1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ PHẪN NỘ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ KHI THẤY CON BỊ ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ TỪ SỰ VÔ TÂM, VÔ TRÁCH NHIỆM ĐẾN ĐÁNG S

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi soccon2015, 05/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soccon2015

    soccon2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    SỰ PHẪN NỘ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ KHI THẤY CON BỊ ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ TỪ SỰ VÔ TÂM, VÔ TRÁCH NHIỆM ĐẾN ĐÁNG SỢ CỦA GIÁO VIÊN, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO tại Số 72 ngõ 8 Cầu Bươu - Tả Thanh Oai - Thanh Oai - Hà Nội.

    Làm mẹ - 2 từ rất thiêng liêng và yêu dấu trên càng làm cho mình cảm thấy xót xa và thương con thật thật nhiều và thấy có lỗi vô cùng với con. Những ai đã được làm mẹ chắc chắn đều có chung cảm giác xót xa, thương con đến chảy nước mắt mà cảm thấy bất lực như mình bây giờ.

    Con được 22 tháng, bà phải về quê không thể trông con được nữa. Sau bao nhiêu ngày lặn lội, chạy ngược xuôi, thám thính tìm hiểu thì bố mẹ quyết định chọn Trường Mầm Non Ngôi Sao tại số 72 ngõ 8 Cầu Bươu - Tả Thanh Oai - Hà Nội vì thấy Trường cũng sạch sẽ, khang trang, các cô có vẻ yêu trẻ.

    Ngày 06/03, con bắt đầu đi học. những ngày đầu con cũng chơi với bạn và không khóc nhiều. Vì lý do lần đầu đi học con hay bị ốm và Cụ Nội ở quê mất, nên con đi học ko được đều. Tổng những ngày học ở đây là 9 ngày, bắt đầu từ đầu tháng tới cuối tháng.

    Tuần cuối cùng con đi học:
    Ngày 1 con còn bắt cô bế, chiều con đã chơi cùng bạn.
    Ngày thứ 2 con theo cô và tự chơi cùng các bạn.

    Tuy nhiên từ ngày 29-31/03, tức là ngày thứ 7 từ ngày con gửi ở đây. Khi bắt đầu dừng xe trước cổng trường là con khóc, khi nhìn thấy cô con càng khóc to hơn. Mẹ hay để ý camera thấy ở lớp con không còn tự chơi với các bạn mà chỉ ngồi 1 chỗ và hay khóc. Về đến nhà thấy giọng con khàn, con có dấu hiệu hay giận dỗi, gào thét vô cớ, tối nào con cũng ăn rất rất nhiều và khát nước, mẹ nghĩ con mới đi học nên ko ăn nhiều ở lớp.

    Đến 2 đêm 29-30/03, con giật mình tỉnh dậy và khóc rất kinh khủng, không cho ai động vào (mẹ cảm thấy con khóc như bị thần kinh và thấy sợ vô cùng).

    Sáng 31/03, bố mẹ bí mật theo dõi camera suốt cả ngày dài, thấy con cứ ngồi 1 chỗ và khóc suốt- các cô dửng dưng đi qua, không cô giáo nào lại dỗ con. Đến bữa ăn, các bạn được ăn nhưng không thấy cô cho con ăn, phần ăn của con không có. Chỉ nhìn thấy tầm chiều cô cho con hộp sữa mẹ gửi buổi sáng. Tầm 4h hơn thấy cô có bế cho ăn vài giây là lại ngồi 1 chỗ đến khi bà đón về. Về nhà Bà phát hiện vành tai con đỏ thẫm sưng vù lên, sau tai có vết xước và bầm, đến hôm sau thì hết sưng và rất rõ vết bầm tím. Mọi người nhìn thì đoán đó là vết véo tai.

    Mẹ đến trường phản ánh sự việc thì hiệu trưởng nói sẽ xem lại và hẹn mẹ hôm sau đến trường để giải quyết. Hôm sau có người của Trường gọi, mẹ đang họp nên bảo đang bận, có thể sẽ không qua được và hẹn chỉ cần cô Hiệu Trưởng gọi lại xin lỗi 1 câu là được nhưng cả ngày không ai gọi lại.

    Sau đó mẹ và bác đến Trường, cô trực ban nói đợi hiệu trưởng, ngồi đợi 20 phút hiệu trưởng về,rất dửng dưng không chào 1 câu, đi thẳng ra ngoài bàn nói chuyện với 2 người khách khác. Chồng hiệu trưởng ra nói chuyện bảo: do chị bảo không đến nên bây giờ có khách trước,chị ngồi đợi vậy".

    Ngồi đợi thêm 10 phút không thấy động thái gì mà chỉ thấy những người kia cười rất to, nhìn đồng hồ đã 17h, mẹ phải đi, bác con ra hỏi là khi nào mới nói chuyện được thì nhận được thái độ rất khó chịu của Hiệu trưởng, chồng hiệu trưởng và trực ban, hiệu trưởng nói:" Chị đến sau nên chị phải chờ". Bác bảo 5 phút nữa phải đi có việc thì chồng hiệu trưởng hất mặt nói: "Đó là việc của chị, không phải việc của chúng tôi". Mẹ và bác bức xúc ra về, trường không 1 cuộc gọi điện thoại cho đến thời điểm này.
    Chưa hết, Tuần thứ 2 con đi học bị côn trùng ở lớp cắn 9 phát trên mặt, 2 phát ở tai và 2 phát ở tay. Ngay lúc bà đón con, bà đã phản ánh luôn với cô giáo. Cô giáo đã nhận do trông con không cẩn thận. Nhưng hiệu trưởng thì phủ nhận và nói có thể do bị đốt từ ở nhà hay dị ứng thời tiết.
    Xin hỏi gia đình facebook, bây giờ tôi nên làm thế nào? Biện pháp tôt nhất lúc này là gì để tìm được sự công bằng cho con tôi và tránh cho những bé khác ko gặp phải trường hợp tương tự?! Con tôi đã bị tổn thương tâm lý, liệu có ảnh hưởng não bộ của con tôi ko?
    Thái độ của Nhà trẻ không có tình người này là ko thể chấp nhận được. Mong mọi người share bài này thật rộng rãi để tất cả các mẹ đều biết và tẩy chay ngay nhà trẻ bất lương này.
    [​IMG][/URL
    ]

    [​IMG][/URL
    ]

    [​IMG][/URL
    ]

    [​IMG][/URL
    ]
  2. tra0995497882

    tra0995497882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2015
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này