1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ngây thơ dịu dàng của các girl thực chất có đúng là họ ko?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là ngây thơ đồng nghĩa với ngớ ngẩn , Ngây thơ là một nét gì đấy của một ngừoi con gái ko xấu xa , ko nghĩ vớ vẩn đầu óc lúc nào cũng thẳng thắn hi` hi` đại loại là ngây thơ có nghĩa là trẻ con một chút , ko bị đời xô đẩy làm hỏng đi cách suy nghĩ ! Còn con gái giả vờ ngây thơ . Là cứ giả vờ ta đây trong sáng , chứ ko phải bảo là ko biết hi hi` dù biết mồn một nó thế . Cứ đảo mắt lên làm cho nó to to tròn tròn ra vẻ ngây thơ , Kiểu này gặp đc tát chết !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Há há bạo lực quá bà binhminh ơi!,nhưng mà nhìn thấy ai như thế cũng ghét thật đấy!!!!!!!,con gái mình thì ghét biết đâu các boy lại thích!Nhưng mà nhìn thế chỉ muốn .....1 cái cho------>
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  3. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    tôi có 1 con bạn chẳng biết là nó cố tình hay là bản chất của nó đã thế mà nó cứ ngây ngây ngô ngô .hỏi đến cái gì cũng có 1 diệp khúc "MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?,TAO CHẲNG BIẾT ĐÂU,THẾ LÀ THẾ NÀO,NHƯ VẬY LÀ SAO?" ai cũng thừa biết là những câu hỏi đó ngô nghê ngớ ngẩn.vậy mà khối thằng lại nói là con bạn tôi ngây thơ lắm.rõ là cái đồ ngây thơ cụ
     tangshin-i cho-a-yo
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    bây h có con gái ngây thơ hả các em?
    dịu dàng thì còn đúng chứ ngây thơ thì mấy ai,bi h mà ngây thơ,ng` ta bảo là giả nai cho



    I am who I am
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng thật vì bây giờ con gái ngấy ngô mới đúng...mấy người ăn ngô nữa đâu...he he he he...còn thơ thẩn thì lại càng ko luôn...bây giờ chỉ biết shoping thôi mà...thơ thẩn rì nữa...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy điều đầu tiên em muốn mọi ngừoi xác định cho thật rõ là . thế nào đc gọi là ngây thơ , cái từ dịu dàng thì có thể hiểu đc rùi . Nhưng mọi ngưòi thử nói ngây thơ là gì em xem nào ? Ngây thơ là ngu ngơ , là cái gì cũng chẳng biết , là ngoan ngoãn , hay là là cái gì đây ???????????
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ là hơi có vẻ gì đấy ngu ngơ ko biết nhiều lém về cuộc sống cũng như những chuyện khác.Gần như tuyệt nhien ko biết những gì gọi là những câu chuyện bỉ hay có 1 nghĩa gì khác.Chỉ thấy người khác kể thì hiểu đúng như người ta kể chứ ko biết ý nghĩa sâu sa.
    Ngây thơ đồng nghĩa với dịu dàng và hiền hậu.Nhưng cũng có 1 số người cá tính rất mạnh gần như bảo biết hết mọi thứ nhưng lại chẳng hiểu cóc khô rì.Mà những người nào ngây thơ thật sự nhìn thấy là biết ngay thôi,còn giả tạo qua cử chỉ lời nói thì biết rõ
  8. caubedanhgiay

    caubedanhgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghe đây này, vấn đề không phải là như thế.Đôi khi người ta có thể dịu dàng thân mật ở chỗ này ngây thơ ở chỗ khác nhưng cái gì người ta nghĩ về bạn không bao giờ quan trọng = nhưng gì có trong chính con người bạn.Mấy bà chỉ ngây thơ khi nào trc'' mặt bọn boy thôi.Chứ ở chỗ # thì ..............................(ai mà biết đc ma ăn cỗ)
    Kakakak..........thành thât xin lỗi nha''
    Cái này mà nói ra ở lớp không khéo bị mấy bà đánh cho hỏng ng`
    hpm
  9. love_GND_forever

    love_GND_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hèm!Con trai nói dzậy cũng có chỗ đúng nhưng mờ mình nghĩ là con gái chúng mình rất là phức tạp.Có thể chỉ là 1 ánh mắt dễ thương của 1 boy nào đó cũng đủ khiến con gái thay đổi tính nết.Có thể nghịch ngợm mà trở nên dễ thương đột xuất.tiger nói dzậy có quá lời quá chăng?
          nothing gonna chance my love for you!
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Ừ còn làm thay đổi luôn cả giới tính nửa hỉ (ngó cái bên cạnh nik thì rõ ).
    Day after day, I'm a man with foolish grin want to see someone around.

Chia sẻ trang này