1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nghiệp đứng thứ nhất trong cuộc đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tung_vtv3, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_vtv3

    tung_vtv3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp đứng thứ nhất trong cuộc đời

    Chào tất cả mọi người.Tôi năm nay đã 27 tuổi.Hiện đang làm ở một doanh nghiệp nhà nước.Đối với tôi sự nghiêp là hàng đầu.Có lẽ là tôi di làm từ rất sớm lên cho là như vậy.Cũng bởi vì cuộc sống mà.Cho lên giờ này tôi cũng chưa có bạn gái,buồn lắm nhưng không biết làm sao,có lẽ là công viêc của tôi quá bận rộn.Tôi là dân kỹ thuật mà lên khoản ăn nói thì trời ơi ........không thể bút nào tả hết được sự yếu kém đó.Bây giờ công việc cũng tạm ổn rối,nhưng nhìn lại thì thưc sự là rất buồn.Cho lên tôi viết vài dòng tâm sự này để những ai có giống như tôi thì hãy giúp kinh nghiệm đó sự nghiệp thì vẫn là hàng đầu nhưng phải biết kết hợp cả hai,công việc và tình cảm .Không lên mải với công viêc như tôi thì sẽ có lúc cảm thấy co dơn đo.
  2. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Mới 27t mà đã có vẻ ông già quá nhỉ? Còn trẻ lắm anh ạ. Cứ từ từ đi. !
  3. Beethoven

    Beethoven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bảy mươi chín tuổi chưa già lắm
    So với ông Bành vẫn trẻ trai
    ***** còn nói thế, cớ sao bạn 27 tuổi đã than già!
    Trí Tuệ Việt Nam Online, Tiến lên!
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    yep, 27t là còn trẻ.......nhưng mà so với tuổi để iu thì sắp ..già rồi á......sự nghiệp là wan trọng nhưng mà tình iu cũng không kém mà.........hichichic noel sắp tới rồi àm hông có ngừi iu thì bùn lắm á ;-(
    Sushie
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    U dang thành công trong sự nghiệp, thử "liều mình" vào lĩnh vực YÊU phải không, cũng hơi muộn rồi! Có lẽ tại khó tính quá! Tôi ủng hộ quan điểm tinh yeeu đến một cách tự nhiên, nhưng đoi lúc cung phải chủ động! Hạnh phúc mà, có ai tim kiếm hộ mình đâu!

    MeoMeo
  6. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    27 => 2+7=9 vừa đẹp, già gì mà già. Bác chỉ được cái hay lói nung tung. Nhưng mà cũng phải yêu đi mà lấy vợ không thì thân già không cõng nổi con cái đâu, hơ hơ

    Kien7782

Chia sẻ trang này