1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sống và cái chết ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi AnGeL_EyEs_, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    bác Mr.Rain nói chí lí thật ,nếu bạn thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt thì hãy xem lại xem mình có phải là 1 con người như vậy không?
  2. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    đời là mấy tí
    cố mà sống vui vẻ không xong...lại thích buồn chán với lại chết....rõ thừa dầu
    www.ptcnn.net/nga
  3. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    vui nhiều quá thành ra chập chập!
  4. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đang vui tự nhiên các bác lại nói đến death thế này, hic hic.......
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  5. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chết - sao mọi người nghĩ tui đang muốn ...hay tui đang chán đời nhỉ ? chẳng lẽ khi một người vui vẻ hay .. cũng ko thể nêu ra chủ đề này sao ? Tôi nói thế cũng chỉ vì ....buồn quá ! Vía của tôi nõ ko tốt hay sao ý nhỉ ?? tui cảm giác như những người thân yêu của tôi ra đi quá đột ngột tui cảm ân hận vô cùng khi ko làm gì được ? chỉ đau khổ thôi sao ?? ... ko tôi muốn làm 1 chuyện gì đó ...............
    Dương Scarlet xxx

    AnGeL_EyEs_

    Hitokiri_Rose
  6. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    làm chuyện gì cũng được miễn là đừng kiếm tới cái chết là được. Đời còn dài tương lai còn rộng, lo cái gì, cứ sống thoải mái đi. nếu vía của AY không tốt ra đây LB trừ tà cho, tiền công tính sau nhá...
    to BBML: thế suốt ngày buồn buồn thì cũng chập thôi, có hơn gì đâu
    I love Song Hye Kyo
  7. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bàn chuyện sống còn chưa xong chưa gì đã lo tới chuyện chết!..... Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi ... mong cũng chẳng được, không mong có khi lại được đó là cuộc sống còn cái chết thì chẳng có gì để mà nói cả!, mọi người chẳng phải vẫn bảo là: chết là hết còn gì!????
    vxp
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    vậy thì bác cứ thử đi...đời người ai cũng phải chết đâu riêng gì người thân cử bác..đừng tưởng chỉ có mình bác là buồn khi có ngưòi thân ra đi...

Chia sẻ trang này