1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sống và cái chết ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi AnGeL_EyEs_, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Sự sống và cái chết ?

    Phải chăng càng lớn người ta mới thấm thía và hiểu về nó hơn .Mới biết được nó quan trọng đến mức độ nào ?
    Hồi nhỏ mình ko biết đến 1 đám tang là gì ? con người chết đi sẽ ra sao ?Nhưng bi giờ có lẽ khi đã trải qua mình mới cảm nhận hết được nó . Cái chết là gì? bạn có thể giải đáp cho mình ko ? Hay chỉ như mọi người nói " ai mà chẳng có lúc ấy " ừh thì đằng rằng là thế nhưng ai có thể định nghĩa ra hết được nó ko ?
    --Sống : hạnh phúc -đau khổ-- vất vả --sống cũng như chết--sống tù sống tội --sống vì công việc -- sống gì gia đình -- sống ....??
    --Chết : chết ko nhắm mắt -- chết trong đau khổ -- chết oan uổng -- chết hạnh phúc -- chết trong đói nghèo -- chết vì bạn bè ,người thân yêu -- chết vì cái gọi là điều hiển nhiên ,cái " chân lí " có sẵn ..chết .......??

    các bạn nghĩ gì về sự sống và cái chết nhỉ ?


    Dương Scarlet xxx

    AnGeL_EyEs_

    Hitoriki_Rose
  2. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ hẹ cái box này có còn là box của trẻ con cấp 3 ko thế hay là của mấy ông bà già ?????????
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay .
  3. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    cái bố này seo nói tui thế .. vâng kệ tui chẳng lẽ vấn dề này ko đáng nói sao .. người gì vô duyên . xí xí mất cả hứng
    Dương Scarlet xxx

    AnGeL_EyEs_

    Hitoriki_Rose
  4. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chuông Ban đêm !
    Lại là 1 tiếng chuông nữa .... có phải đó là dâu hiệu của thần chết ko ? đúng chỉ có thể thì ta mới nghe được nó .. Tại sao con người lại phải chết đi nhỉ ?? tại sao sự sống lại tồn tại nhỉ ? Tại sao cái chết đến nhanh thế nhỉ ? reeeng ....... buồn quá mọi người ơi !!!!!!!!!!!!! lại là nó lại là nó ... nó đã đến rồi !!!
    Dương Scarlet xxx

    AnGeL_EyEs_

    Hitokiri_Rose
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ....bác này theo làm đệ tử con mụ dạy giáo dục công dân ở trường em được đấy nhỉ....sống chết có số bác làm gì mà nói nghe ghê quá....
  6. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc tự hỏi con người sinh ra để làm gì khi chúng ta chỉ sống một cuộc đời ngán ngủi , vạy ma cac bạn xem trong đó chúng ta phải lam f gì nào :
    1->18 : học để vào đại học ko thì chỉ có mà đi ăn xin con nhé (nguyên văn câu nói của các bà mẹ )
    18->24 : mày liệu mà học ko thì làm sao kiếm được miếng ăn , ra đời biết làm gì ?
    24->40 : láy vợ để con ...
    40->60 : nuôi con , lo con học hành lại những thứ mà ngày xưa chúng ta rất căm thù vì lo cho nó thôi mừ
    60->80 :tuổi già thật chán ...con cháu lo học hành làm việc..., thôi chơi zậy...->chết......
    nha_viet !
  7. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    chết ... hết ...
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  8. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    người ta thường bảo "con người sinh ra từ cát bụi thì khi chết lại trở về với cát bụi" như thế phải chăng là con người sinh ra từ cát bụi thật? tại sao lại nói như vậy? khó hiểu quá. Theo LB thì chết là hết, chả còn gì quyến luyến nữa. Mong rằng trên đời này có thiên đường thật, như thế sau khi chết Lb vẫn gặp được mọi người, nhờ.Thế ở đây bác nào đã có ý định tự tử chưa, LB cũng mấy lần có ý đó rồi. Nói thế thôi chứ Lb không muốn chết đâu, híc... yêu dời lém
    I love Song Hye Kyo
  9. mrnguyen

    mrnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    nha_viet nói đúng, cuộc sống của chúng ta quá tẻ nhạt và tầm thường
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành sách vở vạn kiếp suy
  10. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này tẻ nhạt sao, đây ko phải là lần đầu tiên Mr.R nghe thấy ý kiến này. Đối với Mr.R cuộc sống đẹp chứ và cũng ko hề tẻ nhạt bình thường. Tẻ nhạt hay bình thường chỉ do chúng ta tự tạo ra mà thôi.
    Bần cư toạ thị vô nhân mục.
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.

Chia sẻ trang này