1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự so sánh trong tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocanhclc, 22/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocanhclc

    ngocanhclc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sự so sánh trong tình yêu!

    Mình không biết thế nào nhưng từ xưa tới nay, có vẻ như con gái chẳng ai không có một chút sự so sánh giữa người mình đã nhận lời yêu với người khác cả. Thực sự là thế. Theo mình đó không phải là cái gì xấu cả mà chỉ đơn thuần vì trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Người mình đã nhận lời có thể có điều này chưa tốt, điều kia còn cần phải sửa chữa... Khi đó, tự dưng mình gặp một người có những phẩm chất hơn hẳn người yêu của mình, chắc chắn trong lòng mình sẽ nảy sinh sự so sánh. Chỉ cần mình đừng để sự so sánh chiếm phần lớn tâm can, suy nghĩ rồi từ đó gây gổ, làm khổ người yêu mình là được.

    Ngay bản thân mình cũng đã có những lúc như thế. Nhưng sau đó, mình xác định lại ngay. Bởi vì sự so sánh muôn đời khập khiễng mà. Do đó, những lúc chán nản, bạn hãy cố gắng nghĩ tới những điểm tốt, điểm đáng trân trọng của người bạn yêu, đừng chỉ lúc nào cũng chăm chăm săm soi vào những mặt yếu, mặt xấu của họ.

  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Sao mình chẳng bao giờ thế cả . Khi yêu, chưa từng nghĩ tới người nào khác. Vẫn biết ngoài kia có đầy người tốt hơn, đáng iu hơn, nhưng chả bao giờ đem so sánh với người yêu mình. Mình cũng không phải thấy cái gì ở anh ta cũng tốt, nếu ai đó hỏi, anh ta có gì tốt, mình chẳng biết, nhưng nếu hỏi, anh ấy có cái gì xấu thì mình có thể liệt kê vô khối, nhưng chẳng nhắm nhò gì. Có lẽ những cái tốt, cái đẹp thì chả phải bàn, khi yêu tớ lại đi tìm những điều xấu của người yêu, để chấp nhận và để yêu cả những điều đó.
  3. ngocanhclc

    ngocanhclc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có phải ai cũng tốt đẹp hoàn hảo đâu. Theo tớ, so sánh một chút trong tình yêu không có gì là xấu. Miễn là nó chỉ thoảng qua, mình thấy đó là cái mà người yêu mình chưa làm được nhưng không coi đó là quá xấu xa, rằng phải bị loại trừ... Ví dụ như, có người con trai chẳng bao giờ nói yêu thành lời, thì đừng có vì thế mà bảo rằng anh ta chẳng biết yêu hay chẳng yêu mình... Nếu yêu mà chỉ biết yêu, chẳng cần biết họ xấu hay tốt thì con gái sẽ rất dễ bị mù quáng.
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    So sánh cũng đâu có sao nè ... nhưng đừng ảnh hưởng đến tình cảm là được ... Mình thấy so sánh nhiều quá sẽ là một trong nhưng con sâu giết chết cây tình yêu đó
    Để yêu không phải dễ đúng không nè ... giữ được càng khó hơn ...
  5. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc tại tâm, thành sự tại nhân, mình nghĩ nên so ánh về phía tích cực của nó, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu.
  7. Cun_Nga

    Cun_Nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp ai đó ngoài đường, họ thoảng qua như cơn gió, làm bạn mát khi bạn nóng và làm bạn lạnh khi bạn rét. Nhưng tất cả cảm giác đó sẽ không tác động lên bạn sau khi bạn về được tới nhà,tới nơi bình yên của bạn.
    Với tôi, tình yêu là mái nhà che chở cho tôi mỗi khi tôi mệt mỏi, những khi tôi vui vẻ và ngay cả lúc tôi chẳng biết trong đầu tôi có suy nghĩ gì đó. Ở trong đầu tôi, anh luôn hiện diện. Đau khổ anh gây ra với tôi sau mỗi lần cãi vã nhiều chẳng thể kể được. Hạnh phúc anh đem lại cho tôi chẳng bút nào tả nổi. Sau mỗi lần đó, bình tâm nhìn lại, thấy rằng anh ở trong tôi , bình yên và sâu lắng quá. Những chuyện thường ngày đó không cướp nổi tình yêu trong tôi và trong anh. Tôi có so sánh anh với những người hàng xóm bên cạnh phòng tôi, nhưng trong đầu tôi chẳng hề có ý rằng họ hơn thì tôi sẽ dao động, sẽ thay đổi như anh nói. Tôi đã làm anh buồn vì sự vô tâm của tôi. Thật ra, so sánh không phải là điều xấu, nghĩ nhẹ nhàng, đó chỉ là sự đánh giá của mình về người khác thôi. Tình yêu mà bị sự so sánh làm lung lay, thử hỏi có thể bền vững được không? Chỉ mong rằng khi so sánh , nghĩ cho người yêu mình một chút-như anh đã nói, thì mọi việc chẳng có vấn đề gì cả. Đôi khi, tình yêu cũng cần gia vị riêng chứ!
  8. ngocanhclc

    ngocanhclc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là tình yêu có rất nhiều gia vị, đừng nên quá nuông chiều nó, để nó suốt ngày chỉ nếm vị ngọt, bùi mà thôi. Đôi khi cũng phải cho nó thấy được cả mùi vị đắng cay nữa chứ. Có một câu nói rằng, "tình yêu là một giấc mơ ngọt ngào, còn hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức". Tôi không đồng ý với câu nói này, bởi tôi tin rằng, khi yêu, người ta vẫn đủ lý trí để có thể nhận biết được cái gì là hay, cái gì là dở để mà khắc phục chúng.
    Tất nhiên, so sánh theo kiểu mà các cụ hay bảo là "đứng núi này trông núi nọ" thì quả thực là một sự xúc phạm nhau ghê gớm. Tôi tin chắc rằng, khi người yêu của bạn biết được điều đó, thì không dễ gì họ có thể bỏ qua và tiếp tục tình yêu mà không có bất kỳ tì vết nào. Tuy nhiên, đây lại là trường hợp vượt ngưỡng rồi. Chúng ta chỉ so sánh để giúp nhau tiến bộ, chứ đừng so sánh để mà chỉ trích, kêu ca. Có thế mới gọi là "so sánh trong tình yêu". Tức là so sánh để yêu nhau hơn, để tôn trọng và giúp đỡ nhau trong cuộc sống và xây dựng một tình yêu đẹp.
    Các bạn thấy tôi nói có đúng không vậy?
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Có so sánh chứ, so sánh để biết mình lựa chọn có đúng không. Càng so sánh càng thấy người yêu mình hơn hẳn tất cả những người khác
  10. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn có chắc rằng lúc nèo người iu bạn cũng hơn hẳn về mọi thứ? Tôi nghĩ rằng, tốt hơn hết là 0 nên có bất kì sự so sánh nào trong tình yêu. Nhớ là trong tình yêu thui nhé.
    Vì mọi sự so sánh trong tình yêu, xét cho cùng, các bạn thử nghĩ mà xem, đều là sự tính toán. Mà tính toán trong tình yêu ư? Nên 0 nhỉ?

Chia sẻ trang này