1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ra mắt

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Queen, 13/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    (tiếp) Cuộc hội ngộ của cô nàng Samsung và anh chàng Nokia
    Bên đài phun nước, 2 người nhìn nhau mắt mũi tay chân là cứ cười bẽn lẽn. 2 mắt cùng liếc, 2 lòng cùng ưa nhau xừ đi rồi....
    Chàng thỏ thẻ:
    - Mình ra Tràng Tiền ăn kem đi em.
    Nàng nhủ thầm "Khỉ thật! lần gặp đầu tiên mà lão ta định đưa mình ra đứng gặm...kem mút ở đường Tràng Tiền. Trông lão cũng "chuyên nghiệp tạo ra sự khác biệt", thế mà..."
    - Em muốn vào quán ngồi anh ạ.
    - Uah, thế cũng được.
    Sau một vòng lượn quoanh bờ hồ để chọn địa điểm, nàng hướng tay lái về phía...(tớ quên tiệt tên cái quán này rồi). Chàng suy nghĩ, đắn đo, ngần ngừ rồi cũng dắt xe vào cùng nàng.

    Nàng cầm cuốn menu, lật đến trang mà những con số bên tay phải ko cứ là từ 30k trở lên.
    - Anh dùng gì ạ.
    Chàng liếc vào trong menu và giọng chàng cất lên khiến nàng ngỡ ngàng:
    - Em chọn loại kem nào rẻ hơn đi.
    Nàng cứng họng, nhưng chả lẽ lại phá buổi hẹn bằng cách đứng lên ra về. Chọn mãi, chọn mãi cũng được một loại 25k có vẻ vừa ý, nàng quay sang dò ý chàng.
    Hướng về phía cô phục vụ, chàng hỏi:
    - Có loại kem nào rẻ hơn ko em?
    - Dạ. có kem kí anh ạ.
    Sau một hồi hỏi han chàng gọi cho mình một đĩa 15k.

    Mồm nàng nhạt thếch, nàng chẳng còn biết mình đang ngồi nói chuyện gì nữa. Khi phục vụ cầm hoá đơn thanh toán đến, chàng thò tay vào túi áo rút ra một nắm tiền, liếc thấy thì cũng đủ cho vài lần kem thế này. Nàng lịch sự đề nghị:
    - Anh để em trả cho.
    Ngay lập tức tay chàng đút trở lại vào túi, và tay nàng thì móc ví ra đưa tiền cho phục vụ.

    Nàng xót xa "Thật là ngang trái, bi thương! 1 cuộc tình chưa kịp đơm hoa kết trái đã bị lụi tàn".

    Những ngày tiếp theo chàng vẫn say sưa nhắn tin tâm sự cùng con Samsung ghẻ của nàng...
    Con bạn nàng nghe chuyện, sung sướng phá lên cười "mày nhường lão ý cho tao nhé!". Và nó quyết định chiến dịch tập huấn chàng thành my crazyfan - như cái tên mà nó đặt cho chàng trong danh bạ điện thoại của nó.
    (The end)
    ---------------------------------------------------------
    Chú thích:
    "Con bạn nàng" là tớ.
    "Nàng" là con bạn tớ
    "Chàng" là một bác tuổi băm làm ở bưu điện HN.
    ---------------------------------------------------------
    Anh chị em thấy thế nào, có ngỡ ngàng ko?
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Chậm chân rồi, chậm chân rồi. Vậy là mình chỉ còn có 30 tiếng để cũng spam không thể hệ thống trong cái topic này.
    Hây @loveless! những cái bạn nhận xét về thằng cha Phù Chẩn hay quá (híc, theo mình thấy thì toàn trái ngược với sự thật).
    Lúc nào rảnh làm ơn quay lại nhận xét tớ với nhé (lậy giời là em nó lại tiếp tục nhận xét hoàn toàn trái sự thật để con mở mày mở mặt với thiên hạ)
  3. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Chả ngỡ ngàng gì chỉ hơi băn khoăn chút là nên chuyển bài này sang [topic]163660[/topic] hay là [topic]250577[/topic] rồi lại thấy nó hợp với [topic]117280[/topic]. Cuối cùng quyết định là để lại đây để Queen còn có cái chứng minh tài năng với Phù Chân
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là những cái đầu bác học lại bắt đầu suy nghĩ, đắn đo xem nên đưa vào đâu thì hợp , hết thích chứng minh tài năng rồi, mong bác PhuChan khoá lại theo lời doạ nạt của bác, ko thì tớ sẽ dụ khị anh chị em chat chit thì hỏng cái box bác học này mất
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác

    Thực ra thì tôi biết lắm chứ, để nhìn nhận kỹ về một con người thì phải mất nhiều thời gian lắm, PhuChan là một nhân vật khá gây ấn tượng trong cái BOX này, vui tính, hài hước, dí dỏm, .... đọc thêm một số topic của anh ta thì thấy cũng hơi......dễ thương....vì tình yêu quê hương, đất nước, mong muốn giữ gìn bản sắc dân tộc , sống vui cộng đồng của anh ta,,,,,, thế nhưng,...... với tôi thì thấy anh ta vẫn không có một chút thiện cảm nào cả, cho dù là tôi có mang tư tuởng cá nhân cục bộ đi chăng nữa, thì tôi cũng như anh ta mà thôi, cực đoan, là giè nhỉ??? anh ta nói rằng không dễ bị lung lay
    còn bạn cành cây khô, bây giờ tớ đang rảnh đây, ấy là đồ độc ác rã man , vì can tội dám treo nick tớ đến tận hết Tết lại còn remove Lời tỏ tình của mùa xuân sang box tinh bạn tinh iêu nữa, huhuhuhu thế này thì còn rì là tỉnh tò nữa
    thôi lần này em kút thật, sò rí
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bạn Queen lại hờn dỗi rồi . Canhcaykho là hài hước nhất 7XHN đấy. Không được ngúng nguẩy bỏ đi như thế đâu nhé, nếu không tớ chẳng biết tặng hoa hồng cho ai đâu. Thôi, lần này không rượu cũng chẳng bia nhé, tớ mời cậu ly trà đá, không từ chối chứ . Mà anh em nhà Samsung là cái gì thế?
    Em Loveless nóng tính quá, người ta bảo "ghét của nào trời trao của đó đấy", em cứ cẩn thận . Đấy cũng là cách gây ấn tượng của Phuchan đấy, Phuchan nhờ .
    Tặng em nè
    P/S: Tớ ngày xưa hồi mới vào có cái topic ngố cực, bi giờ đọc vẫn buồn cười. Các bác hồi đấy cũng toàn doạ là sẽ khoá topic của tớ, thế mà nó vẫn sống nhăn. Hì, toàn ma cũ bắt nạt ma mới thôi, nắn gân đồng đội ý mà
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  7. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Vui thật, quả là hôm trước Queen nói các mod box này có cái đầu bác học tớ cũng chẳng dám vui mừng, sợ Queen chừa mình ra, té ra là tớ cũng được Queen "yêu" mà gọi như vậy.
    Nói thật, vui thì vui thật đấy, nhưng mà tớ cứ thấy ngài ngại thế nào. Quả tình là Queen có gọi tớ là anh học hay chú học thì tớ cũng không dám nhận chứ chẳng nói đến bác học[/i]. Vậy lên tớ chả dám nhận đâu, trả lại cho Queen đó. Dù thế nào cũng cám ơn Queen nhé. cho Queen này.

    (Hờ, từ trước đến giờ có ai gọi mình là bác học đâu, nay có mỗi mình Queen. Chả biết thế là đúng hay sai chỉ biết chắc chắn Queen là người không thường rồi, hơ nhưng mà phi thường hay bất thường nhỉ?)
  8. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Híc, mâu thuẫn dã man ...(con gì nhỉ? à) con ngan, kinh dị con ... ( còn gì hổng biết ). Híc, trước thì ca ngợi hết lời, thậm chí còn kêu dễ thương, híc vậy mà đến cuối thì tuyên bố thẳng thừng "cóc có chút thiện cảm nào" . Có khác nào bảo " Bông hoa này đẹp lắm nhưng mà tớ thấy xấu???!!!. Chịu, hết hiểu nổi.
    Tớ là tớ phản đối, bất công, bất công quá, rõ ràng bạn nhận xét thằng cha Phù Chân hây vậy mà nhận xét tớ thế à. Hic, ai đời nhận xét chả giống lúc nhận xét Phù Chân gì cả Đến khổ, đúng là chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, khi không lại nhờ loveless nhận xét.
    Còn cái nick rét tro một của bạn tớ không có treo. Bạn đừng có vu oan giáng hoạ cho tớ nhé , không là không xong đâu. Máu lửa lắm rồi đấy. cần là chiến luôn đấy. Đính chính lại đê.
    "Lời tỏ tình.." thì đúng là tớ chuyển thật. Ây dà, đời là thế đấy, muốn tốt cho người cũng không xong. Tốt lắm tớ mới mang sang bên ấy để bạn còn có cơ hội, chứ cứ để bên này có mà chết già. 7x HN miễn dịch với tình yêu rồi. Thế nhé, đừng trách tớ tội nghiệp nhé.
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    7x hào phóng đến kì lạ, tặng nhiều hoa hồng quá! ôi! thân thiết đến thế là cùng.

    Tớ đã định cương quyết...khoá topic rồi, nhưng bạn cua79 dễ thương quá! con trai như thế này các em phải chết mê chết mệt nhỉ, hay cua79 sang nhà Samsung chống ế cho mấy em nhà tớ cái.
    À, anh em nhà Samsung là những người dùng điện thoại di động Samsung, kể cả những người ko dùng đt SS nhưng có thiện ý kết giao với...anh em nhà SS, thì cũng được kết nạp vào nhà SS luôn.
    Cũng tặng cua79 này!

    Công nhận đọc xong cái bài sau này mới nhận ra là Canhcaykho vui tính thật á! Thế mà tớ cứ tưởng có mỗi cái đầu bác học trong việc cân nhắc xem xét để chuyển bài, hoá ra còn có cả óc hài hước, cũng tặng Canhcaykho này .

    Hay lúc nào tớ kể câu chuyện vui về tớ để xem canhcaykho nhận xét tớ là phi thường hay bất thường hay...tầm thường nhé!
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chả biết sờ pam cái gì trong cái topic này.
    Đón tiếp ôm hôn cũng là sự ra mắt.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này