1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự phức tạp của tình yêu

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi loimuonnoi862005, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ! Nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị ( chính xác là thế), nó có khả năng tan chảy hay đóng băng ngay ở một nhiệt độ là37độ C , Tình yêu khó xác định được khối lượng nhưng có khả năng xác định được trọng lượng.... He ! Vậy thôi !.....
  2. fire_doll

    fire_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Text
    Chẳng phải mọi người thích phức tạp lên đâu. Mà tình yêu nó là thế mà. Hơn nữa bác phải xem lai thế nào chứ tình yêu đâu chi đơn giản là phép toán: 1+ 1 chư? Bác phải xem kết quả sau phép toan tình yêu của bác à nhá. Nó mà ra kết quả là :2 là ..............hỏng hết bánh kẹo đó nha

Chia sẻ trang này