1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sống ngoài hành tinh và mối nguy hiểm từ những thiên thạch

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi VietCuong, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietCuong

    VietCuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sự sống ngoài hành tinh và mối nguy hiểm từ những thiên thạch

    Con người từ lâu nay đang nỗ lực để tìm kiếm sự sống đang tồn tạI trên một hành tinh xa xăm nào đó. Đã có hẳn một dự án mang tên SETI vớI nhiệm vụ tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh, nhưng dự án sau này đã bị huỷ bỏ vì thiếu kinh phí . Có nhiều khả năng về một sự sống đã từng tồn tạI, tui cho rằng có thể đã có sự sống trên những hành tinh cách không quá xa hệ mặt trờI . Ý tưởng của tui là : Có những hệ Mặt TrờI đã từng tồn tạI trước khi hệ Mặt TrờI của chúng ta ra đờI , hoặc nó đã tồn tạI ngay cả khi Trái Đất còn chưa hình thành . Nhưng chúng đã bị huỷ diệt vì một lí do đơn giản giống như Mặt trờI của chúng ta. Ngôi sao đó dùng hết nhiên liệu của mình, phồng lên và thiêu cháy mọI hành tinh nằm trong tầm ảnh hưởng của nó . Sự sống theo đó cũng bị tàn lụI .Hoặc một thiên thể khổng lồ nào đó đã va vào hành tinh đó và mang đến cái chết cho mọI sinh vật . Cho đến khi trình độ kĩ thuật của con ngườI đủ khả năng để truy tìm sự sống ngoài hành tinh , thì những dấu vết còn sót lạI của nền văn minh ban đầu cũng đã biến mất sạch sành sanh, chúng ta không thể nhận biết được một cách rõ ràng những gì đã tồn tạI , hoặc những gì đã có, bởI vì giữa môi trường vũ trụ khắc nghiệt thì khoảng thờI gian 5 tỉ năm là quá đủ để xoá đi mọI dấu vết dù là nhỏ nhất của sự sống . Loài ngườI nếu không tìm được một chỗ nào đó định cư ở ngoài Hệ Mặt TrờI thì cũng sẽ bị diệt vong sau 5 tỉ năm nữa . Đến thờI gian đó, lạI có một loạI sinh vật khác được tạo ra, phát triển từ những nguyên bào đơn sơ cho đến những vi sinh vật sống , dần dần tiến hoá thành những sinh vật có đủ khả năng nhận thức được môi trường xung quanh và cũng tìm kiếm xem có còn sự sống nào khác nữa không . Để đạt được đến như vậy cũng sẽ phảI mất vài tỉ năm , liệu dấu vết về một cuộc sống trên Trái Đất có còn tồn tạI đủ để sinh vật kia phát hiện ra không ? Thực ra , không cần đến 5 tỉ năm để làm biến mất nền văn minh Trái Đất, mốI nguy hiểm từ những thiên thạch luôn đe doạ cuộc sống của chúng ta . Các nhà thiên văn đã từng cảnh báo về một thiên thạch có tên 1997 XF11. Đây là một thiên thạch có đường kính 1,6 km và đã được phát hiện bởI nhà thiên văn học trẻ James Scotti . Theo tính toán nó sẽ va chạm vớI Trái Đất vào ngày thứ 6 , 28/10/2028 hoặc bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách 48.000 km. Quỹ đạo của XF11 cứ 21 tháng lạI cắt chéo quỹ đạo của Trái Đất một lần. XF11 đã bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách 965.000 km và giảm xuống còn 48.000 km vào năm 2028 . Như vậy nhân loạI trên Trái Đất thực sự đang đứng trước một thảm hoạ mới. NgườI ta cũng đang tính toán để có thể làm chệch hướng bay của XF11 bằng tên lửa . Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể làm được gì vì từ bây giờ cho đến năm 2028 , sẽ có khả năng xảy ra một vụ bùng nổ lớn trên Mặt TrờI làm chệch hướng quỹ đạo của XF11.
    Vậy là cuộc sống của loài ngườI đã bị đe doạ ngay trong thế kỉ này . Không ai chắc được rằng sẽ không có một cuộc va chạm đủ để đem đi sự sống trên Trái Đất trong vòng 5 tỉ năm tớI , cũng có nghĩa là không cần tớI Mặt TrờI chết thì con ngườI mớI chết, chúng ta có thể ra đi trước thờI hạn mà Chúa đã ban phát. Chỉ khi chúng ta đưa được những tiến bộ khoa học đạt tớI mức có thể tìm được một nơi trú ngụ nào khác ngoài hệ Mặt TrờI, hoặc cảI tạo một hành tinh giống như Hoả Tinh để có được môi trường như ở Trái Đất và đưa loài ngườI cư ngụ ở đó thì may ra chúng ta mớI có thể giảI thoát được chính mình. Tui tin rằng sẽ có lúc loài ngườI sẽ là mục tiêu săn tìm của các sinh vật vũ trụ khác y như lúc chúng ta săn tìm những nền văn minh khác vậy. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra , đơn giản là chúng ta không thể sống đến lúc đó để chứng kiến xem liệu nó có xảy ra thật hay không ?.





    Proxima Century
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu, giới khoa học đã rà soát một cách vô vọng trên bầu trời tín hiệu radio của các nền văn minh ngoài trái đất. Nhưng họ quên mất rằng, có thể sự sống trên một hành tinh nào đó mới chỉ ở cấp... vi khuẩn hay khủng long - những sinh vật chưa đủ lý trí để phát đi thông điệp ấy.
    Vì thế, một thế hệ công cụ mới, chuyên tìm kiếm sự sống căn cứ vào thành phần hóa học trong bầu khí quyển của hành tinh, sẽ bù đắp phần thiếu hụt đó.
    Malcolm Fridlund, một nhà khoa học tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ở Hà Lan, nhận định, nếu các hành tinh khác cũng tiến hóa theo mô hình tương tự như của trái đất, thì rất có thể các cư dân trên đó hiện mới chỉ ở mức sơ đẳng, chứ chưa phải là các sinh vật cao cấp biết phát tín hiệu vào không gian. Mặt khác, ?ocần nhớ rằng sự sống đã tồn tại trên hành tinh chúng ta ít nhất từ 3,5 tỷ năm trước, trong khi sự sống có trí tuệ mới chỉ ra đời cách đây chưa lâu?, Fridlund phát biểu. Vì thế, việc dùng các kính thiên văn radio để tìm kiếm sẽ chẳng khác gì mò kim đáy bể.
    Fridlund đang làm việc trong dự án Darwin của ESA, với mục đích mở rộng đối tượng tìm kiếm trên các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Dự án nhằm phát hiện các chất hóa học cần thiết cho sự sống (như oxy, methane và hơi nước) trong bầu khí quyển của mỗi hành tinh. Các nhà nghiên cứu sẽ kết hợp sức mạnh của nhiều kính thiên văn nhỏ để tạo ra một bức ảnh sắc nét và chi tiết nhất về các thiên thể này. Dưới ánh sáng hồng ngoại, bức ảnh sẽ hiện ra như những dải phổ nhiều màu, mỗi màu đặc trưng cho những hóa chất khác nhau.
    Cũng theo các nhà khoa học, nếu không có sự sống, tất cả oxy tự do trong bầu khí quyển sẽ biến mất chỉ trong vòng 4 triệu năm, do oxy dễ dàng phản ứng với các hóa chất khác. Vì thế, nếu phát hiện được một hành tinh có nhiều oxy, thì đó có thể là dấu hiệu chứng tỏ sự sống đã xuất hiện. Các dấu hiệu tiếp theo trong danh mục tìm kiếm là hơi nước, CO2 và chất diệp lục.
    Song song với dự án của ESA là một dự án tương tự tại phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA ở Pasadena, California (Mỹ). Dự án này tìm kiếm sự sống trong bầu khí quyển của những hành tinh giống trái đất, đang bay quanh khoảng 50-100 ngôi sao gần hệ mặt trời.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã cho em biết thêm một số thông tin ,em vote cho mỗi bác 5*
    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  4. Pluto

    Pluto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì dự án SETI hiện vẫn đang được tiếp tục đấy chứ. Năm ngoái, Hệ thống tìm kiếm mục tiêu xác định TSS đã hoàn thành sứ mạng hơn 10 năm làm việc của nó cùng với Đài thiên văn sóng radio Arecibo. Đây là hệ thống bao gồm các công cụ phân tích, được trang bị máy tính với tính năng chuyên biệt nhằm phân tích các sóng radio thu được nhờ Arecibo. Hiện nay NSS, một hệ thống tìm kiếm mới đang hoạt động, tiếp tục thu nhận những sóng radio dù yếu nhất đến từ ngoài vũ trụ.
    Quan điểm của mình về sự sống ngoài vũ trụ. Có lẽ cần phải phân biệt một nền văn minh khác ngoài vũ trụ và các nhân tố sống là tiền đề cho một nền văn minh. Từ trước đến nay, loài người vẫn chủ yếu nói về một nền văn minh khác mà thôi. Mặc dù các dự án về tìm kiếm những nhân tố của sự sống hiện nay đang là một hướng nghiên cứu lớn. Va thực tế thì chúng ta đã phát hiện ra ít nhất 1 hành tinh có các điều kiện hoá học cần thiết như oxi, nitơ... nhưng nó cách chúng ta khoàng 150 năm ánh sáng. Các nhà khoa học vẫn miệt mài dò tìm khắp nơi trong vũ trụ nhưng cái chính theo mình là phải tìm được một hành tinh như vậy ở gần chúng ta, trong tầm mà con người có thể tiếp cận được cả về thời gian lẫn kĩ thuật. Do đó, việc tìm kiếm sự sống khác, nói đúng hơn là một nền văn minh khác là điều theo mình nghĩ là thực tế hơn. Nếu liên lạc được với nền văn minh khác. Ta không nhất thiết phải tiếp xúc trực tiếp với họ bởi khoảng cách là không cho phép. Tuy nhiên ta có thể học tập những tri thức khoa học của học, chẳng hạn việc đi lại giữa các hành tinh, sửa chữa những hiểu lầm về thế giới bên ngoài của ản thân chúng ta..v.v. Song song với việc tiếp tục phát triển khoa học kĩ thuật trên trái đất, khảo sát nhiều hơn các hành tinh trong hệ Mặt trời như sao Hoả hay các vệ tinh của sao Mộc như Europa chẳng hạn. Sao Diêm Vương (pluto) cũng là một ẩn số cho tới nay
    Europa là vệ tinh (mặt trăng) thứ sáu của sao Mộc được con nguời biết tới. Nó chủ yếu gồm đá silicat, một loại đá bao gồm Oxi và silic. Bề mặt Europa là một lớp băng (nước) dày 5 km, chỉ hơn 2km so với lớp băng bao phủ greenland thôi. Dươi lớp băng này, các nhà khoa học cho rằng tồn tại biển nước sâu khoảng 50km hoặc đá tan sâu khoảng 100km. Hiện đang có một dự án phóng tàu thăm dò kĩ hơn vệ tinh khổng lồ này (do sao Mộc là một hành tinh rất lớn).
    Như vậy ngay trong thái dương hệ chúng ta còn chưa biết hết, thậm chí "chẳng biết gì" thì việc gì phải lo lắng tìm kiếm xa xôi. Tất nhiên trong khoảng 5 tỉ năm nữa mặt trời sẽ đốt cháy hết nhiên liệu của nó và nở rộng ra "ngoạm" lấy cả thái dương hệ. Nhưng trong tâm ấy thời gian thì con người sẽ còn tiến xa rất nhiều, hãy so sánh lịch sử từ khi con người xuất hiện đến nay và chừng ấy thời gian.
    Mình nghĩ rằng, công cuộc di cư của con người ra sống ở các hành tinh khác nên đi theo từng nấc thang. Có nghĩa đó phải là một quá trình lâu dài, có thể tớ nghìn năm. Trước tiên là tới các hành tinh như sao Hoả. Tiếp đó tới Europa hay một hành tinh nào đó còn ẩn dấu trong hệ mặt trời. Cứ như vậy, dần con người càng ngày càng đi xa mặt trời cùng với tốc độ nở ra của Mặt trời. Bởi vì sự nở của mặt trời đồng nghĩa với việc trái đất nóng hơn còn sao Hoả và Europa sẽ bớt lạnh đi. Đến một ngày nào đó, điều kiện trên trái đất không cho phép sự sống nữa thì băng trên Hoả tinh hay Europa đã tan hết rồi. Và ngay trong thời gian nghìn năm di cư sang sao Hoả thì những con cháu chúng ta đã định cư nơi đây lại lục đục kéo nhau tới một hành tinh khác theo kiểu cuốn chiêu. Và swj liên hệ trong cộng đồng loài người giữa các hành tinh này khi đó đã trở nên rất dễ dàng. Nó chỉ đớn giản như giữa các châu lục thời Christopher Colombo vậy.
    Các bạn nào góp ý bổ sung thêm "Cuộc di cư của loài người" vào bài viết này nhé.
    Về các mối hiểm hoạ bên ngoài mình sẽ trình bày quan điểm của mình sau.
    Pluto
    12A, Chuyên Ngữ yêu thương!
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Không lâu nữa, HD 47536, ngôi sao vĩ đại nhất từng được con người tìm thấy (với đường kính 33 triệu km), sẽ thiêu rụi một hành tinh đang bay quanh nó. Viễn cảnh ấy gợi sự liên tưởng rằng một ngày nào đó, cái chết tương tự cũng xảy đến với trái đất của chúng ta.
    Hành tinh xấu số trên nằm cách trái đất 369 năm ánh sáng, có khối lượng gấp 5-10 lần sao Mộc và quay quanh sao mẹ với chu kỳ 712 ngày.
    Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, HD 47536 đang bành trướng trong không gian, và chỉ trong vòng vài chục triệu năm tới (một tích tắc ngắn ngủi tính theo thời gian vũ trụ), nó sẽ tràn đến và nhận chìm "anh bạn đồng hành" trong biển lửa, dù hành tinh này hiện còn ở cách đó một khoảng khá an toàn: 300 triệu km.
    Thường thì các nhà khoa học nhận ra quá trình "ăn" hành tinh là nhờ sự xuất hiện của lithium-6 trong thành phần quang phổ của ngôi sao. Bình thường, lithium-6 không hề được tìm thấy trong lớp ngoài cùng của bất cứ ngôi sao nào tương tự mặt trời, do nó nhanh chóng bị tiêu hủy dưới nhiệt độ cao như vậy. Tuy nhiên, đồng vị này lại không bị biến đổi trên các hành tinh. Như vậy, khi nhận ra sự có mặt của đồng vị lithium-6 trong bầu khí quyển của ngôi sao, người ta có thể phỏng đoán rằng nó đang "tiêu hóa" một hành tinh nào đó.
    Nhiều nhà thiên văn cũng phỏng đoán rằng, một kịch bản tương tự sẽ xảy ra giữa mặt trời và trái đất, nhưng sẽ phải mất vài tỷ năm.
    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0

    Giờ tận thế sẽ điểm sau 500 triệu năm nữa????
    Nếu không có gì thay đổi, vào thời điểm đó, sự sống trên trái đất sẽ hoàn toàn biến mất. Đó là kết luận từ cuốn sách có tựa đề Sự sống và cái chết của hành tinh trái đất, do hai nhà khoa học Mỹ công bố hôm thứ ba.
    Người ta đã cho rằng sự tận diệt của hành tinh chúng ta là không thể tránh khỏi. Nếu tính theo chu kỳ thời gian trong một ngày, thì trái đất đang ở 4h30 sáng, tương đương với 4,5 tỷ năm tồn tại.
    Cũng theo cuốn sách, vào lúc 5h sáng, sự thống trị của động - thực vật trên trái đất sẽ chấm dứt, sau 1 tỷ năm tồn tại. Đến 8h, nước trong các đại dương sẽ bốc hơi sạch. Và vào giữa trưa, tức là sau 12 tỷ năm tồn tại, địa cầu của chúng ta sẽ bị mặt trời nuốt chửng. Mặt trời khi đó đã nở ra khổng lồ, phá hủy mọi dấu vết của loài người và phán tán các nguyên tử và phân tử vào không gian vô tận.
    ?oChúng ta đang sống ở trong một thiên đường, ở một thời điểm tuyệt vời. Cần ý thức về không gian và thời gian đang mang lại cho chúng ta, và bảo vệ môi trường bằng mọi khả năng có thể
    Ngay cả trong trường hợp tìm thấy một hành tinh tương tự như trái đất, thì con người cũng hầu như không có khả năng di chuyển tới đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể gửi mẫu ADN lên các phi thuyền để tới những thiên hà khác, nhằm thông báo về sự sống trên "ốc đảo" trái đất của chúng ta.
    Theo phân tích của hai nhà nghiên cứu, với tốc độ nóng lên và nở ra của mặt trời như hiện nay, chắc chắn, quả cầu lửa này sẽ nuốt chửng sao Thủy và sao Kim, là hai hành tinh ở gần nhất. Và ngay cả khi trái đất tránh được tầm bành trướng của nó, thì sức nóng của mặt trời vẫn khiến cho sự sống trên trái đất bị tuyệt diệt. Và kỷ nguyên của loài người sẽ chấm dứt rất lâu trước khi trái đất hóa thành tro bụi.
    ?oMặc dù trái đất còn 7,5 tỷ năm ở phía trước, nhưng ngay từ bây giờ, con người cần ý thức về số phận của thế giới, và hiểu rõ chúng ta đang đi đâu?

    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  7. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ xa xôi quá, làm sao phải lo 7.5 tỉ năm nữa. Hãy lo cho số phận của chính mình trong vài chục năm tới thôi.
    Từ khi Goddart chế tạo ra tên lửa hay đạn đạo( tất nhiên là vũ khí chứ ko phải pháo thăng thiên của bọn Trung Quốc) cớx năm 1917 thì đến nay con người đã chế tạo được space shuttle đi ra ngoài hệ mặt trời.
    Năm 1950, Mỹ và Nga đã tổng hợp hay nói chính xác hơn là tách lại được oxi từ CO2. Chỉ có điều đây là bí mật công nghệ khoa học nên nó ko được phổ biến. Cái máy tạo oxi nhân tạo mà có mặt trên vnexpress chẳng qua chỉ là 1 mô hình đơn giản mà Nga và Mỹ đã làm cách đây hơn 50 năm.
    Tưởng tượng, trong vòng 200 năm tới thôi thì cái máy tạo oxi nhân tạo chắc thành phổ biến mất. Mà như thế đồng nghĩa với việc ở đâu ta cũng sống được. Hiện nay nếu con người ko sống được ở những nơi lạnh quá hay nóng quá thì người Nga và người Mỹ cũng đã tạo ra những chiếc áo hay thiết bị cách nhiệt tối ưu. Đó là 1 cách khắc phục đơn giản. Cao hơn họ đã kiểm soát được địa nhiệt hay ví dụ khác là sự phun trào núi lửa. Đến 1 ngày ko xa, Nga và Mỹ những nước đi đầu công nghệ phải đến hơn 100 năm cũng có thể kiểm soát nhiệt trên 1 quy mô rộng lớn. Vẫn đề duy nhất là thời gian để đi từ hành tinh này đến hành tinh khác ở ngoài thiên hà. Mà cái đó em nghĩ chỉ khoảng vài nghìn năm nữa thôi thì người ta chắc chế tạo được tàu vũ trụ đi xuyên thiên hà trong vài trăm năm.
    Các bác lo sớm quá. Hãy cứ lo tốt nghiệp và kiếm việc làm thôi.
    *************************************************************
    PS: Thời trai trẻ mình cũng từng mơ ước hão huyền như này!


    Hayumiko

    Được hayumiko sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 23/02/2003
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2003/02/3B9C54BC/
    Isaac Newton dự đoán Ngày tận thế xảy ra vào năm 2060
    Nếu như tính toán của nhà vật lý lừng danh Isaac Newton là đúng, thì chỉ còn 57 năm nữa, trận chiến đấu cuối cùng giữa cái thiện và cái ác theo kinh Tân Ước sẽ diễn ra, và cũng là ngày huỷ diệt của trái đất.
    Lời tiên tri này được học giả người Canada, ông Stephen Snobelen, tìm thấy trên một mẩu giấy viết nguệch ngoạc, kẹp trong một bản thảo của Isaac Newton. Tập bản thảo ít tên tuổi này từng được lưu trữ tại một thư viện ở Jerusalem, và sau đó được bán cho nhà sưu tầm Abraham Yahuda tại London vào những năm 1930. Qua 4.500 trang viết tay, nhà thần học và khoa học kiệt xuất thế kỷ 17 đã nỗ lực giải mã Kinh Thánh, nơi mà ông tin là chứa đựng những quy luật bí mật của Chúa về vũ trụ.
    Trong một bộ phim tài liệu mới đây về niềm đam mê này của Newton, có tựa đề Newton: The Dark Heretic, phát trên kênh truyền hình BBC2, nhà sản xuất Malcolm Neaum bình luận: ?oÔng ấy (Newton) đã dành gần 50 năm và viết 4.500 trang bản thảo để thử dự báo về ngày tận thế của thế giới. Nhưng đến giờ, chúng ta vẫn chưa rõ đó có phải là dự báo cuối cùng của ông hay không. Ông rất do dự khi làm việc đó?.
    Newton mất năm 1727, là người đã khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn và được mệnh danh là cha đẻ của vật lý hiện đại.
    eo ơi nếu còn 57 năm nữa trắc lúc đấy mình teo mất ,không còn hi vong gặp mặt con cháu mình được nữa ,mong rằng dự báo của Newton là sai chứ nếu đúng thì ngay bây giờ con người sẽ làm gì để mà sống sót???
    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    nói đến người ngoài hành tinh,có những khó hiểu bây giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện ra,như những dấu vết kì lạ trên những cánh đồng ở nước anh chẳng hạn.các bác nghĩ sao nếu như người ngoài hành tinh sống trong 1 không gian đa chiều chứ không phải chỉ trong 3 chiều như chúng ta.như chúng ta đã nghe nhiều người mô tả,đĩa bay bay nhanh lắm,rồi quay ngược lại cũng rất nhanh cứ như không chịu tác dụng của lực quán tính ấy(tuy nhiên không chắc đấy là mô tả chính xác),cũng giống như là đườn bay của chúng được chiểu từ 1 không gian đa chiều xuống không gian 3 chiều.em nói vậy thôi nhé,không đồng ý thì các bác cứ trao đổi.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hồi bé tí, có dạo em lúc nào cũng nghĩ trên thế giới này, chỉ có mình là con người đích thực... Chỉ một mình mình được sinh ra, còn những người xung quanh là do một ai đó (Ngọc Hoàng chẳng hạn) tạo nên để sống xung quanh mình... Họ thực ra không phải đang sống mà chỉ đang cố gắng đóng kịch với mình mà thôi... Lúc nào không có mình ở đó thì họ cũng không phải là họ nữa, mà là một cái gì đó... Còn cứ khi nào mình tới nơi thì họ lại đang là con người đứng trước mặt mình để đóng kịch với mình... Em cảm thấy mình là trung tâm của thế giới... Em nghi ngờ sự tồn tại của những nơi mình chưa đến bao giờ, nghĩ rằng đó chỉ là nơi những kẻ sống quanh mình dựng lên để lừa dối mình... Em không tin là mình có thể chết như những người đã chết, mà sẽ sống mãi...
    Con người bây giờ cũng thế... Vì chưa hiểu biết nhiều nên hay suy đoán linh tinh... Có những người cho rằng chỉ tồn tại duy nhất 1 trái đất trong vũ trụ có sự sống, thật chẳng khác nào em hồi bé... Nhưng có những người cố nghĩ rằng sự sống ở những nơi khác bắt buộc phải rất khác với sự sống ở trái đất.. Cũng giống em hồi bé... Nhưng ở một chừng mực nào đó, sự khác biệt này là chấp nhận được...Cũng giống như con người chúng ta có những điểm khác biệt nhau vậy...
    Về chuyện người ngoài hành tinh sống trong các không gian đa chiều khác, cũng có thể. Nhưng để họ có thể xuất hiện trong không gian của chúng ta, có nghĩa 4 chiều không gian của chúng ta cũng là những chiều không gian của hệ không gian trong thế giới người hành tinh khác... Thế thì làm gì có chuyện họ không bị tác động bởi trọng lực được (dù ít hay nhiều thì vẫn phải có)... Các chiều không gian là yếu tố tồn tại của vũ trụ, dù sinh vật có thể phát triển đến cỡ nào cũng không thể điều khiển ngược lại được vũ trụ, vì khi ấy, họ là một phần của vũ trụ, sẽ bị chính những quy luật của vũ trụ điều khiển lại... Giống như một con rắn, dù cố thế nào cũng không thể ngậm vào đuôi mà tự nuốt chính mình được... Thế thì không thể từ không gian đa chiều nhảy vào không gian 4 chiều, mà nếu xuất hiện, người hành tinh mà chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần của họ trong không gian của ta mà thôi. Nghĩa là chúng ta phải phát hiện ra họ nếu họ xâm nhập vào trái đất. Thế nhưng sao chưa ai phát hiện ra? Các câu chuyện chỉ là những điều 100% bốc phét hoặc là ảo giác của con người, hoàn toàn không đáng tin. Em nghĩ việc chưa phát hiện ra người ngoài hành tinh là do khoa học kĩ thuật còn kém phát triển & thời gian tìm kiếm còn quá nhỏ (gần như là chưa bắt đầu nếu so với tuổi của vũ trụ), chứ không phải họ sống trong không gian đa chiều, xâm nhập vào hành tinh của chúng ta mà không thiết bị khoa học nào phát hiện được....

    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này