1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nhẫn nhịn cuối cùng cho một tình yêu đã chết.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bibiandkiti, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cũng thích ...cũng muốn nháy máy thu? xem ...dịu dàng đến từng phút giây ,,,dưng mà sợ anh ngủ rồi ...vợ thì em làm được ,,,dưng mà em chả hiền lém ,,,,mọi người bảo thế và e cũng thấy thế .....
  2. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chị hoa cứ khiếm tốn
  3. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Thơ văn đích thị nửa mùa
    Hà Nội trồng lúa ấy là nhà anh
    Giọng văn thì chỉ luanh quanh
    Dăm ba câu chữ, nghĩ mình văn hoa...
    (Thương thay ...
    Dở hâm như thế làm ma ko vợ ...
    Khớ khớ khớ)

  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ack, sặc gạch, ^__^, bớ bác chủ topic bác cho em hỏi có phải hiện giờ Viettel vẫn còn cộng tiền 100đ/phút không ạ??? Và từ hồi bác mở cái topic này thì bác nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại rồi hay chỉ ném đá không???
    Giai 30 mà chưa có vợ có 2 loại:
    - Loại 1: chăm lo sự nghiệp, học tập chưa có thời gian rảnh để tìm vợ.
    - Loại 2 : có vấn đề về não.
    Em thấy bác rảnh rang vậy, lại còn thơ văn lai láng nữa thì cũng mệt đấy bác ạ .
  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    chúc mừng chú Dũng hết hâm ko xuất khẩu thành thơ con cóc nữa
  6. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư chú cứ comment.
    Nửa mùa là chú can gì đến anh
    Thơ là cách thể hiện nhanh.
    Cũng là cái cách...anh, nàng gặp nhau.
    Không hợp thì chú phắn mau
    Cho anh tìm kiếm cô nàng trong mơ

  7. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thơ người ta hay thế lại bảo con cóc >:P
    văn thơ lai lang thế này
  8. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Anh thuộc vào loại thứ 3.
    Mày ơi có biết loại gì đó không???
    Anh mày thuộc loại chơi ngông.
    Online kiếm vợ....thế nào cũng ra.

  9. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    thơ người ta hay thế lại bảo con cóc >:P
    văn thơ lai lang thế này
    [/quote] ặc ặc chả biết đc
  10. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thơ này con cóc nhảy ngang
    Con cua bò dọc, móc ra đôi vần
    Vần vần ghép ghép xuôi xuôi
    Chỉ xuôi tai lũ rẻ tiền mót thơ
    Thơ "chàng" mong sẽ đi cưa
    Cưa phải em hãm mà mơ tuyệt vời
    Người đời rồi sẽ chê cười
    Dở hơi mà cứ đòi bơi ... ngược dòng

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này