1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nghi ngờ đang bào mòn tình yêu trong tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tth2911, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mệt quá, tối qua gặp anh và nói chuyện với anh, thực sự em rất mong muốn mình sẽ giũ bỏ được sự nghi ngờ và bước đến bến bờ hạnh phúc của hai ta. Nơi đó có anh, có em và có cả lũ nhóc đáng yêu nữa, nơi đó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc....Giấc mơ....Giờ có phải điều đó chỉ là giấc mơ trong em?
    Anh à, nếu như anh có thể bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề anh sẽ thấy ngay rằng chúng ta đang tự làm khổ nhau và đẩy nhau ra xa hơn. Nhưng giờ đây nói chuyện với anh sao quá khó như vậy? Kết thúc mỗi cuộc nói chuyện giữa anh và em là sự khó chịu thôi sao? Sự nghi ngờ trong anh đã quá lớn, nó còn lớn hơn cả tình yêu nữa.
    Đêm qua em đã hỏi anh, giữa sự nghi ngờ và tình yêu anh chọn cái nào? Anh không trả lời được, anh nói rằng anh chẳng thể rời xa em, rằng anh yêu em nhưng anh cũng chẳng thể từ bỏ được sự nghi ngờ. Vậy là sao hả anh? vậy là em phải chấp nhận sống chung với điều đó? vậy là chúng ta phải chấp nhận mang theo sự khó chịu này trong suốt quãng đường còn lại?
    Em cũng yêu anh, cũng muốn đến với anh với một gia đình hạnh phúc như cả hai gia đình chúng ta mong muốn và bàn tính, nhưng không phải là theo cách này anh à, em sợ rằng em chẳng thể chịu đựng được sự nghi ngờ đấy của anh đâu, em sợ rằng nếu cứ sống như thế chắc em phát điên lên với những câu hỏi của anh mất.
    Tình yêu trong hai ta vẫn còn để còn có mong muốn ở bên nhau, nhưng đã bao giờ anh nghĩ rằng tình yêu đó sẽ bị bào mòn đến mức kiệt quệ với những sự nghi ngờ chưa anh?
    Cuộc sống gia đình còn quá nhiều điều phải lo toan vậy khi đó chúng ta sẽ chia sẻ sự lo toan đó như thế nào khi mà trong anh chỉ có sự nghi ngờ thôi không? Anh nói rằng anh sẽ lấy em làm vợ vì anh nghĩ rằng cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa nếu như người anh lấy làm vợ không phải là em, khi đó chắc anh chỉ là người chồng theo đúng nghĩa vụ thôi chứ không có tình yêu. Nhưng giờ đây trong anh là sự nghi ngờ lớn lao như thế, anh sẽ lấy em nhưng không ở cùng em?! Điều đó làm em không hiểu? Anh đã thấy có người đàn ông nào đi ngỏ lời cầu hôn mà nói như thế chưa? Và anh đã thấy có cô gái nào đồng ý lấy một người mà người đó nói sẽ không ở cùng cô ấy chưa? Chuyện không thể tin được anh ạ. Khi nghe anh nói thế, em đã trả lời anh rằng sao anh đã nghĩ đến ngày đó sẽ xảy ra thì sao không dừng lại từ bây giờ đi anh??? Dừng lại từ bây giờ sẽ không có lỗi với ai cả, với gia đình anh và với gia đình em, bởi vì họ quá thương yêu chúng ta, chúng ta không sống hạnh phúc bên nhau mà sống trong sự dằn vặt nhau thì chính chúng ta đang có lỗi với tình yêu của chúng ta và có lỗi với những người thương yêu ta đấy anh à.
    Nếu còn nghĩ đến em, đến tình yêu của hai ta, anh hãy ở bên em thật trọn vẹn và thoát khỏi sự nghi ngờ đó đi anh. Em sợ đến một ngày em phải nói với anh rằng anh ơi em không chịu đựng được nữa....Điều đó thật đáng tiếc cho tình yêu và tình bạn của chúng ta. Em không muốn điều đó xảy ra đâu anh....Thực lòng em không muốn................
    Hãy tin em!
    Được tth2911 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 02/09/2006
  2. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu thương mà là học cách yêu thương người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn
    Vô tình em đọc được câu nói này, chắc anh cũng biết phải không anh? Anh có thực sự hiểu câu nói này không anh???
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng và tàn nhẫn, muốn chia tay là chia tay, muốn quay lại là quay lại, k cần biết người yêu đã đau khổ và suy sụp như thế nào
  4. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ sự mệt mỏi cứ đeo bám theo câu chuyện tình yêu của chúng ta như thế này sao anh? Muốn nói thật nhiều, muốn viết thật nhiều nhưng sao trong em cảm thấy vô cùng trống rỗng. Hà Nội đầu thu se lạnh thật tuyệt vời, đây là thời điểm tuyệt vời nhất của HN, sự giao mùa giữa những cái nắng oi bức và chói chang thay vào đó là nắng vàng và gió heo may. Mỗi khi có không khí tuyệt vời này em thường cùng em dạo chơi khắp phố, chúng mình đi thật nhiều đến lúc mệt thì rẽ vào ăn một bát bún bò Huế nóng và thơm phức nồng mùi sả, hoặc anh cùng em xà vào ngõ Tạm Thương với mùi thơm phức của nem chua rán...thật quá nhiều kỷ niệm phải không anh? Giờ đây trong hai ta là sự mệt mỏi kéo dài và muốn dừng câu chuyện tình yêu tại đây không muốn bước tiếp với những dự định đã có nữa. Trong anh và trong em tình yêu thật nhiều nhưng sao chúng ta không vượt qua được những khó khăn và mệt mỏi đang có, đang bào mòn những cảm xúc của hai ta.
    Có thể nào không anh? Có thể nào cùng em cố gắng được không anh?
    Phải quên anh là một điều tồi tệ nhất đối với em, em không biết là mình có làm được điều đó không nữa.
    Em không đủ sự dũng cảm để làm điều đó đâu anh, và em cũng không muốn phải nói với anh rằng em sẽ dừng lại......
  5. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chia tay - giải pháp để kết thúc sự mệt mỏi ???
  6. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính xác. Kéo dài ra để làm gì cơ chứ? Để tiếp tục mệt mọi, chán, coi thường? Rồi tới lúc không chịu nổi nhau nữa thì người ta mới chia tay? Và chia tay như vậy mới là dứt khoát, và chẳng có gì đáng để tiếc nuối.
    Tương tự khi ta đánh rơi một miếng thức ăn xuống đất, nó hơi bẩn thì vẫn tiếc. Cho vào miệng sẽ thấy toàn sạn lạo sạo, phải nhổ ra ngoài. Nếu ta dùng chân di miếng thức ăn cho nó thật bẩn, lúc đó thì cũng không phải tiếc cái miếng thức ăn đó nữa.
    Sớm hay muộn vẫn là chia tay cơ mà.
    Không nên hỏi những câu hỏi như vậy mà hay chia tay thực sự mới thấy nó chấm dứt mệt mỏi hay không. Tình yêu - hay gọi nó là cái gì đi nữa thì tới mức độ này cũng mòn hết rồi, không biết gọi nó bằng cái tên j. Nhưng nên chấm dứt càng sớm càng tốt.
  7. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    [font=
    Em rất thấu cảm trước chuyện tình có thể viết thành tiểu thuyết lãng mạn dài kì của TTh2911 .Em hiểu tâm trạng ngột ngạt , bức bối như bị tra tấn tinh thần của chị .Phải rồi tình yêu của chị đã đựoc nuôi dưỡng và vun đắp từ những ngày còn cắp sách , đầy ắp kỷ niệm ...và tất nhiên để từ bỏ nó , để quên nó đi đâu phải là điều dễ dàng đâu cơ chứ ...Rõ ràng giờ đây anh ấy đang yêu chị hơn tất cả , sợ mất chị đến mù quáng mà không biết suy xét như một người đàn ông trưởng thành , một người đàn ông tuyệt vời mà chị hết sức ngưỡng mộ , với những kinh nghiệm sống , với những điều hiểu biết để có thể là bờ vai vững chãi nâng đỡ tâm hồn chị ...Nghĩa là chị hiểu bản chất con người anh ấy - người mà chị yêu biết bao năm trời , nghĩa là cái tình trạng hiện thời của anh ấy là chỉ mới đây thôi , chứ không phải là bản chất thực sự của anh ấy .
    Em góp ý chút ít vậy chị nhé !! Quả thực chị đã nói hết lời với anh ấy nhưng sự nghi ngờ vẫn mạnh mẽ . Nếu đêm trằn trọc chị thấy chị còn yêu anh ấy nhiều lắm , muốn cải thiện tình hình .Chị thử tìm hiểu coi lúc 2 anh chị chia tay , quãng thời gian đó có gì tác động tới anh ko ? và trong hiện tại , có gì ko ổn liên quan tới anh , tác động tới tâm lý thay đổi đến bất ngờ đó .Chị ngột ngạt và bức bối , anh nghi ngờ và khó chịu , chị có thể từ từ cố gắng lấy lại tinh thần cua r hai người bằng cách tham gia các buổi sinh hoạt , vui chơi , các chuyên đề dành cho thanh niên , phụ nữ , tham gia cùng bạn bè cũ thân thiết của hai người , nhờ bạn bè , người thân giúp anh vè mặt tinh thần như khuyên nhủ anh , rồi tham gia các hoạt động thể dục thể thao , đi dã ngoại để lấy lại tinh thần thoải mái , thì lức đó lí trí của anh cũng sẽ tốt hơn là lúc nào cũng chỉ có 2 người ngồi ủ rũ , chán chê , lằng nhằng với nhau mà rốt cuộc chẳng giải quyết được gì hết . Chị cũng khéo léo hơn trong việc quan hệ bạn bè , đồng nghiệp , điện thoại để ko gây cho anh sự tò mò , nghi hoặc ; thể hiện sự quan tâm , lo lắng , chăm chút cho anh như ngày trước ....Và quan trọng nữa là chỉ có thể tìm tới một nhà tâm lý để tư vấn trực tiếp , lúc đó có thể chị sẽ thấy nhẹ nhõm hơn .
    Theo em chia tay chỉ là giải pháp cuối cùng .Bởi tình yêu được nuôi dưỡng , được vun đắp chừng ấy năm rồi ...
    Thôi em mong chị sớm tìm đựoc lối thoát và mong chị hạnh phúc nhé !! Cố gắng lên người phụ nữ can đảm - chị sẽ giữ được tình yêu của nình nhé !!OK ???
  8. aaaaa

    aaaaa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    5.171
    Đã được thích:
    1.302
    Chưa chắc đâu bạn ơi, càng cố quên càng day dứt thôi, tớ đã từng lâm vào hoàn cảnh như thế rồi
  9. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn phan_langsen đã thấu hiểu mình...
    Bạn biết không, giờ đây mình cảm thấy anh ấy thay đổi nhiều quá, mình không sao tìm được hình ảnh của người đàn ông mình đã từng yêu thương trong suốt bao năm qua, mình không còn thấy cảm giác yên bình, tin tưởng khi dựa vào bờ vai anh ấy nữa, vì ngay trong lúc mình dựa vào bờ vai ấy không biết chừng chỉ trong giây lát nữa thôi sóng gió lại có thể nổi lên, mệt mỏi lại có thể bắt đầu, mình không dám tin vào một cuộc sống hạnh phúc đang chờ ở phía trước. Nhưng mình vẫn còn yêu anh ấy.....
    Nếu cố gắng để vỗ về an ủi chính mình rắng mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì mình cũng không thể tránh khỏi những lúc hoang mang, lo lắng....
    Mình không hiểu sao mình lại có thể mềm yếu như thế, không biết bao nhiêu lần mình tự nhủ rằng mình phải cứng rắn hơn, phải mạnh mẽ hơn.
    Giờ đây khi anh quay lại và nói với mình cùng anh cố gắng thêm một lần nữa, quả thực mình cũng không dám chắc là mình có thể hay không? sự cố gắng miệt mài của mình không biết bao nhiêu cho đủ? mình phải hy sinh vì anh ấy đến đâu nữa? Liệu rằng anh ấy có hiểu sự hy sinh mình dành cho anh ấy hay không? Liệu rằng anh ấy có nhìn thấy những điều đó không?
    Mệt mỏi và chán nản trong chuyên tình cảm đang bao trùm lên mình....
    Tại sao đàn ông lại có thể ích kỷ như vậy chứ? Tại sao họ lại luôn cho mình cái quyền đúng hết, đúng mọi chuyện thế? Tại sao lúc nào cũng là người phụ nữ phải hy sinh , phải chịu đựng??? Tại sao???
  10. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    . Lại cuối tuần rồi đó Tth2911à - thời gian đang trôi thật nhanh đó . Nhanh lên đi kẻo không kịp nữa đó - vẫn chưa tìm được lối thoát cho mình ? điều đó thật đáng sợ và ám ảnh phải không tth !! Cố gắng lên nhé !! Giờ hãy làm những gì bạn mong muốn đi , hãy cho mình một quyết định mà bản thân cho là là có thể thanh thảnh và trút bỏ ưu phiền nhé ....Vững tin lên nhé " phụ nữ muôn năm " , tất cả sẽ chúng tôi sẽ ủng hộ bạn - chúng tôi luôn bên bạn mà . đừng bi quan và chán nản nhé . Cuộc sống này rất tươi đẹp mà ! ít nhất hỹa mãn nguyện vì mình đã từng hạnh phúc , từng được yêu , từng có những kỷ niệm yêu thương ; Và hày vui và hạnh phúc vì mình có một mái nhà , một công việc ổn định , có ba mẹ và có người thân yêu ...Hãy ra phố và để ý chút xíu nhé - ở đó có những ánh mắt ngây thơ , khao khát yêu thương , khao khát một mái nhà của những đứa trẻ mố côi , những đứa trẻ lang thang ko nơi nương tựa , những cụ già lê bước trong bóng đêm lạnh lẽo tìm một mái hiên nghỉ đêm ...v v..v Cuộc sống quanh ta vậy đó tth à ...nếu rảnh hãy thử theo chân một nhóm từ thiện , một đội hình công tác xã hội coi ... tth sẽ thấy mình rất hanh phúc đó ...Và chuyện yêu đương kia có thể trở thành nhảm nhí lắm ( tất nhiên chúngta không thể phủ nhận nó là một phần ý nghĩa cuộc sống ai đó ...).Cuộc sống màu hồng ??? cười lên cái coi nào bà lão hay phàn nàn hehhehhehhee ahhahhahhahaaâhhhahhaa( tiết lộ cho You biết 1 điều nho nhỏ nhé !! phan vừa say goodbye cho một mối tình đầy ắp kí niệm đó - thanh thản và bình yên đến lạ kì đó ; " ôi tự do muôn năm " )YOu biết nhậu ko vậy ? đang ở HN à !! Còn Phan đang o SG xa wá phải ko ? rảnh vô SG đi nhậu đỡ buồn nghen ! !hehheêhh e e( nhưng Phan chỉ biết nhậu nước suối thui à ) . Thôi chúc cuối tuần vui vẻ nhé!! Hát lên thật lớn đi !!! cảm giác xả xì trét đã lắm đó !!!!!!

Chia sẻ trang này