1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự phát triển của Tiếng Việt cho phù hợp với thời đại mới

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi DilLaBen, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về đoạn clip, mình rất thích nghe đoan clip này
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Giả sử, mong muốn mày tao được thực hiện, chắc sẽ có đoạn hội thoại sau:
    Mẹ nựng con: Nín đi! Tao yêu mừ. Sao mày khóc nhè?
    Con: Sao mày đón tao ở trường mẫu giáo muộn thế?
    Lãnh tụ xoa đầu cháu bé: Mày mấy tuổi rồi?
    Cháu bé: Tao 6 tuổi rồi ạ.
    Lãnh tụ: Ngoan quá!
    Cháu bé: Mày mấy tuổi rồi?
    Lãnh tụ: Tao sắp 70 tuổi rồi.
  3. atolly

    atolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xem ra "sản phẩm đại từ nhân xưng mới" chưa ra đời mà đã "đụng hàng" quá xá.
    Thử tạo 1 sự tri-biệt xem sao.
    Tôi - đã có đối thủ - tui, tớ, đây. Còn gì nữa ?
    Tôi - T . . .(1). . . . Tờ. . .(2) . . . ô. . . . (3). . . . .i
    Trong các khoảng (1) (2) (3) vô số khả năng cho 1 từ mới...
  4. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    *****************************************
    Cũng bình thường thôi. Nó chỉ là đại từ nhân xưng thui.
    Người nào có bổn phận, trách là mẹ thì vẫn là "mẹ".
    Người nào có bổn phận trách nhiệm là lãnh đạo thì vẫn phải làm "lãnh tụ".
    Không nhất thiết phải lúc nào cũng xưng chức danh của ta ra thì mới mẹ hoặc là lãnh tụ.
    Nếu bạn gặp Lenin ( lãnh tụ tối cao còn hơn cả "BÁC") nếu bạn nói tiếng Nga thì cũng chỉ tương đương mày -tao mà thôi. ( dù ông ý hơn bạn cả 120 tuổi, chức vụ thì ở trên 9 tâng mây so với ban). Chứ bạn không phải khúm núm " Dạ thưa lãnh tụ tối cao "kị" có đau lưng không để chắt đấm cho".
    Bạn có thấy là cái gì làm cho người Việt Nam trở nên nhỏ bé như thế không ?
    Hahahahaha
    .

Chia sẻ trang này