1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ra đi đáng tiếc của một số mod ở box Huế - Lời xin lỗi và tam biệt hội đồng BQT box Huế của Mod

Chủ đề trong 'Huế' bởi VuIT, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sự ra đi đáng tiếc của một số mod ở box Huế - Lời xin lỗi và tam biệt hội đồng BQT box Huế của Mod

    Sắp tới vì một số lí do ( công việc và chuyện riêng tư) Tui tạm thời không tham gia quản trị box Huế nữa. Nick này cũng sẽ bị khoá . Rất tiếc vì phải nói lời tạm biệt với các bạn. Tôi hy vọng dù không có tôi ( mặc dù tôi chưa làm được gì nhiều cho box Huế) thì box Huế vẫn tiếp tục phát triển , cũng như sự phát triển của các box thành viên box Huế.
    Chào tạm biệt

    VuIT

    Được ban_va_toi sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 10/08/2003

    Được ban_va_toi sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 10/08/2003
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thế bận đến nỗi ko bỏ duoc 15-30 phút mà vô mạng à!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  3. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tui không còn quản trị nữa nhưng vẫn luôn theo sát box Huế
    VuIT
  4. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Anh đi sớm về sớm. chúc anh may mắn
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài kỉ vị thanh

  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    cái thằng này lại ăn theo họ nữa,coi có ai buồn ko đấy à??ehehe,đi thì đi đi,để lại cái chức mod đây,quản lí room giùm cho...ehe
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  8. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    ansoxvn cũng có thể sẽ tạm biệt box Huế , box Huế mãi như thế này thì ansoxvn sẽ xin rút ra khỏi ban quản lý box Huế thôi. Công việc đưa box Huế là nhiệm vụ chính của Mod mà ansoxvn chưa làm được tất cả đưa box Huế phát triển thì có lẽ sau này sẽ xin rút lui thôi. Hy vọng rằng nếu ansoxvn không còn làm Mod box Huế nữa thì có người nào làm mod box Huế sẽ thực hiện tốt để đưa box Huế đi lên phát triển sánh vai cùng các box khác trên TTVN
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời đất. Loncon hỏi ansox vì sao lại suy nghĩ như vậy, chưa đóng góp gì cho box thì phải cố gắng chứ. Nếu mà mọi người xin rút ra khoi mod như thế này thì ai quản lý. Đáng lẽ loncon là người rút đầu tiên kia nhưng vì cácbanoi nói nên thôi.
    Ansoxvn, nếu ansoxvn rút khỏi mod thì loncon thất vọng quá. Anh Vũ rút khỏi mod vì ảnh bận, loncon rất hiểu, anh là mod đầu tiên của box Huế nên ảnh ra đi sẽ ảnh hưởng nhiều. Em không hiểu vì lý do gì mà ai cũng rút khỏi mod, chắc là em cũng rút luôn.
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hahaha,cám ơn,rút hết đi,rút hết đi,khỏi ai khoá nick mình nữa!!!hahahah
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi

Chia sẻ trang này