1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sợ hãi nào cho em ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m0tth0idaxa, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hàfm quà. Bực rĂ?i 'Ắy. NgĂ?i 'Ắy kĂu ca cài gì?. Lo là?m fn 'i !
  2. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện .
    Chẳng khóc trc mặt ai .
    Chẳng kêu than trc mặt ai .
    chẳng thể hiện trc mặt ai .
    cũng chẳng mở mồm nhờ vả ai .
    Kệ cha !
    Nhưng đau ... mông lung & lằng nhằng .
    Sợ cô độc nhưng chẳng biết bấu víu lấy gì .

  3. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    bạn này bằng tuổi mình. Sướng khổ do tâm. Đặt nhiều thứ lên vai mình quá mà ko tìm ra được đường thoát, thành ra bế tắc lại càng bế tắc.
    Thêm nữa, nếu là một người con gái trách nhiệm, tình cảm lại càng khổ hơn. cái gì cũng muốn gánh,cái gì cũng chịu, rồi cuối cùng cũng khổ 1 mình thôi. Nhiều lúc nên chấp nhận bạn à, vì đó là cuộc sống!
    "the way I am"!
  4. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    1 Tuần !
    Cứ nghĩ mình ổn rồi , Cứ nghĩ là mình k nặng lòng nữa .
    Đêm . Khóc tức tưởi . Khóc bung cảm xúc .
    Sáng sớm. Đi đường . lạnh . Mông lung . Quặn đau .
    Khó tả .
    Cứ mãi dằn vặt trong hàng tá những cảm xúc , Đã vỡ vụn .
    Đau hơn lúc đầu .
    Yếu đuối . Cô độc !

  5. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng bằng tuổi mình Cũng cô độc
    Kệ cái *********, muốn đến đâu thì đến.
  6. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Từng phút trôi qua , cướp mất sự chịu đựng .
    Sức chịu đựng càng ngày càng kém .
    Thèm khóc 1 lần , chỉ 1 lần thôi , để thoả mãn nỗi buồn.
    Thật nhiều nỗi buồn qua đi .
    Thật nhiều nước mắt sẽ rơi .
    Như vậy sẽ xong .
    Sẽ lại phẳng lặng mà bắt đầu lại từ đầu .
    Bắt đầu lại tất cả .
    Thèm đốt một điếu thuốc
    Để nghe cay cay và tê tê ở đầu lưỡi,
    Quyến rũ lạ thường
    Thèm đốt một điếu thuốc
    Để khói đông đặc trong không gian bé nhỏ của cánh mũi, ngột ngạt và uất ức, quằn quại để thoát thai?
    Thèm đốt một điếu thuốc
    Để nhìn vòng khói xoay tròn trước mặt
    Vấn vít lấy hơi thở, hòa quyện tan biến vào nhau và bay bổng lên không trung.
    Thèm đốt một điếu thuốc
    Để được vài giây ngắn ngủi, làn khói mơ màng vây quanh, che chắn
    Thèm vị cay của hơi men .
    Cái cảm giác nóng bừng .
    Có thể xả dc tất cả ...
    .......
    .......................
    ......................................
    Thèm bờ vai ....

  7. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ngồi gần anh , mất hết cả tự tin .
    Run , đỏ mặt nhưng thích thế
    Mình hồi hộp dã man Tự hỏi ko biết có chuyện j xảy ra với mình .
    Lúc anh hỏi sao tay ướt xấu hổ thế
    Rồi lúc chuẩn bị về .
    Anh hôn nhẹ 1 cái
    Cái cảm giác .... happy kinh khủng
    Cứ toe toét từ lúc đi lên vp , miệng cứ ngoác hết cả ra
    Mình rõ hâm
    happy thật đấy
    Xấu hổ & bẽn lẽn như yêu lần đầu
    Mình ngốc ko nhỉ
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hihi . falling in love hà? em ?
  9. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em lại sợ .
    Em thấy mình hài hước thật , sống đã đc mấy đâu sao em lại sợ nhiều đến vậy nhỉ ?
    em 23 tuổi , có trẻ quá ko ???
    những điều gì đôi khi vụt đến , em muốn nắm bắt mãi .
    Nhưng em sợ những điều ko thật ng ta làm cho nhau .
    Em sợ cái hạnh phúc ng ta làm cho nhau có nền tảng từ sự cô đơn .
    2 cái cô đơn gặp nhau . để nương tựa vào nhau tạo thành tình yêu ???
    ko , em biết mình ko phải là 1 đứa như thế !
    Em biết mình ích kỷ .
    Em sợ bị tổn thương nếu em chỉ là 1 khoảng nào đó ... vu vơ .
    Em sợ ..
    Khi nghĩ đến những trò đùa .
    Em bật khóc .
    Sự sợ hãi luôn là 1 nỗi ám ảnh lớn trong em .
    Em lại tự an ủi mình bằng những suy nghĩ lấp liếm :" sống vì hiện tại cho tốt đã , đừng nghĩ xa quá mà khổ đau ".
    Thế mà em vẫn thấy mình trăn trở !!!!

  10. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lại khóc .
    Nước mắt vì sự dày vò & day dứt của bản thân .
    Có những đièu , chẳng thể nào thốt lên khi đối diện .
    Giá mà có tý lí trí trong cái tình cảm mong manh này .
    Liệu có dứt ko ???
    Chẳng muốn vì khổ đau đủ rồi .
    Nhưng .. nếu dứt ???
    Cũng sẽ khổ đau chẳng kém gì .
    Như đang chơi 1 trò chơi
    Biết mình sẽ thua mà cứ cố tình chơi
    Để rồi , cái cảm giác .....
    Nước mắt cũng ko thể giải quyết .
    Sao trong tình cảm lại lú lẫn đến thế nhỉ ??
    Mọi khi tỉnh lắm cơ mà ?

Chia sẻ trang này