1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự nghi ngờ trong tình cảm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdangcodondo, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangcodondo

    anhdangcodondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sự nghi ngờ trong tình cảm

    câu chuyện của tôi nói về môt cô bạn gái khi mới quen nhau thì cảm tình cũng thể hiện ra một cách khá là rõ nét nhưng không hiểu sao do một sức ép hay quá trì xa cách đa tao cho cả hai sự xa xôi và người đó nói tình cảm là bồng bột do la một phút yếu đuối thôi nhưng theo tôi nghĩ là dó chỉ là sự giả dối vì một lí do nào đó không thể nói ra mà cô ấy phải nói vậy tôi tin đo chỉ là tạm thời và khi hiểu ra chuyện này thì tình cảm của cô ấy sẽ đổi khác người con trai hiểu và thông cảm với cô ấy anh ta tin rằng sẽ co ngày cô ấy sẽ thây được hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà cô ấy không biết để rồi lại tìm thấy tình yêu mà cô ấy cho là viển vông và khó thực hiện lai là hạnh phúc bền lâu và đem lại cho mình cuộc sống đầy tươi đẹp .có bạn cứ đi tìm hạnh phúc mãi mà không thấy mà không biết được rằng hạnh phúc ở ngay cạnh quanh ta mà không biết .chúc các bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình và hạnh phúc trên cõi đời đầy chông gai này .
  2. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao không chấm phẩy gì hết thế này đọc hết cả hơi!!!!
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiều gì cả
  4. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Con người ta phải chịu trách nhiệm với tình cảm của mình giành cho người khác chứ. Dù sao, chỉ có cô ấy mới là người hiểu rõ nhất tình cảm của cô ấy. Việc cô ta như thế nào, bạn chỉ nói vậy... Chịu !
  5. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh a`, câu chuyẹn đó là của anh hả?
    Vậy là anh vẫn còn nhớ về chị ấy đúng ko? Cũng đáng quý đó chứ. Mấu chốt vấn đề ở đây là từ cái lần chị ấy nói về tình cảm của chị ấy chỉ là bồng bột thôi phải ko anh. Nếu ngay từ lúc đó anh chứng minh tình cảm của anh, anh ko muốn dừng lại chỉ ở mức độ đó thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao thì khi mình cố gắng để làm gì đó mình cũng sẽ thấy ko ân hận anh à.
    Anh đã nói tình yêu , hạnh phúc ở gần ta lắm, nhưng ko phải vì thế mà ko nỗ lực đạt tới hạnh phúc, khi nào ta muốn thì ko còn cách nào khác là phải đi tìm thôi.
    Anh thấy em nhận xét được chứ?
  6. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn đượm mùi cải lương, không chấm phẩy và sai nhiều lỗi chính tả. Đọc xong lại thấy nghi ngờ khả năng hiểu tiếng Việt của mình.
  7. anhdangcodondo

    anhdangcodondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi thất vọng quá bạn đọc mà không hiểu sao ? mình nghĩ là mình nói ra những tâm sự để các bạn tham khảo mà mình viết theo dòng suy nghĩ nên không để ý đến dấu bạn thông cảm giùm nhé chúc bạn vui vẻ
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    iem bây giừ mới thông cảm cho cô giáo dạy văn hồi tiểu học...thật áp lực.........có phải chuyện cuả bác là do cô bạn bác kô tin rằng cô ấy có tình yêu thật sự hay không hử????
  9. lalaland

    lalaland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo sự đời, khi con người ta bị thất tình, thì thường hay nuôi hy vọng . Dù là phải kiếm một cái lý do trừu tượng nào đó rồi cho đấy là một dấu hiệu để cố níu kéo lấy . Sự thật lại là một chuyện đơn giản hơn người ta nghĩ . Tình yêu đã mất rồi , dù có níu kéo cũng chỉ là vô ích mà thôi . Mà có kéo lại được thì cũng là một sự thương hại thôi . Và vì thế cái cảm xúc rồi cũng sẽ tiêu tán dần theo thời gian . Hãy cố vương lên mã sống, dù cho trái tim đang rỉ máu bây giờ nhưng đó chỉ là tạm thời thôi . Ngoài kia có biết bao nhiêu người khác đang chờ đón tình yêu của anh bạn . Chỉ cần mở lòng ra thì đôi mắt sẽ không bị mù lòa nữa . Chúc may mắn .
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn viết bài đúng nội dung topic. Những bài nào đi sai nội dung Gà con xin xoá đi sau 12h tới. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ.

Chia sẻ trang này