1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sỉ nhục sâu sắc từ Bắc Kinh

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi scandal_for_you, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoKool

    NoKool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Qua Thảo luận. Có mục biểu tình đấy, thứ 7 này ai đi được thì đi cho bõ tức.
  2. mizu

    mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện.Có gì ngạc nhiên đâu [​IMG] Bọn Tàu là chúng nó vẫn khựa từ trước đến nay mà [​IMG]
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chú bộ đội đúng là có lớn mà chẳng chịu khôn, lại loạn ngôn rồi. Cứ làm như dễ lắm vậy. Ở đời một sự nhịn là chín sự lành, chẳng phải các cụ đã khái quát vậy sao?!?!??!. Mà nói chung mấy bác VN cũng chẳng phải hiền lành gì đâu, cũng hiếu chiến bỏ mợ, nếu phang nhau được thì đã phang rồi, chẳng qua cái thằng kia là thằng Trung Quốc, mà Trung Quốc thì đâu có phải cứ muốn bóp là bóp được, Mỹ còn phải ngố trước ngó sau, chỉ có TQ muốn bóp VN lúc nào thì bóp là được, chứ còn chiều ngược lại phải nói là ... bất khả thi. Thế nên đành phải.... nhịn.
    Mà nói chung tớ nghĩ ko phải các bác đầu sỏ nhà ta ko cay, ko cú. Vấn đề là làm VIP người ta phải quan tâm đến quyền lợi của một số đông, đánh giá nhiều yếu tố để đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp này mọi yếu tố cho thấy đều chỉ đưa đến một kết quả mang tính tiêu cực, thế nên hành động như vậy là phải rồi.
    Là dân Vnese thì tốt nhất đừng nghĩ đến việc oánh TQ, hay ít nhất là trong thời điểm này và vài chục năm tới, hàng nghìn năm nay các cụ nhà ta cũng có dám đội đá vá trời đâu. :-). Công sức ấy bỏ ra xây dựng quê hương hay cấp thiết là cứu giúp đồng bào ngư dân gặp nạn còn tốt hơn.

Chia sẻ trang này