1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự phát triển nói chung của mỗi con người.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi kenetic, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Sự phát triển nói chung của mỗi con người.

    trong đây sẽ đề cập đến tất cả nhưng gì liên quan đến sự pt của con người

    quy định : - ko chat
    - ko tìm lời lẽ của người khác mà soi mói , tôi ko có thời gian đọc lại và tim câu văn hay cho bạn đâu
    - tranh luận trên nội dung thôi
    - ko sử dụng nhưng gì quá cao siêu , nhưng gì thực tế cuộc sống một người bình thương ko cần
    ok hiểu chưa, bắt đầu

    vấn đề đầu tiên : kiến thức và nhận thức phục vụ cho sự pt (cho cuộc sống) của một người bình thường

    có một hiện tượng mà tôi đề cập tới , thứ nhất là có quá nhiều học sinh và sinh viên ở cái nước VN này học chỉ để học , khả dĩ hơn thì để lấy cái bằng ( thế này đã tốt quá , có thể kiếm sống được)
    cái này có thể nói là bệnh kinh niên của thanh niên ta , mà nó bắt nguồn từ đâu , xã hội đó (tôi hay có câu nói :"một xã hội có vấn đề nhìn đâu cũng có vấn đề")
    muốn thay đổi cái này ha , từng người thì dễ thôi , nhưng trên diện rộng thì phải thay đổi cả nhận thức của xã hội , nên lúc khác tôi sẽ đề cập trong bài khác

    thứ hai về nhận thức ra những kiến thức sống (cái này quan trọng hơn gấp trăm lần) thì dân ta được cái khá thông minh , ko cần biết nhiều biết dai , biết vài điều cỏn con nhưng đủ sống tốt cho bản thân họ rồi
    nhưng còn một bộ phận thiểu số trong nhưng người được gọi là tri thức(nghĩa là ít lắm đó) có một vấn đề , cái này tôi nói trong nhiều bài rồi : "chết chìm trong tri thức"
    nếu họ ngu si , hoặc thông minh hơn một chút nữa thì đã ko sao nhưng họ lại vào một cái tầng làng nhàng , nhận thức vấn đề thì gần hết (thế mới chết) , rồi lại là con người hiếu học , học quá nhiều để rồi cái gì cũng ko hết ko tới tận cùng , và chúng lại mâu thuẫn với nhau (thế mới chết), và họ cứ quanh quẩn trong đống tri thức mà ko tìm được lối ra .
    nhưng người này thường được một số người cho là thiên tài , số khác cho là thằng điên (ở đây có cha nào lên tiếng cho anh em xem mặt thiên tài)

    về bản thân tôi thì tôi rất thích nhưng người này , vì nhiều lý do trong đó một cái là VN hiện nay ko có thiên tài thực sự (nghĩa là là thiên tài trong mọi lĩnh vực [ nếu có người nào xin giới thiệu tôi học tâp , nhận làm thầy cũng được])

    trong loại người này có hai loại , loại thứ nhất coi sự quanh quẩn ko có lối thoát là thú vui để tìm tòi, loại này ko chấp vì họ thích thế thì mình nên ủng hộ

    loại thứ 2 thì luôn tự trách bản thân và cố tìm lối thoát , nhưng chưa ra được , nếu bạn nào muốn tìm lối thoát tôi chỉ có một lời khuyên chung là bản thử tìm hiểu mặt trái của bản thân bạn xem

    còn ko phải tuỳ vào từng người , nếu bạn nào thích có thể tìm tôi chút bầu tâm sự (với ai củng được , ko chỉ là họ , tôi là người thích lắng nghe)

    muộn rồi , tôi phải ngủ , lần sau tôi viết tiếp

    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi

Chia sẻ trang này