1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự quan tâm của chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunway, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunway

    sunway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sự quan tâm của chồng

    Hôm qua mọi người tặng em một bó hoa hồng, mang về nhà cắm chơi, thấy vui vui khi không dưng được tặng hoa, vì nghĩ đến anh bao giờ cũng chỉ tặng hoa vào những dịp...bắt buộc phải tặng !
    Tối, anh về nhà, vừa vào nhà lại thấy lao bổ ra đường, "anh có việc phải đi"
    Nửa tiếng sau quay về với một bó hoa:
    "Tặng em, chúc mừng sinh nhật"

    "Ơ, thế hoa....

    "À, mấy hôm nữa mói là sinh nhật em, nhưng anh tặng hoa trước, đến hôm sinh nhật chúng mình đi ăn tối thôi"

    "Chời", được chồng quan tâm thế này thì chắc em...ngất !!!!

    Tối đến, con hỏi, "sao mẹ khóc? Không biết nữa con à, lẽ ra phải nên cười mới phải chứ!"
    Tự nhiên thấy thương chồng bộn bề vất vả, thấy thương mình đến xót xa, thấy muốn cười to vì cuối cùng mình cũng được chồng tặng hoa vào một ngày ...không là dịp gì cả!!

    Có một bài thơ này, đã "meo" cho chồng đọc rồi, nhưng hình như không "ép-phê" gì:

    "Thế là em thành thiếu phụ
    Nét vô tư đã vơi dần
    Âu lo hằn trên khoé mắt
    Tiếng cười cũng bớt trong hơn

    Búp bê ngày xưa nhí nhảnh
    Bây giờ ngồi hát ru con
    Lo từng đêm chồng về muộn
    Lo trời bất chợt bão giông

    Viển vông trả về mây gió
    Bao nhiêu nông nổi qua rồi
    Xoè tay biết mình bớt dại
    Trước bao đen - trắng cuộc đời

    Anh đùa: nàng tiên thuở trước
    Bây giờ đã hoá bà... tiên
    Mong con tháng ngày thêm lớn
    Lại buồn mỗi lúc soi gương

    Em quên những chiều thứ bảy
    Anh quên những đoá hoa hồng
    Mỗi ngày bên nhau sớm tối
    Ta toàn nói chuyện tiền nong

    Bỗng dưng em thèm được khóc
    Bỗng dưng muốn được dỗi hờn
    Bỗng dưng cứ thèm được hỏi
    "Bản nhạc này em thích không?".
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sáng mới vô phòng làm việc, đọc bài thơ của bạn, thấy mắt mình cay cay ...
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em thì đọc thơ thấy rùng mình...hơi sợ sợ...hơi buồn buồn =).
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    joking,
    Thì buồn buồn nên mắt mới cay cay đó .
    Hôm nay joking biết buồn ?
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, em là người chị à. Chị thấy buồn thôi. Em còn thấy sợ nữa kìa, thấy sợ lắm. =)

Chia sẻ trang này