1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự so sánh trong tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocanhclc, 22/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hientailacuocsong

    Hientailacuocsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn còn tư tưởng so sánh chứng tỏ tính cảm của bạn còn hời hợt, nhạt nhẽo. còn so sánh nghĩa là còn tính toán cho bản thân mình mà đã là tính toán thì chưa phải là tình yêu.
    Khi đã là tình yêu đã đi được đến mức độ sâu đậm (mình đang nói đến tình yêu thực sự chân thật, và chân chính thôi đó nha ) thì lúc đó người sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho nhau thì cái sự so sánh, tính toán đó chẳng có nghĩa gì cả. Và lúc đó sự so sánh cũng không còn nữa mà thay vào đó người này sẽ luôn nghĩ đến người kia và luôn muốn làm cho người kia được hạnh phúc.
    Tuy nhiên để được gặp một tốt, trước hết bạn phải thực sự là người tốt trước đã.
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hihi,bạn ạ, bạn nên hiểu đúng đắn về cái sự so sánh mà mình nói. So sánh để biết và chấp nhận những điểm chưa tốt của người yêu mình, không nên thần tượng hóa người yêu của mình quá, để sau này không có gì làm mình bất ngờ, so sánh để hiểu được rằng trên đời này không có ai là hoàn hảo, người khác hơn người yêu mình ở điểm này nhưng lại kém ở điểm khác.
    Với mình thì người yêu mình luôn hơn tất cả những người khác , anh ấy không đẹp trai hơn nhiều người, không giàu hơn nhiều người, cũng không phải là người giỏi nhất, nhưng đối với mình (trong gần 5 năm yêu nhau) anh ấy vẫn HƠN tất cả những người đó.
    Đừng nhầm lẫn so sánh với kiểu so bì, đứng núi này trông núi kia cao!
  3. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng​
  4. chinkawa

    chinkawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy giờ có nhiều bạn gái thật dại dột yêu một cách quá mù quáng! thậm chí ngay cả khi biết người yêu mình là kẻ nghiện ngập hay kẻ họ "đào" tên "mỏ" mà vân cứ yêu mới lạ chứ! khi yêu du biết la phai tin tưởng người yêu nhưng đôi lúc cũng phải so sánh chọn lựa hay tìm hiểu thêm người yêu mình có thật lòng với mình ko để mà còn tìm cách chính đốn họ chứ! hãy để mình có được một tình yêu thật sự hỡi các bạn gái!
    Trên quan điểm ở mặt trận bên kia! " tui là con trai mà" tui có một vài góp ý với các bạn nữ! có lẽ nếu nhìn ở phía tui sẽ khách quan hơn! hãy để ở bên bạn luôn là người đàn ông chân chính.
    Thân chào các bạn
    chinkawa
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trong tình yêu tối kỵ nhất là so sánh mình với bất kì ai . Người ta bảo : "Một lần so sánh 1 lần đau , nhiều lần so sánh mất nhau muôn đời..." . Hãy cứ tự hào về người yêu mình đi dẫu người đó có thế nào chăng nữa cũng là người bạn thương bạn mến . Người ta mà biết mình bị mang ra so sánh thì chắc chắn sẽ giận lắm đấy !
  6. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
     
     
    [​IMG]
  7. ngocanhclc

    ngocanhclc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hơn ai hết, mình hiểu rõ rằng, so sánh trong tình yêu là không nên một chút nào vì đã có nhiều đôi mà mình biết thường không có kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, đúng là có những người yêu quá mù quáng. Chính vì thế mình mới post diễn đàn này lên để mọi người có một lần tự nhìn nhận lại bản thân mình, xem có đúng là mình đã trở thành "một kẻ mù lòa trong tình yêu" hay không?
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    So sánh trong tình yêu là đang giết chết tình yêu đó bạn ạ!Đừng bao giờ so sánh trong tình yêu!Đó là điều mình muốn chia sẻ với bạn
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, chả có ai yêu mà không so sánh cả, vấn đề là ít hay nhiều, lộ hay ẩn (cái sự lộ thường dẫn đến việc tính toán này nọ).
    Mà ví dụ tính toán kiểu, thằng A giàu hơn thằng B --> nên yêu thằng A, thì xấu hẳn rồi; chứ còn bình thường, cũng nên có tí so sánh chứ, nhất là con gái yêu vào là thiệt đủ đường, không so sánh nọ kia thì dễ mù quáng lắm. Với cả, phải so sánh để còn biết trân trọng hay coi thường nhau chứ nhỉ
    Kiểu như đi đường, thấy 1 anh, cao hơn ny mình, đẹp trai hơn ny mình, nhưng vừa đi vừa ngoáy mũi chẳng hạn he he thế là so sánh ngay ý mà... ''Thằng này đẹp trai nhưng mà mất vệ sinh thô thiển bẩn thỉu quá, không như ny mình, xấu tí nhưng duyên''
    Con người ta làm gì có ai hoàn hảo, ai chẳng có mặt mạnh mặt yếu, nhưng đâu phải cứ người có nhiều mặt mạnh hơn là mình yêu được đâu.
    Tình cảm nó vốn dĩ là một thứ không-thể-nào-định-nghĩa-một-cách-rõ-ràng mà

  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    biết là ko tốt nhưng dù sao cũng ko thể ko so sánh
    Tại sao hắn ko tốt như người ta chứ

Chia sẻ trang này