1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sợ hãi nào cho em ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m0tth0idaxa, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sự sợ hãi nào cho em ????

    Năm mới rồi ... cứ nhắc nhở mình mãi điều đó . Sang năm mới rồi , k có gì mới hơn ngoài sự mất mát . Mất công việc và mất 1 điều thiềng liêng nhất trong cuộc đời !
    Cảm giác đau đớn vẫn còn , cảm giác run rẩy sợ hãi vẫn còn. Và mình biết , mình có thêm 1 nỗi ám ảnh nữa trong cuộc đời !
    23 tuổi !
    23 năm sống trên đời !
    23 năm cười nói !
    23 năm ... bao nhiêu vệt đen trong thâm tâm ??? bao nhiêu trắc trở trong cuộc sống ?? Bao nhiêu vấp váp trong tình cảm ??
    23 năm trả hiếu dc gì cho bố mẹ ??
    23 năm mình tạo dựng dc điều gì cho bản thân ??
    Vậy mà , hiện tại lại đang cố gắng cho 1 thứ tình cảm xa rời và phù phiếm !!!
    Mình cười với mình , với hạnh phúc hay cười trên nỗi đau. Những thứ có dc bằng bao nhiêu phần cái mình đã mất ??
    Đau đớn , tội lỗi , xấu xa biết bao !!

    Cảm giác con người mình đen tối , độc ác và khốn nạn nhiều biết mấy ! Có mấy ai sẽ chấp nhận 1 đứa như mình ?? Ích kỷ !!!
    Bình yên có lẽ là thứ xa xỉ với mình ! Hạnh phúc có lẽ mình là đứa nghèo nàn ! Tình yêu chân thành có lẽ mình là kẻ đi xin !

    Mình đã nhẫn tâm chấp nhận bước qua nỗi đau này một cách nhẹ nhàng , rồi mình sẽ phải trả giá , trả giá gấp trăm nghìn lần mình bỏ đi !
    Đớn đau lắm !!

    Sẽ là nỗi đau của cả đời !!!

    Sự dằn vặt trong tâm can,nỗi đau của thể xác lẫn tâm hồn. Hai thứ đó cuộn lấy nhau , giết chết cảm xúc và tình cảm của mình!

    Mình sẽ chai sạn hơn ... hay ... yếu đuối hơn ??

    Mình k biết nhưng mình biết nó đau hơn gấp trăm nghìn lần những cái tát. Và đây là nỗi đau mới , nỗi đau lần đầu tiên mình trải qua mà có lẽ cả đời này mình ko đủ can đảm để chạm vào lần thứ 2 .
    Rồi sau này mình sẽ hận ai?? sẽ đay nghiến ai ?? sẽ nguyền rủa ai ???
    hay vẫn chỉ là dằn vặt & tự trách bản thân mình nhiều nhất ??
    Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ?? Về đâu ??? Rồi khi mình mở mắt ra , đối diện với mọi thứ thì mình sẽ phải làm ntn ?

    Bế Tắc !!

    Con người mình sợ nhất 2 từ " cố gắng "

    đã bao nhiêu năm , trải qua hàng trăm lần " cố gắng " , làm thì thật tốt mà kết quả thật tồi !
    Cố gắng học hành ngoan ngoãn vì 1 người
    Rồi ng ta bắt mình cố gắng quên ...
    Mọi thứ thành ám ảnh !!

    Giờ lại tiếp tục cố gắng vì 1 người !

    Cố gắng vì ng ta đặt lên vai mình 2 từ HOÀN HẢO
    Và bất giác , mình sợ !!
    Khi cố gắng để Hoàn hảo , mình k còn là mình !
    Khi mình sống thực sự là bản thân mình thì ng ta lại thất vọng

    Tự hỏi , liệu ng ta yêu mình hay yêu sự hoàn hảo ng ta đặt vào mình ??
    Bất giác , mọi sự ám ảnh quay về !!
    Lại cảm thấy mình đơn độc trong vô cùng cảm xúc !
    Trơ trọi trong vô vàn hạnh phúc !

    Giả tạo ??? Trơ tráo hay thói quen ???
    Mệt mỏi ??? Khổ đau hay hụt hẫng ???
    Trong hàng nghìn những biểu hiện của cảm xúc mình phải chọn điều gì ?? chọn tâm trạng nào ???

    Sẽ là 1 khuôn mặt đẫm nc mắt đi kèm 1 lời xin lỗi ngọt ngào trong khi mình cảm thấy vô lý ???

    Hay sẽ là 1 vẻ mặt câng câng trơ tráo , đôi mắt vô hồn đến vô cảm trong khi mình thực sự cảm thấy căng thẳng ???

    Hay sẽ là 1 sự bất cần dc thể hiện mặc dù mình cảm thấy mệt mỏi trong chuyện này ???

    Mình khổ đau hay hạnh phúc ?
    hạnh phúc hay buồn tẻ ?
    Buồn tẻ hay ngọt ngào ?
    Ngọt ngào hay giả tạo ?
    Giả tạo hay bình yên ?
    Bình yên hay vô cảm ?
  2. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Viết lên một trong những điều mà mình chưa thể viết, chỉ dám nghĩ trong đầu. Dường như ở đây có một sự đồng cảm, có lẽ...
    Đôi lúc nghĩ đến, nỗi - phải gọi là đau khổ cứ dằn xé, nước mắt không thể nào ngưng rơi dù... lòng đã dặn lòng: thôi, thôi mà...
    Hihi, hihi.
    Lạnh, Đà Nẵng ... đang mặc áo mới cho những hàng cây, những con đường, cả cầu sông Hàn cũng có áo quần mới, hihi.
    Được ghet_ghet sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 15/01/2009
  3. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sự sợ hãi đêm tối & sợ hãi nỗi quạnh hiu khi 1 mình dấy lên 1 cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ .. chỉ 1 con gió lùa vào , bốc chốc làm gai mình và buồn nôn !!!!
    Trong cái mặt của sự thật ngọt ngào thì luôn là đắng cay và khổ đau !!!
    Yêu nhiều như vậy , muốn bỏ nhưng đâu thể . Trái tim chẳng cho phép khi mà chi nghĩ đến rời bỏ nơi đây mà ra đi thì như bị cứa vào ... chảy máu ....
    Tự dưng muốn dùng dao lam , cứa nhiều nhát vào thân thể mụ mị ngu ngốc .... Muốn nhìn thấy máu ... muốn đau đớn xem kẻ nào thực sự xót ta trong cái tên riêng " gia đình " & người yêu !!
    Hỗi ơi ... hữu danh vô thực !!!
    Cứ ngồi ... cứ nhìn mãi vào bản thân mình trong gương ... nhoà ... nhoè nhoẹt .... Tự cảm thấy mình có gì j , chỉ đơn thường là 1 giấc chiêm bao .... hư hư ảo ảo giữa cuộc đời !!!
    Công việc ... Tiền Bạc ... Gia Đình ... Tình Yêu .....
    Đang làm j ?? Đang cố gắng vì những gì ????
    Cái gì cũng là 1 con dao nhọn .. cứ thể chọc thủng tim ta ... hết lần này đến lần khác ...
    Và hình như đau quên rồi .... vì cứ mãi đau thế thôi ...
    Những ngọt ngào xưa cũ đâu rồi ??
    Những hiền lành ngây thơ xưa cũ đâu rồi ???
    Những chia sẻ nhỏ nhoi nhưng đủ sức làm tan đi muôn phiền - xưa cũ , đâu rồi ????
    Mình k biết tìm gì ở cái hiện tại này ???
    Chỉ sớm muộn thôi ... rồi mình mình sẽ phải cô độc bước trên nỗi đau , trên sự sợ hãi để tiếp tục những gì mình đang bỏ dở sau lưng !!!!
    23 tuổi , trăn trở muộn phiền có đáng lắm k ???
    23 tuổi , cứ mãi hồn nhiền vui vẻ có thực k ????
    23 tuổi , cứ mãi đi trên con đường k có lối ra của ánh sáng , có nên k ???
    Sẽ ai dìu ta ?? Sẽ ai chỉ hướng cho ta bước đi trên con đường đầy gai góc & độc địa này ???
    Sẽ lại 1 mình tự dò dẫm ... dẫu chân có bị cứa .. có chảy máu ... sẽ chẳng có thời gian để làm lành vết thương nữa ... Vẫn phải đi thôi .....
    Sẽ mang cái gai góc .. cái độc địa đấy đi theo trái tim & tâm hồn !
    Gai góc đấy , độc địa đấy sẽ dìm tình cảm xuống đáy tim để lý trí đi lên !!!
    Vẫn luôn cảm thấy bản thân mình yếu đuối !
    Coi thường bản thân mình quá nhiều Tình Cảm ......
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đừng bao h coi thường chính mình...mà túm lại phải yêu lấy đời thì nó mới yêu ta:)...càng suy nghĩ nhiều càng thấy sao mình lại thế này thế kia ...sao số mình lại thế này nọ kia zớ zẩn
  5. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào, bạn thấy mình hạnh phúc hay ko??? Mở rộng lòng ra bạn ah, bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng phải sống, đáng phải cố gắng lắm!
    Hãy bước tiếp nếu còn có thể!
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Em nà?y.
    CuẶc sẮng luĂn cĂng bf?ng. Em gieo nhĂn nà?o sèf gf̣t quà? nẮy.
    Bì?nh yĂn em à. SẮng bf?ng con tim và? niĂ?m 'am mĂ với cuẶc sẮng.
    Đư?ng nhì?n 'ơ?i 'en bàc như thẮ.
  7. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy cố gắng hiểu chính bản thân mình trước cố hiểu 1 ai đó và hãy vượt lên chính mình nhé
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bạn này bằng tuổi mình mà sao khổ thế nhờ
  9. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    câu này nghe sao quen quen
  10. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong . Thế là đủ lắm rồi =))
    Đời mà , có dc bao nhiêu đâu mà phải nghĩ .
    Ừ đơn giản lại tập quen 1 mình như trc kia , *** tin, *** cần 1 thằng nào hết =))
    Xỉ vả dc gì=))
    Chuyện j cũng dồn lên đầu mình , lúc *** nào cũng " anh hiểu , anh thông cảm "
    Hiểu lozl =)) chỉ biết chửi
    Cái loại như con này thì cần lozl gì nữa đâu =))
    Đơn giản lắm =)) con này ngu mà , ngu thì *** phải nghĩ nhiều cho tội cho nợ =))
    Đ.m , đi bộ lên cũng dc cái *** j nhờ =))
    Ừ thì giờ tự do sung sướng rồi nhé =))
    Thế là đủ =))
    *** than khóc nữa , đủ rồi , kiếm chỗ đi đã =)) nan giải vãi
    Được m0tth0idaxa sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 14/02/2009

Chia sẻ trang này