1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sợ hãi nào cho em ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m0tth0idaxa, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    { Gửi người đến trước } ( nôm na là ex của anh đấy )
    Anh ấy đã từng yêu chị hơn em
    Vì một điều chị là người đến trước
    Em không khóc đâu dù má hồng thấm ướt
    Vì anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành ai ...
    Có một thời em cũng thích giận nhau
    Nhưng không phải để đo yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Mà để hiểu anh ấy hơn qua những lần bối rối
    Để tránh cái thời mà chị đã mãi mãi xa
    Em không muốn nhắc gì về tất cả đã qua
    Vì chị là quá khứ ,còn em là hiện tại
    Nhưng cũng không thể có một lần yêu lại
    Chị đừng xót lòng ,em đỡ thấy xót xa ...
    Chị bây giờ là kỷ niệm đã xa
    Nhưng em không ghen vì đó là quá khứ
    Anh ấy đã từng yêu chị như thế
    Và bây giờ anh ấy là của em ....
    Chị đừng buồn, chị hãy đến với em
    Dù là người đến sau em cũng không thấy muộn
    Em sẽ không quay ngang và chau mày như thế
    Vì em biết rằng mọi chuyện đã trôi xa .......
    Quá khứ ngày xưa - ta nhắc lại làm gì ???

  2. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc rất nhiều . Chắc anh hiểu điều đó .
    Em đau hơn bao giờ hết .
    ko ai biết em khóc . gặp bạn bè em vẫn cười
    Về nhà em vẫn cười .
    Cười nhiều , nói nhiều .
    Nhưng ...
    Khi tất cả đã ngủ . Còn mình em .
    Cô độc .
    Em khóc nấc lên .
    Em nhớ anh .
    Em thương hại bản thân mình .
    Đớn đau . Tổn thương - ko phải em ko biết .
    Thậm chí , em đã đi đến tận cùng của mọi sự tổn thương .
    Em vẫn muốn bên anh , vẫn chờ anh .
    Nhưng có lẽ , điều em ko mong muốn nó sẽ xảy ra .
    Đàn bà mà anh !
    Nhạy cảm lắm !!!!
    Em xin giấu nc mắt cho riêng mình .
    Em luôn nhớ anh nhiều !!
  3. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em sắp cưới . Cũng chẳng biết anh còn quan tâm đến con bé nhắng nhít này nữa ko nhi ?
    Em thỉnh thoảng cũng vẫn nhớ đến anh , k biết dạo này anh thế nào ? Ko biết ai sẽ bên anh giận dỗi anh ???
    Anh muốn biết về " chồng em " ko nhỉ ?
    Mà thôi , cũng chẳng để làm gì nhỉ ?
    Em vui và hạnh phúc vì có người yêu em đến vậy . Hạnh phúc với em bây giờ là đủ .
    Lâu lắm rồi em cũng chẳng vào ttvn .
    Giờ vẫn thấy những member cũ cùng những nỗi buồn cũ . Giá mà em nói đc với tất cả là điều gì cũng sẽ qua thôi.
    Buồn đau và nc mắt cũng sẽ chẳng thay đổi đc điều gì vif cuối cùng ai cũng sẽ có cái bến riêng hạnh phúc - như em .
    Lâu cũng k thấy anh xuất hiện trên ttvn. Chắc anh chán rồi nhỉ .
    Mong anh sẽ tìm đc hp riêng
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sắp cưới à? Chúc mừng nhá. Cưới mời tôi nhá
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Cưới à, cưới nhớ mời cả nhà độc thân sún ná. Hy vọng năm nay cả nhà độc thân đi lấy chồng hết

Chia sẻ trang này