1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sụp đổ của đế chế thứ 3 - Hồi ký của Nguyên soái LX Chuikov

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi TrungHP1988, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrungHP1988

    TrungHP1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sự sụp đổ của đế chế thứ 3 - Hồi ký của Nguyên soái LX Chuikov

    Cạnh tranh với bác DANNGOC. Bác lo phần lính, em lo phần quan.
    Giới thiệu cùng các bạn hồi ức của bác V.I. Chuikov, chỉ huy tập đoàn quân Cận vệ 8, chiến đấu giải phóng Ba Lan và tấn công Berlin.


    SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ THỨ 3.

    Chương 1. Trên hướng tấn công chiến lược.

    1.
    Vào ngày 5/6/1944, tập đoàn quân Cận vệ 8 dưới sự chỉ huy của tôi được rút khỏi đầu cầu Dniester về tuyến dự bị của phương diện quân Ukraina 3.
    Không nhiệm vụ chung nào được giao cho tập đoàn quân. Nó nhanh chóng được bổ sung lực lượng và sẵn sàng để triển khai. Tôi cũng có những dự đoán mơ hồ về những chuyện đang xảy ra, nhưng dù sao đó cũng chỉ là dự đoán. Đầu tiên, có tin đồn là chúng tôi sẽ được chuyển xa về phía bắc. Sau đó, tôi được chính thức thông báo rằng, tập đoàn quân Cận vệ 8 sẽ được chuyển sang Phương diện quân Bêlôrutxia 1 và sẽ chiến đấu trên hướng tấn công chiến lược.
    Tất nhiên, tôi coi nhiệm vụ này là 1 vinh dự đặc biệt. Chỉ có 1 số ít sỹ quan cấp cao là được biết về kế hoạch này, nó được giữ hoàn toàn bí mật. Cả 1 tập đoàn quân sẽ được chuyển đi bí mật để giáng cho kẻ thù 1 đòn bất ngờ quyết định.
    Bộ chỉ huy tập đoàn quân phải xử lý những nhiệm vụ hết sức phức tạp: chọn đường hành quân và các điểm tập kết, vận tải, vị trí của các đơn vị và các kho xăng dầu, đạn dược, thực phẩm...
    Trong khi ấy thì biên chế tập đoàn quân lại có sự thay đổi. Tướng Vlamirov, Tham mưu trưởng được thay bằng Vitaly Andreyevich Belyavsky. Trước kia là trưởng ban chiến dịch của tập đoàn quân, Belyavsky, chưa đến 40 tuổi, là vị tướng trẻ nhất của chúng ta lúc ấy. Anh ấy là 1 động cơ sống, cực kỳ chính xác và tỉ mỉ. Một vị tướng rất có năng lực.
    Ngày 10/6, Belyavsky được triệu tập lên Moscow để báo cáo chi tiết tình trạng của tập đoàn quân Cận vệ 8. Cùng ngày hôm ấy, chúng tôi nhận được lệnh chuyển tập đoàn quân bằng xe lửa từ sườn phía Nam của mặt trận Xô-Đức tới hướng trung tâm.
    Lịch khởi hành được chỉ định vào 6 giờ ngày 12/6. 1 nhóm đặc biệt, do chỉ huy phó của tôi, Trung tướng Dukhanov đứng đầu, có nhiệm vụ giám sát việc chuyển quân.
    Để đảm bảo cho việc chuyển quân có thể tiến hành đúng kế hoạch, tôi đi tới sở chỉ huy của phương diện quân Bêlôrutxia 1 cùng với Thượng tướng Pronin, thành viên hội đồng quân sự tập đoàn quân và Trung tướng Pozharsky, chỉ huy pháo binh. Chúng tôi dời chỉ huy sở phương diện quân ngày 14/6.

    (còn tiếp)
  2. TrungHP1988

    TrungHP1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Chúng tôi đang rời Dniester. 1 quãng đường chiến đấu nữa của tập đoàn quân Cận vệ 8 đã ở lại phía sau chúng tôi. 1 năm chiến đấu ở Ukraina đã để lại ấn tượng không thể phai nhoà trong mỗi chúng tôi. Hình ảnh của những trận chiến ác liệt như hiện lại sống động trước mắt. Chính tại nơi đây, Ukraina mà chúng tôi đã học cách tiến hành những trận đánh chiến lược quy mô lớn. Những kinh nghiệm mà chúng tôi có được khi phòng thủ Stalingrad, nay được bổ sung thêm bằng nghệ thuật tấn công, đánh thọc sâu, cơ động nhanh và gây sức ép lên kẻ thù.
    Cuộc tấn công ban đêm ở Zaporozhye vẫn còn tươi mới trong ký ức của tôi. Chính nhờ sự quyết đoán của cách tiến hành chiến dịch đã đảm bảo thắng lợi với tổn thất ít nhất. Những ai đã tham gia trận đánh ấy sẽ không bao giờ quên những loạt pháo binh ta xé tan màn đêm, rồi vô số pháo hiệu đỏ báo hiệu sự tấn công của các đại đội xung kích, các trung đoàn và toàn thể sư đoàn. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên màn sương dầy đặc trên thành phố. Tất cả đều đổ nát, bốc cháy. Cuộc chiến trong thành phố diễn ra nhanh đến nỗi, quân Đức không có đủ thời gian để nổ tung thành phố và đập Dnieper. Với lựu đạn và tiểu liên, các chiến sĩ ta tiến đến tiêu diệt từng lô cốt, hầm, công sự của địch. Trong màn khói dày đặc của sương và khói, quân ta dường như vô địch. Bước tiến của bộ binh luôn có sự yểm trợ của xe tăng, pháo binh và súng cối. Sự hợp đồng binh chủng đã đem lại kết quả đáng ngạc nhiên. Sau đó, chúng tôi lại gặp phải khó khăn. Mùa đông 1943-1944 đã đến. Chúng tôi cũng biết rằng đất nước ta đang sản xuất hàng nghìn xe tăng, máy bay để giáng cho quân địch những đòn nặng hơn nữa. Chúng tôi biết rằng, chúng tôi đã tạo được 1 đầu cầu để chuẩn bị cho những cuộc tấn công quy mô lớn về sau.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bác gì ơi, post tiếp đê!!!!!!!!!
  4. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Được mùa hồi kí.Nhà em vote 1 cái để bác có tinh thần post tiếp
  5. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ topic post được 2 mẩu rồi mất dạng

Chia sẻ trang này