1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ra mắt

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Queen, 13/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Sự ra mắt

    Dòm kĩ một phát thấy...lèo tèo vài người. Đọc kĩ các topic thì thấy đây là một tập thể cực kì khăng khít cả online lẫn offline, tình hình này có nghĩa là một thành viên mới nào nhảy vào đây lập topic sẽ được những cái đầu bác học của các Mod suy nghĩ phán xét, xem nên đưa cái bài này gộp vào topic nào là hợp lý, để ko bị lan man, chat chit làm ảnh hưởng đến cái box bác học này.

    Tớ mạo muội nhận xét tẹo, bác PhuChan, Canhcaykho, vari ty_xyz thấy có đúng ko? Đúng thì đừng có mà khoá nick của tớ mà anh em nhà Samsung thành rắn mất đầu.

    Là tớ thấy trong nhắn tin có anh chàng blue_t_blue than phiền, rồi xin xỏ chuyển cái bài ý vào bàn tròn thì phải, đau lòng!!!

    Túm lại tớ được cấp trên cử xuống để chấn chỉnh lại các đồng chí, phê bình xong rồi! tớ để màn làm quen sang một bên để đọc hết các lời phê bình kẻo tẹo nữa tớ quên mất. Bi giờ đến màn làm quen, tớ xin được làm quen với các thành viên mới hơn tớ, nhìn cái ngày sinh của tớ, thấy mình là thành viên cũ nhất cái 7x này.
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí chống cao mắt lên coi lại

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hehehe...........có chị pờ rô fét của iem đây rùi, huhuhuhu chị ơiiiiiiii, iem mới chỉ ho he có vài tiếng, thê mà nick iem bị trao lên treo xuống không àh, còn bài thì del hết sạch, , iem nghĩ mìng kô đơn lẻ loi bị hắt hủi xua đủi iem định toé nhưng mà có chị có iem rùi thì chị cho iem đú đởn với nha, híc híc, lâu rùi không được gặp chị buồn quá à, iem chư a có cái tít tit nào cả nên khônh vèo được cái tốp píc của chị, đau khổ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    ớ! mọc đâu ra bà Gungcay vậy, thật đúng là...! sao ko núp đi một tẹo cho tớ lên trưởng làng tí. á nhớ rồi, là cái người khuyên mấy em bé một câu rất củ chuối về tình yêu.
    To em loveless: Hôm nọ chị thấy em được mệnh danh là "spam có hệ thống trong 7x HN", kinh nhỉ! định triển khai chiến dịch gì hả em? Cán bộ nhà nước hẳn hòi mà...thế hả? mang tiếng chị là người quen của em.
    Đón tiếp mà chả hoành tráng gì cả, bác Núp hẳn vào nhắn tin để bắc loa phóng thanh chào ra, thật chả...nhiệt liệt chút nào, buồn!!!! Các bác khác nghĩ thế nào, đón tiếp kiểu này tớ có nên out ko?
    Em loveless có hiếu động tí chút, nhờ các bác huấn luyện hộ, khi nào em ấy ngoan hiền trở lại thì tớ sẽ...vào trại đón em ấy về. Trăm sự nhờ các bác! em ấy chỉ là...muốn tạo sự khác lạ với các bác thôi, định "chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt" nên "một số chi tiết có thể khác với thực tế", các bác rộng lòng bỏ qua cho em nó.
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái này gọi là một chút khủng bố, một chút giận hờn đây mừ .
    Bạn Queen thông cảm cho PC đi. Hôm trước cậu ấy vừa khoe với tớ là dạo này có nhiều cô theo đuổi nên toàn để invi thôi, thế nên cậu ý có Anh hùng Núp trong Nhắn tin mà trả lời ấy thì cũng đừng nghĩ là cậu ấy đón tiếp không hoành tráng nhá.
    cho ấy nhân buổi đầu ra mắt này. Còn (Rượu đấy, không phải bia đâu, các bác trong này toàn chơi Rượu thôi) hoan nghênh ấy gia nhập cái box già rồi mà vẫn đú .
    Hoành tráng chưa
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0

    chời ơi, chị pờ rô fét thân iu dam lấy chử ký của aNh TCB để gán cho iem, ôi mèng ơi, các anh dzà ở đây khó htính hết biết, đâu có hiền từ nhân hậu đáng iêu như anh thị vệ của chị iem mìng đâu, may ra chỉ có chị Gừng kay là xinh gái dễ xương nhứt thui, hí hí, mà chị định bỏ iem ở đây 1 mình chống chọi với các kụ già yết kiêu ở đây để đi tò tí te với anh thị vệ đẹp rai hử, thế này là thế nào hở ???
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vậy mục đích cuối cùng của tác giả Topic này là gì?
    + Ra mắt?
    + Chất vấn?
    + Tâm sự?
    + ...............?
    Tác giả còn 48 giờ để thể hiện rõ "tài năng" của mình! OK?
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vâng và tôi cũng có 48h để spam topic này một cách không có hệ thống.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    doạ kìa, ôi sợ khiếp.......................
    PHUCHAN <------------ tôi không ưa người này, kiêu hãnh , ích kỷ, và không có tấm lòng cởi mở, tóm lại không đáng mến , xin hết
    miss Queen ở lại chơi vui nhé, ở đây ớn quá không cảm thấy vui chút nào
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chà, ra là vậy! thế thì hoàn toàn thông cảm.
    Cậu cua79 đón tiếp dễ thương quá! Hoa thì nhận chứ quốc lủi thì chịu, cái này uống vào phê ko về dc thì đứt. Mà biết đâu đấy cua79 lại cũng anh em nhà Samsung cũng nên.
    Tớ ghét nhất là bị đặt điều kiện kiểu này, bác làm em Loveless sợ quá bỏ chạy rồi đấy. Còn tớ chả lẽ lại để mình mang tiếng giống như đồng chí Notbad là spam ko có hệ thống. Vì bị bác đặt điều kiện nên dù tớ có rỗi rãi đến mấy cũng ko đủ bình tĩnh để phóng tác thơ văn. Vậy tạm ứng trc bằng một câu chuyện tớ mới kể cho anh em nhà Samsung nghe hôm qua. Hi vọng đọc xong những gì tớ viết bác sẽ ko còn "kiêu hãnh , ích kỷ, và không có tấm lòng cởi mở, tóm lại không đáng mến" (trích lời em loveless)
    Chuyện thật, người thật, các bác tin hay ko thì tuỳ, mà nếu cần...diện kiến anh chàng ấy thì trả thù lao cho tớ rồi tớ dẫn đi.
    ================================
    Cuộc hội ngộ của cô nàng Samsung và anh chàng Nokia

    Chàng ko còn trẻ - đầu 3 rồi, gia đình chàng lo lắm với cái gọi là an cư của chàng, lạc nghiệp thì khỏi phải bàn, chàng làm việc ở Bưu điện Hà Nội, sau bao năm ki cóp làm thêm làm nếm, chàng được bạn bè nói vui là "cái thằng tiền đè chết người". Oai như cóc chứ thua kém ai, mỗi tội sáng đi tối về tự...đi ăn cơm bụi.
    Bố mẹ chàng cân nhắc, tính toán rồi quyết định tìm cho chàng một cái máy giặt...biết nói. Họ ngắm xung quoanh, rồi các mối thân cận của bạn bè xa gần, họ chộp được cái ảnh của nàng. Họ hả hê, vui sướng "Hê hê...quả này thì ko chạy đâu cho thoát, con trai mình ngon lành cành đào, con bé này thì cũng học thức, ngoan hiền có tiếng, quá hợp!". Và rồi họ tự bày mưu tính kế, chàng được tham gia, chỉ có nàng là chẳng biết gì về chiến dịch nước rút của họ.
    Một buổi tối mùa thu mát mẻ, con Samsung ghẻ của nàng bỗng kêu lên những tiếng oe oé như báo hiệu một sự khởi đầu của tình yêu. Nó giương cái màn hình lên, đập bộp phát vào mắt nàng dòng chữ "em khoe ko? anh la mot nguoi ham mo em, cho phep anh lam quen voi em nhe".
    Cái đầu tròn tròn của nàng ngúng nguẩy "xời, lại một anh hùng Núp, mà thoải mái tí nào, cho con Samsung này đong giai tí".
    Rồi thì nhắn tin gọi điện tíu tít cả lên. Được cái chàng làm bưu điện, còn nàng thì cũng trực thuộc bưu điện, thế nên telephone là cứ thoải mái, chỉ ko đủ sức để buôn thôi.
    3 ngày sau cái tin nhắn bất ngờ đó, nàng quyết định đưa ra một cuộc hẹn. Chàng và nàng thống nhất đi ăn kem ở bên hồ con Rùa, sau giờ làm việc chàng sẽ đợi nàng ở đài phun nước.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này