Sự nghiệp của người yêu Anh ! Em post bài này lên đây vào những phút cuối cùng của năm 2002. Nếu anh đọc được những dòng này, ( mà chắc anh chả vào đây đâu ) hy vọng anh đừng nghĩ xấu về em, tội nghiệp. Em biết anh là một con người kiệt xuất. Em hiểu điều ấy, và em chờ ở anh một tương lai rất xa. Nói là thế, bởi em biết, gần đây anh không tự tin bởi những thất bại của bản thân. Nhiều lúc dỗi anh, em cũng cảm thấy thương anh lắm, nhưng anh chả biết làm lành.... sao anh ngốc thế ! Sao em nói ngớ ngẩn cái gì thế không biết. Em biết là anh đang chuẩn bị cho một tương lai, em biết anh đang có những hoài bão to lớn. Anh đừng giận con bé này nhé. Ước gì em nói thẳng được điều này với anh. Nhưng nói thẳng, chắc anh lại vênh cái mặt lên mất, mà mặt anh vênh lên thì trông xấu lắm, đã thế lại sẽ còn không nhìn thấy đường, chả may đâm vào cột thì tội. Ngay từ lần đầu gặp anh, ở cái nhà gửi xe của trường mình anh nhở ? Em đã tin rằng sau này anh sẽ là thế nào.. Bảo rằng nhìn thấy vầng hào quang ư ? Chắc ko..... nhưng anh biết ko, cái đầu của anh to hơn tất cả những người xung quanh, chắc trong ấy phải có cái gì chứ ? Em cũng không chấp nhận được những thất bại của anh... nhưng nói thế nào nhỉ ... bà mẹ thất bại ấy có đẻ được nữa không ? và đẻ bao nhiêu đứa con Thành Công ? Anh cố lên nhé 1 năm mới bắt đầu, anh cố nữa lên, em tin vào anh...... Chúc anh năm mới..... chúc gì bây giờ nhỉ.... em đang nghĩ về anh.. có lẽ anh đang cắm đầu vào mấy bài tập khó mù... trong khi em thì đang online thế này. Anh có hắt xì hơi không ? Chắc hắt xì hơi vì trời lạnh chứ không phải vì em nhắc đâu anh nhỉ ?
Cô NgocLamVN ,anh mừng tuổi cô 3 cái 5 sao rồi đấy .Năm mới anh chúc cô muốn gì được nấy ,muốn chồng có chồng ,muốn con có con ,học hành tấn tới ,yêu đương tốt đẹp mã đáo thành công . Mother kiếp ,hôm nay anh mỏi mồm vì chúc lắm nhưng cũng rặn mấy câu mà chúc cô ,mấy thằng bạn anh ,anh bảo mày chúc tao gì tao chúc lại ,tao mỏi mouth lắm ,ưu tiên cô number one . À ,cô đang tâm sự với thằng cha căng chú kiết nào đấy ,nghe cô nói hắn kiệt xuất ,anh ngứa lổ tai thối của anh quá .Cô lại còn bảo cái đầu hắn to hơn so với những người xung quanh ,anh đếkk thèm đứng bên cạnh hắn để mà xung quanh nhé nhé .Thất bại hả ,thất bại là bà ngoại thành công ,cô nói hắn bình tĩnh mà run . Anh đây nhà tỏ tình vĩ đại nhà thất bại lão thành còn chưa ăn thua huống chi thằng cha căng chú kiết nào mà cô thương cô nhớ ? Cô có chi PM tâm sự với anh ,anh không kiệt xuất lắm nhưng dễ thương . Năm mới sắp tới .Anh làm bài thơ chuối tặng cô .Nhé ,thơ anh chỉ có chuối thôi Em tên Mộng Bích Ngọc Lâm Thông minh xinh đẹp gia cầm chào thua Tính em chẳng có a dua Mỗi lần đi chợ chẳng mua thứ gì Yêu đương thì quá lâm li Ngày ngày em vẫn ít (eat) mì cầm hơi Em là hổng thích đi bơi Mặc đồ áo tắm trời ơi anh nhìn Học hành rất chi thông minh Phóng xe như chớp nhìn kinh bỏ xừ Thôi ,năm mới vô tư Chúc em tuổi mới từ từ vui tươi Cái mouth hạnh phúc chỉ cười Người yêu người iếc 9 phần 10 (9/10) đẹp trai Anh xin gác phím bai bai (bye bye) Your name is kiralyfi
Ặc ,em đã trả lại bác 4 x 5* ,bác tha hồ mà lời nhé .Em đã bầu là bầu 5* thôi ,không có thấp hơn .Bác làm giảm điểm sao em quá Your name is kiralyfi
Boy_Next_Door đây ,chào bà kon kô bác... Ông người yêu của cô em NgocLam chắc là bị bệnh rùi vấn đề đây Bác kira dạo này vẫn tích cực nhảy , khổ cái thân em và Bác quá ...hu hu hu , Bác có biết là ngưòi ta toàn ví em với Jet Li ( Lý Kiên Kiệt a` ), em đi đâu người ta cũng bảo em là chỉ cẩn thêm cái Black Glass nữa là giống một Tài tử trong Spy 007 ,..hu hu .thế mà đêm giao thừa em ngội gặm nhấm lỗi cô đơn bên chiếc computer ... lần đầu tiên trong đời , chiều nay một tay cầm chai bia , một tay cầm mic , hát bài " Người yêu cô đơn" mà nước mắt đã rơi... Đời tôi cô đơn nên yêu ai vẫn cô đơn ! Được Gangster__ sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 02/01/2003