1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sợ hãi nào cho em ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m0tth0idaxa, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mơ hồ .
    Tình yêu chẳng đơn giản cứ yêu là đc nhận lại những j mình cho đi .
    Có lẽ , chỉ là sự an ủi hay lòng thương hại ??
    Hay đơn giản chỉ là 1 thứ j đó lấp đi khoảng trống trong lòng ngta ???
    Cứ mông lung .
    Căm ghét những ai động vào chuyện của mình .
    Căm ghét những cuộc đt , những tin nhắn .
    Căm ghét ...
    Ko nhắn tin hay gọi điện thì nhớ .
    Nhưng lúc nào cũng phải chủ động .
    Cảm tưởng như chạy theo . Càng nhanh thì càng chẳng kịp .
    Vẫn cảm thấy có khoảng cách .
    Chẳng bao giờ đc tâm sự , chẳng bao giờ đc chia sẻ .
    Có nói thì cũng chỉ nhận đc sự im lặng .
    Haizzzz .....
    Phải làm như thế nào đấy ???
  2. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xoá hết sạch tin nhắn . Giữ lại đúng 6 cái
    1 . " Anh qúy em. Thật đấy "
    2 . " Anh có thể yêu hết mình một người . Nhưng k thể chịu đựng sự phản bội "
    3 . "G9! Anh nói anh ghét em"
    4 . " Anh nhớ em thôi "
    5 . " Thấy nhớ em quá "
    6 . " Anh yêu em "

    Nếu Tình cảm của anh ko như những gì trái tim anh nói , xin đừng ngại làm tổn thương em !!!
  3. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mệt .
    Chỉ muốn rúc vào ngực anh . Ngủ 1 giấc .
    Buồn .
    Tự dưng thèm uống rượu.
    Nhớ cái hôm say .
    Thèm say lần nữa .
    Sẽ quên những j cần quên .
    Nhớ anh .
    rất nhớ .....
    Sắp cuối tuần rồi . Mà cuối tuần rồi . Sẽ đc bên anh thôi nhỉ . Quên hết đi .
    Khóc đc là tốt . Rồi sẽ lại cười mà thôi .
    Tất cả đâu phải ở đó ???
  4. NeverF0rgive

    NeverF0rgive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Được NeverF0rgive sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 14/03/2009
  5. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Càng đc bên anh nhiều càng nhận ra đc thứ tình cảm thiêng liêng anh trao .
    Những lời nói , những tin nhắn đâu có quan trọng bằng hành động .
    Mình yêu & đc yêu . Mình hiểu cảm giác người đàn ông đó có là của mình hay ko .
    Anh là của mình - nhưng chỉ trong tình yêu thôi .
    Anh còn là con của gia đình , còn là người của xã hội .
    Nhưng chỉ cần anh nói YÊU và mình biết , anh chỉ có mình - ko ai khác ngoài mình .
    Có lẽ , đây là động lực giúp mình trải qua mọi thứ !
    Đúng , 23t còn quá trẻ nhưng những gì mình trải qua có lẽ là nhiều so với những người 25-26 .
    23t quá trẻ nhưng mình đủ tự tin để có 1 gia đình hạnh phúc của riêng mình !
    23t quá trẻ nhưng mình nghĩ mình sẽ làm chồng mình hạnh phúc ( tương lai ) !!
    Mình vấp váp nhiều quá . Đôi khi suy nghĩ khá mông lung & ko lấy làm tích cực .
    Mình ít tin vào điều gì .
    Mình sống cũng chẳng vì " tai tiếng " .
    Mình chỉ biết khi bản thân mình làm ko sai .
    Mình tin vào những gì mình tạo nên .
    Và giờ , mình tin vào Tình Yêu !
  6. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh mệt mỏi nhiều đúng ko ??
    Chẳng trách anh những chuyện đó để làm gì . Chỉ mong anh kiềm chế đc cái tính nóng nảy thôi .
    Còn em , cũng chẳng có gì . Anh ko phải lo .
    Tự dưng thấy hôm em mắng anh là mình ngốc quá .
    Em cũng muốn nói 1 điều gì đó .
    Nhưng em thấy mình ko nên .
    Cái gì ảo là ảo , mà thật là thật .
    Sự thật là bây giờ mình đang bên nhau . Em cũng chẳng bao giờ dằn vặt anh về cái quá khứ đấy.
    Có lẽ ng ta sẽ mỉm cười khi thấy em im lặng .
    Cũng đc , cứ để ng ta đứng trên , đứng trên những gì mà người ta tạo nên , cứ để ng ta tự vào vì những gì ng ta tạo nên .
    Người ta cho em biết thêm 1 con người - nhân tố mới trong xã hội mà chưa bao giờ em đc biết .
    Em tiếc là mình ko đc va chạm với họ , ko hiểu họ như thế nào .
    Nhưng thôi .
    Đó là điều em ko muốn .
  7. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Hí , em nhầm
    Cứ để người ta tự hào vì những gì ng ta tạo nên !
    ( em ko thích sửa bài )
  8. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa loa kèn .
    Ra đường . Dường như chỗ nào cũng thấy .
    Mẹ ko thích . Em cũng chẳng mua về cắm vì ở nhà em ít khi nói chuyện.
    Lên cty . Có sáng em đi sớm . Tự dưng thấy . Tự dưng em mua về cắm trên cty .
    Cái lọ bé , ấy thế mà 10 bông loa kèn của em cũng nở bung ra . Tự dưng em thấy mình dịu dàng .
    Anh có biết dạo này em buồn ?? Anh có biết dạo này em gặp chuyện gì ???
    Em hiểu là anh ko biết . Vì những lần gặp nhau , em luôn để anh thấy nụ cười của em .
    Ngày nghỉ . Chẳng có 1 kế hoạch gặp nhau . Và em biết chắc anh ko xuống vì ngày hôm trc gặp nhau rồi .
    Em ko ở nhà .
    Nói dối . Trốn đi chơi .
    Anh biết .
    Giận .
    Em thấy ngốc .
    Ngày nghỉ trôi qua lặng lẽ và tẻ nhạt với em.
    Lọ loa kèn trên cty đc 1 tuần . Vẫn tươi .
    Em vẫn gặp mọi người với cái cười tươi như thế. Em ko khóc.
    Cũng ko buồn .
    Đêm qua để điện thoại [ Empty Heart ]
    Biết sẽ có kẻ vào đây đọc và cười sung sương .
    Kệ mẹ . Em *** care chuyện đấy .
    Giờ em *** nhịn nữa . Em mệt với cái thể loại trơ trẽn đó biết bao .
    Dạo này bạn T. cũng ít làm phiền em hơn . Thỉnh thoảng bạn ý mới gọi nhưng em vẫn khó chịu .
    Tốt nhất là bạn ý nên quên hẳn em đi là ổn !
    .....
    Anh giận em lâu quá ... Em buồn !!!!
  9. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh thật nhiều . Anh biết điều đó mà !
  10. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh .
    Quay quắt .
    Mà tại sao cứ phải làm mọi chuyện thế này ?
    Em ko hiểu .
    Em sợ cái sự nhớ này . Nó như hành hạ em .
    Nó làm em khóc khi em 1 mình .
    Nó làm em bực mình gắt gỏng với mọi thứ xung quanh.
    Em nhớ anh
    rất nhiều ........
    Em ko muốn nhắn tin , cũng chẳng muốn gọi điện nữa .
    Anh thể hiện như anh ko cần điều đó .
    Điều đó với anh là vô nghĩa .Và em ko sent những tin nhắn đó nữa .
    Em lưu lại để tự ru mình .
    Và ... Anh có biết ...
    Những cái tin nhắn rất rất bình thường của anh ... cũng đủ làm em thấy vui ????
    Em nhớ anh ... rất nhớ ........

Chia sẻ trang này