1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân, bạn chọn cái nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Thế à,seo ấy bít
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    e chọn gia đình, chồng con quan trọng nhứt
  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Now thì tớ đã hỉu,cám ơn dongchi
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ.......... cái nì thì.......... bí mật
  5. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Tớ chọn cả hai. Không biết có tham quá không nữa.
  6. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cũng không tham lém, tất nhiên thì ai cũng muốn chọn cả 2 nhưng ít ai làm đc điều đó. Điều đó gần như là không thể .
  7. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Nếu không được cả hai thì có lẽ em sẽ chọn sự nghiệp.
  8. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hỏi gì mà khó quá vậy
    có sự nghiệp mà ko có HP thì cũng buồn(thực tế bà chị em (chị xã hội))
    dưng mà có HP mà sự nghiệp ko có thì cũng
    làm sao cho cả 2 dc tốt là thích nhất
    em chọn cả 2
  9. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tớ chọn hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó tớ cũng phải có công việc làm , tuy chẳng phải sự nghiệp lớn lao gì nhưng không thể bỏ hoàn toàn công việc được. Có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nhưng vẫn phải đi làm cơ. Ở nhà với chồng con riết cho xì trét à .
    Ở nhà suốt ngày, không được ra ngoài xã hội làm việc với tớ không phải là hạnh phúc.
  10. NhoAnh24gio

    NhoAnh24gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là ưu tiên cho Sự Nghiệp trước,,,có tiền mới chơi được chứ,đúng ko?? nhưng có thể vừa học vừa yêu hay vừa làm vừa yêu....chứ suốt ngày nhào vô HỌC,LÀM,,,ko chơi sau này nghĩ lại thấy uổng cả thời thanh xuân

Chia sẻ trang này