1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nghiệp, Tình yêu , Gia đình!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 25/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp, Tình yêu , Gia đình!!!!!!!!

    Theo em nghĩ cả 3 thứ đó đều quan trọng , gia đình là một nơi tốt để hình thành nhân cách của mỗi người, và là tổ ấm của mỗi người.Còn sự nghiệp ư nó là cái quan trọng nhất đối với người con trai,khi có sự nghiệp thì mọi thứ khác sẽ dần dần đến với mình, còn người con trai mà không có sự nghiệp thì bị người đời chê cười, trong cuộc sống mỗi người có 1 con đường khác nhau cái gì mình đã chọn thì đừng bao giờ hối tiếc cả và đừng bao giờ nói ?oGiá như mà thế nọ thế kia?.Còn tình yêu ư thì em vẫn chưa có vì theo em nghĩ 1 người con trai muốn được hưởng hạnh phúc thì anh ta phải có 1 sự nghiệp ổn định.
    Thế mà bằng này tuổi đầu em vẫn chả có sự nghiệp gì cả chả biết đến bao giờ mới được hưởng hạnh phúc đây
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hoan hô chú có những ý nghĩ đúng đắn cứ lo sự nghiệp đi rùi yêu xong lấy luôn cho nó tiện yêu sớm khổ lắm chú ah.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

Chia sẻ trang này