏ ra được đồng nào......
    Hic hic.......sao mà mình viết lắm thế.....thôi để hôm khác viết tiếp vậy......
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , có cần em viết hộ ko chị . Em là chuyên gia tỏ ra ngây thơ nè hi` hi` ngây thơ thiệt đấy mà , có giả vờ đâu cơ chứ hi` hi` đôi khi giả vờ cũng hay đấy chứ he he he chẳng biết cái gì cả nên chẳng phải làm cái gì cả , thế là suớng nhất , cứ biết để mà làm gì chứ . Mà ngây thơ thật hay ko thật thì những ngừoi đối diện và trò chuyện chắc chắn sẽ biết , cần gì mà đem ra đâty để mà nói . Họ có ngây thơ thật hay ko cũng chẳng liên quan đến ai cả , mặc xác họ , còn mình thì vẫn cứ tiếp tục trả vờ ngây thơ tiếp . có chết ai !
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    lậy các mợ ngây ngơ giề ! con gái chỉ giả bộ thôi ! ấy vậy mà nhiều anh thích girl ngây thơ dễ sợ ! đến 1 lúc nào đó có dám ko ??
    Giờ này anh yêu đang vui với aiLòng em cô đơn bao nỗi xót xaĐể đêm về mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhauNgười ơi có biết em đang cố quên cuộc tình đơn phương em trao đến anhChỉ mong rằng một ngày nào đó
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bảo là con gái ko ngây thơ thì cũng ko hẳn . Cũng có ngừoi ngây thơ đấy chứ ( như bm chẳng hạn ) nhưng mà những cái đứa giả vờ ngây thơ mới là những đứa đáng ghét . Cứ phải giả vờ , biết mà còn giả vờ " ngu " hi` hì , mấy đứa con gái đó nhìn chỉ muốn tát cho một cái mà thôi he he he . Nhưng mà bà siro có vẻ là ngây thơ quá, còn có lúc thì đen tối quá hi` hi` ko ai nói ám chỉ gì cũng " Anh lại nói lung tung rùi " hi` hi` trong khi ngừoi ta chẳng có ý đồ gì cả hi` hi` . Chị ơi , trong sáng lên một chút nha chị hi` hi`
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oh ko ngờ chủ đề này lại được viết tiếp.Sau hàng loạt những bài viết có vẻ phản đối khi nói đến 1 tính của girl.Mà thấy 1 bài chủ đề tương tự thế này được bàn trên ddt rất tự nhiên thoải mái.Nhưng chủ đề này ở bên đấy lại do 1 boy viết ra thế nên chắc được mọi người ủng hộ hơn 1 girl viết.
    Đành rằng cái vẻ ngây thơ rất là hay và trong sáng.Chẳng ai là ko thích người ngây thơ dịu dàng trong sáng cả.Nhưng cái xét ở đây là thực chất họ có thế ko?,cái người mà ngây thơ hẳn thì ko nói làm gì.Đây là cứ ngây ngây thơ thơ,thỏ non quá thì ko thể mê được.Khó chịu lắm mọi người có thấy thế ko?,biết rõ nhưng cứ như ko biết.Nói gì thì nói đấy cũng là cái tính của họ rồi,tính thì khó sửa cho nên chỉ biết bàn đến đây ai có tính đó thì xem xét lại.Con người chẳng ai hoàn hảo,viết topic này dễ nhiều girl phản đối.Chỉ mong ai như vậy quay về con người thật đừng có vỏ bọc ngây thơ nữa,giả dối lắm!!!!!!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ..... dịu dàng..... nhiều khi cũng muốn nó ngây thơ một chút.... dịu dàng 1 tẹo..... nhưng mà sao khó quá.... kể cả chỉ là giả vờ......... Nó cứ sợ nó ngây thơ, nó dịu dàng thì người ta sẽ lừa nó....... ha ha..... buồn cười thật..... một đứa tính cách nam chẳng nam, nữ chẳng ra nữ........... để rồi làm gì cũng ko nên chuyện.......???? Chẳng biết phải làm gì nữa....... dịu dàng? Hiền lành? nó chẳng biết nó có thể làm được hay ko, dù chỉ là giả vờ???? Nhưng cứng rắn..... càng ngày nó càng ko thể cứng rắng được nữa rồi........ Mọi việc cứ đến, mọi thứ cứ trôi ra khỏi tầm tay nó, trôi đi trước mắt nó làm nó chẳng thể tỏ ra nổi là nó cứng rắn......... Nó sẽ chịu đựng được bao lâu nữa chứ?????? Cuộc đời nó luôn chỉ là những chuỗi ngày sống trong giả dối.... nó chẳng bao giờ sống thật với con người mình....... lúc nó đang yếu đuối, đang sợ hãi, nó lại luôn tỏ ra là nó thật mạnh mẽ, tự chối mọi sự quan tâm để rồi sau đó rơi vào cô đơn......... lúc đang buồn, nó vẫn cố tỏ ra là nó ko buồn, là nó đang vui, chẳng có gì xảy ra hết..... để rồi đêm về nó lại âm thầm nằm khóc một mình..... ko có một bờ vai nào cùng nó..................
    Nó ước giá nó ko phải là con gái....... nó sẽ là 1 đứa con trai..... và một thằng con trai thì sẽ ko được yếu đuối....... nhưng chẳng tthể được.... Rồi nó ước nó là một đứa con gái bình thường với những cái tính chẳng hiểu là xấu hay tốt nữa của bọn con gái........ nhưng rồi.......... Nó chẳng là cái gì cả............... Sống giả tạo! Nhiều lúc ước được 1 lần sống thật với lòng mình...........
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn bè cô sẽ giúp cô sống thật với mình!
    Con gái cung nên dịu dàng, dù là giả tạo cũng vẫn làm các boy thấy thích. Trừ khi đến độ lố bịch thì ko còn gì để nói!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em à...tại sao lại ko thể nào làm cho mình dịu dàng cơ chứ...cố gắng đi em hay là khủng long dễ thương như hồi anh mới wen em ấy...ngoan ngoãn...ko thảo mai...he he he he...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  9. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    từ NGÂY THƠ được hiểu cho rõ nghĩa là NGÂY NGÔ,VA THƠ THẨN đúng ko ? nếu thế thì đừng hỏi tại sao con gái lại ko ngây thơ .thời buổi này ngây thơ để có mà tạo cơ hội cho mấy kẻ đục nươc béo cò nhảy lên đầu lên cổ ngồi àh?
    mỗi lúc ăn là lòng lại nhớ đến............anh
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì em có định nghĩa ngây thơ khá đúng đấy nhở!.hehe ngây ngô thì chỉ ai hâm hâm mới thế.Còn thơ thẩn thì đầy người em ạ,như chị chẳng hạn cũng thỉnh thoảng thơ thẩn theo kiểu thẫn thờ khi tự nhiên một thứ mình mong muốn bị tuột mất.
    Những kẻ đục nước béo cò thì còn đầy,để nó cưỡi lên đầu lên cổ là ko được rồi,nhưng chị thấy cái nói về ngây thơ có liên quan mấy đâu nhể!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem

Chia sẻ trang này