1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự ngọt ngào của hụ hôn đầu....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi KDIG, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    sự ngọt ngào của hụ hôn đầu....

    size=3] Đã bao giờ bạn tưởng tượng ra cái first kiz chưa[/size=3]?Nó sẽ trong khung cảnh ntn đây?1 quán ăn sv ,hay là trên đoạn đường về nhà,anh ấy đã dừng xe,kéo tay bạn và thế là,1 nụ hôn say đắm giữa đông ng`...hay chỉ là 1 phut buồn tủi,anh ấy đã đến và hôn thật nhẹ vào môi bạn mà chẳng cần nói gì cả...
    Các bạn thích nụ hôn kỉu gì nào,nên nhớ là nụ hôn đầu đấy nhá!


    Why did i let my luv go away again....Why....Why?
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    troi oi nghe ke lang mang thiet,,,nhung dang tiếc tui thấp kém,,,chưa có GF...:D

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. Dilmah_007

    Dilmah_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Theo mình nghĩ thì cái chuyện kiss này chẳng có gì cần tuởng tượng cả.Cái chuyện kiss này nó thế nào ấy.Tôi thấy nó cứ mất vệ sinh thế nào ấy.Trông thì nó có vẻ lãng mạn đấy nhưng cái này chắc con gái thích thôi.Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ vậy nữa vì tôi có đuợc nụ hôn đầu tiên là từ hồi lớp 8 cơ<-----tự hào ko?Nhưng lúc đó chưa có cảm giác gì.Chỉ thấy nó giống như trong phim thôi.Lúc đó có một đứa con gái trong lớp thích tôi nhưng nó phải chuyển vào Nam cùng bố mẹ mà lúc đó nó chưa nói với tôi là nó thích tôi.Nên lúc chia tay nó kéo tôi ra và nói rằng nó thích tôi rồi kiss tôi một cái và thế là chúng tôi chia tay.Nghĩ lại tôi chỉ thấy buồn cuời vì tại sao lúc đó tôi lại chỉ đứng yên mà ko biết làm gì cả.Bây giờ nghĩ lại thấy cũng fê fêTóm lại tôi chỉ cần tình cảm chân thật thôi,có kiss hay ko cũng thế.
    NOTHING CAN CHANGE MY LOVE FOR 86!!!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hoan hô Dilmah , đâu phải cứ yêu là phải kiss đâu , có lẽ là tui sẽ sợ lắm đấy . Tôi sợ lắm chẳng dám đâu!
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    sao có người lại phản đối kiss thế nhỉ,,trong khi lại có người mún kiss cũng không được.....:((

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nụ hôn đầu thì cũng ko có gì đặc sắc đối với tui cả...(hun nhiều wá nên wên rùi)...
    MÃI THẤT BẠI TRONG TÌNH YÊU
    ĂN KO ĐƯỢC THÌ ĐẠP ĐỔ,YÊU KO ĐƯỢC THÌ KO ĐỂ AI YÊU
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    được kiz thích thế lại còn mún gì nữa cơ chứ???
    To Dilmah:Ông này nhìn thế mà kinh nhẩy?Lớp 8 tui còn ngây thơ,đênms bây giờ vẫn thơ ngây,he he...
    To joker:Bác này,bác mà hôn ai chắc ng` ta ốm nằm Việt Đức 10 ngày nhỉ?
    Bác tin tac với em thử đi!!!
    Why did i let my luv go away again....Why....Why?
  8. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trùi ui! nụ hôn đầu tiên bao giờ cũng giở tệ...nhưng mà hôn nhiều thì mới biết được sư ngọt ngào của nụ hôn đó........
    thank you for loving me
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    lói chung là phải được trao nụ hôn đầu cho người mình yêu cơ chứ trao cho đứa khác thì hỏng hết.
    regards,
    cas
  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    tại sao không thử nghiệm trước rùi mới làm nhỉ ,khi đã quen rùi thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều..

Chia sẻ trang này