1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nhu nhược hay là chưa hết mình???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ScorpionKing, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Sự nhu nhược hay là chưa hết mình???

    Xin lỗi nhé,tình yêu vốn là đề tài muôn thuở mà.
    Có đứa bạn xin lĩnh hội ý kiến,nhưng rắc rối quá thằng này kham ko nổi.Bác nào giàu kinh nghiệm có thể đóng góp chút đỉnh cho tôi ko:
    Chúng nó đến với nhau tính ra cũng đc khá lâu rồi ạ.Nhưng đến hồi cuối năm học,bỗng nảy sinh vấn đề... gia đình nhà gái ko hiểu sao lại biết chuyện.Rồi liền sau đó biết tin,hộ chiếu,giấy tờ&thủ tục đã chuẩn bị xong xuôi.(chả là cô gái se sang nước ngoài cùng gia đinh)Thế là 1 ngày đẹp trời(nhưng hôm đó trong lòng 2 người chẳng đẹp tí nào cả)họ gạp nhau va cô gái muốn chia tay.Vi 2 li do đơn giản mà toi đã nêu trên.rằng:"em thấy áy náy với gia đình quá,em cũng ko muốn anh phải khổ vì em và rôi chuyện của chúng mình cũng chẳng đi tới đâu"==>the end,kết thúc 1 chuyện tình.Nhưng đơn giản thế thi đã chẳng thành chuyện.Anh con trai muốn níu kéo .... Ohh,tôi cho rằng cô gái kia nhút nhát và nhu nhược,chưa hết minh trong ty.Chả lẽ sợ gia đình mà ko dám đấu tranh,cha lẽ cứ yêu là phải đạt đến một điều gì đó mới đc???
    Mày oi,thằng bạn chí cốt của tao ơi,tiến lên và nói cho cô ta hiểu nhé.....Nhưng liệu lời khuyên của ScorpionKing có gi sai lệch ko nhỉ?Tôi chờ đợi vào những lời góp y & nhất là tán thành của các bác đấy...........

    [red]
    ScorpionKing
  2. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ca hai deu khong dung . Co gai do khong phai la nhu nhuoc hay song chua het minh . Vi cau cu thu nghi di nhe ,neu co gai ay qua nuoc ngoai roi cung se thay doi ve mat tinh than phai khong??????????? neu ma cu chon chat mot moi tinh nhu the , biet dau khi qua do gap mot nguoi khac de yeu thi lai mang tieng la bat ngia chu . Cho nen thong cam cho co gai do di a . Nguoi ta co cau :" Huu duyen thien ly nang tuong ngo " , hehhehhehe ve nha goi cao dau ma suy nghi cau do nhe va mong co mot ngay gap lai nang .
    Hnt2
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phủ nhận chuyện gì xảy ra sau khi cô gái đi.Ngay cả người con trai cũng ko thể nói trước đc cơ mà.Nhưng đã đến với nhau lâu như thế,thật lòng như thế,thì tại sao ko để cho những ngày tháng còn lại thật là ý nghĩa & đáng để nhớ đi?Còn như bạn nói,hữu duyên thiên lý năng tương ngô,nếu còn gặp lại thì sẽ lại đến với nhau,đúng vậy.Ko thì mỗi người ở mỗi phương tròi sẽ có 1 cuộc sống riêng,chẳng thể tự quyết định đc.Nên việc có người khác thì cũng chả có ai trách cứ gì đâu.Tuy cần định hướng cho tương lai,nhưng toi nghĩ nếu đã như vậy,HÃY SỐNG HẾT MÌNH CHO HÔM NAY.
    Tôi là vậy,các bác còn gì khác nũa ko?
    [red]
    ScorpionKing
  4. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện xâu xa quá
    Em chả hiểu gì cả

    Dart
    [/size=4]
  5. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng chả có ai có gì khả quan hơn,quanh quẩn đau đầu thật đấy.Đúng là vấn đề muôn thuở khó noi chuyện thiệt
    [red]
    ScorpionKing

Chia sẻ trang này