1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

su nghi ngo va de phong co lam ban cam thay de chiu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pollynguyen, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Toi thi co day. toi luon cam thay met moi khi phai luon dat minh trong tinh the luon phai can nhac tung loi, tung hanh dong cua minh cho thich hop truoc mat mot so nguoi nao do, mac du toi biet rang su can than cua toi la can thiet va khong co gi qua dang
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------
    Có cần phải thế ko!? nhiều thứ có thể làm con người thay đổi,những suy nghĩ của người khác về mình thì có lẽ ko làm con người bạn thay đổi đâu?Đừng bao giờ suy nghĩ quá xa xôi nhé!
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đừng trở thành người bới lông tìm vết: đây là điều dễ làm và dễ gặp nhất ở mỗi người, luôn tập trung vào những sai sót, khuyết điểm của người khác và của chính bản thân, cường điệu những sai sót này lên bằng cách chê bai và ca thán...Khi đó ta sẽ luôn cau có và khó chịu và có một niềm vui ảo tưởng khi tìm ra một điểm yếu của người khác. Thay vào đó, chấp nhận những khuyết điểm đó như một phần không thể thiếu của mỗi người, tập trung vào những điều tốt của họ cũng như của bản thân ta; nếu như đó là một người ta chưa tìm thấy điểm tốt hoặc (có thể) không có điểm tốt (đối với ta) thì đó hiển nhiên là người không phải để ta bận tâm.
    _1 điều ko đáng bận tâm trong cuộc sống_
  4. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng vậy, tôi cũng đang vô cùng mệt mỏi với cái tính hay nghi ngờ của mình đây. Thêm vào đó tôi còn có trí tưởng tượng vô cùng phong phú và tính rất hay tò mò, chính vì thế mọi điều bí ẩn tôi đều đảo tung hết lên, và cuối cùng thì nó đã trở nên vô cùng rắc rối. Thật đáng tiếc!
    Và giờ thì ?. trí tưởng tượng của tôi lại bắt đầu rồi đây, và lại tò mò lắm rồi ?.. nhưng thôi vậy, cần phải nghĩ mọi việc đơn giản hơn.
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    sống mà cứ lo sợ người ta nghĩ gì về mình,họ có nói xấu mình không,hay những gì mình nói có vừa lòng họ không.......và như thế không cảm thấy mệt à
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    tò mò quá, chie_coi tưởng tượng về cái gì thế nhỉ ? à mà Sói chỉ biết có tetsu_coi thôi, còn chie_coi thì mới a ...
    Gửi bạn lời chào !

Chia sẻ trang này