SỨ QUÁN KBC thưa tất cả các thành viên của box Đà Nẵng ! Nếu đã một lần nghe quan họ rằng các bạn không khỏi bất chợt nhớ tới xứ Kinh Bắc với Tranh Đông Hồ nằm bên con sông Đuống hiền hoà đã trở thành thi hứng của biết bao nhiêu thi sĩ trong lịch sử , và chúng tôi cũng vậy , môi khi nghĩ đến Hội an ( trước khi tách thành phố ) hoắc Bà Nà đều nhớ và biết đến Đà Nẵng , một thành phố đang trên đà phát triển với những bước tiến vượt bậc . Với KBC chúng tôi , bạn bè dù ở đâu , xa hay gần cũng đều rất quý và trong ngôi nhà TTVN , tình thân ái , đoàn kết lại càng quan trọng , do đó tôi xin mạn phép được đặt sứ quán của KBC trên vùng đất đầy nắng gió của các bạn .! nhân tiện đây , rất mong sẽ được gặp các bạn trong tết Nguyên Đán .., cũng là dip để tôi có thể thay mặt KBC giao lưu cùng các bạn chúc cho tình đoàn kết giữa chúng ta , chúc các bạn và box Đà Nẵng một năm mới với những thành công mới , bướ tiến mới ! sun + moon = ??? welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
Nè, từ ngày Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1, giá đất tăng khủng khiếp .Pà kon xem còn ở đâu rẻ rẻ bán cho cái bác ở Làng quan họ này đê ! mà trụ sở Đại sứ quán của bác định xây bao nhiu mét vuông thế? .Riêng bác dừng chân ở đây mà ngốn hết 2 Topic zui rồi, e rằng kết hợp 1 công đôi việc quá ha, vừa làm ăn vừa kiếm vợ.Cho tôi làm chân thư ký đeeeeeeeê..... ********* Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !
Ai đến Đại sứ quán KBC sẽ được nghe Vuthanhminh ca miễn phí một bài quan họ Người ơi người ớ ớ ớ đừng về... nhỉ? coi như la khuyến mại ấy mà hihii... lần tới đi Offline Vuthanhminh nhớ ca cho cả nhà box Đà Nẵng ở HN nghe nha''... để Viv thu âm roa`i gửi vào trụ sở chính trong DN cho Jo What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
Vâng cám ơn anh Vũ Thanh Minh và chúc anh sớm có vợ ạ, chào thân ái và quyết thắng ạ To Anh Thanh Minh : khi nghĩ đến xứ KB XTKK chỉ nghĩ đến cái sông Đuống nơi có cái cầu Đuống thật kinh khủng, đi trên cái cầu này cảm tưởng sắp lộn cổ xuống sông Song trong doi song can co mot tam long De la gi em biet khong De gio cuon di, de gio cuon di
Bác Minh nè, bác còn cái Đại sứ quán nào nữa không? quẳng qua đây em quản lý giùm cho, chứ năm hết Tết đến hàng em ế ẩm quá, mất dạy mất rồi bác ạ, vì em làm nghề dạy học kiêm bán quà vặt mà ********* Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !