1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân, bạn chọn cái nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mr_, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nói theo kiểu triết học: Mọi sự chuyển dịch của vạn vật tự nhiên, trong đó có con người, luôn hướng về vị trí cân bằng.
    Nói theo kiểu business: Phải biết dung hoà những nguồn lực và tận dụng những cơ hội kinh doanh chỉ đến một lần.
    Nói theo kiểu xã hội đen: Thằng nào tới trước tao "bụp" trước!
    Nói theo kiểu Renzo:
    Phận làm trai dọc ngang trời đất
    Quảy trên vai đôi gánh nhẹ tênh.
    Chữ tình chữ nghiệp đặng đôi bên
    Kiên tâm vững dạ phúc mới bền.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đừng bắt bản thân chọn gì bỏ gì, bởi cả hai đều quan trọng đối với cuộc sống bạn. Vì vậy hãy bỏ chúng lên bàn cân để cân bằng chúng.
  3. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    sự nghiệp hay gia đình, chọn cái nào ?
    sự nghiệp để làm gì nếu nó không làm ta cảm thấy cuộc đời đáng sống. gia đình để làm gì nếu nó chỉ là gánh nặng, là sự ràng buộc, là món nợ?
    giải quyết mấy vấn đề trên xong rồi thì chọn cái nào cũng OK. nếu không thì chọn cái nào cũng vứt.
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    sự nghiêp là để kiếm tiền , nếu nhà " kiều đất " rồi thì khỏi phải kiếm bán mảnh đất cỡ 2 , 3 tỷ gửi tiết kiệm sống chắc chẳng hết được.
    gia đình àh , nếu mà lấy vợ về sinh con, con 1 bên , chồng 1 bên chống đói được thì sự nghiệp làm gì nhỉ
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nếu bắt tôi phải chọn lựa giữa thứ quan trọng như nhau,.. tôi bỏ tất ....
  6. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j quan trọng như nhau cả, mỗi cái đều có cái hay và rở. Trong cuộc sống ai cũng ít nhất 1 lần pải lựa chọn
  7. nhacso_kiss_to

    nhacso_kiss_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    có sự nghiệp thì cuốc sống của mình mới hạnh phúc.Nêu không có sự nghiệp thì chẳng có gì cả.(Vật chất quyết định ý thức)
  8. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Rất ít người chọn gia đình thường những người này là phái yếu . Còn lại sự nghiệp rất quan trọng . Để cần bằng đc sự nghiệp và gia đình hìh như quá khó, và chúng ta phải chọn, được cái nọ thì mất cái kia.

Chia sẻ trang này