1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự " sếp đắt" thật tuyệt vời

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi zero1302, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero1302

    zero1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sự " sếp đắt" thật tuyệt vời

    Đôi khi, chỉ cần vài phút để ta thấy cuồng si một ai đó, vài giờ để ta thấy thinh thích một ai đó, hay một vài ngày để cảm nhận ta đang yêu thương... Nhưng, đôi khi... phải mất cả một đời chỉ để quên đi một bóng người.

    Sự thật là, chúng ta thường không biết giá trị thật của những thứ mà chúng ta đang nắm giữ cho đến khi chúng tuột khỏi tầm tay với. Và sự thật là, chẳng ai nhận ra rằng tình yêu đang đến bên ta thật gần mà ta nào hay...

    Nếu chẳng may, bạn quên mất câu thần chú mở cửa ?ocánh cửa tình yêu?, đừng vội chán nản, đừng bao giờ quên rằng còn có một cánh cửa khác đang bỏ ngõ, hãy hân hoan mở ?ocánh cửa hy vọng? ấy... bạn sẽ thấy sự thần tiên của cuộc sống bao la này, ngày từng ngày...

    Có lẽ, Chúa Trời bắt ta phải gặp những ?oduyên nợ dọc đường? trước khi cho ta gặp ?omột nửa? của đời mình... Để rồi, ta sẽ phải cảm ơn Người về sự ?oxếp đặt? tuyệt vời ấy!
    (Theo ttvn)

    Mọi người ơi,thế "sự xếp đặt" của mọi người thì thế nào? Đúng thật là để quên đi một người là khó quá,một khi mà hình ảnh của người đó đã quá in sâu trong tim ta mất rồi...

Chia sẻ trang này