1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sư tậm trong một lần trót dại!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Thôi như bác gì đã nói "của đi thay người" vậy bác ạ. An ủi vậy cho nó lành. Nên nghĩ tiếp về chuyện "thua bạc" này. Nghĩ lại khi định tham gia cờ bạc nhé. Cờ bạc ngoài "tài năng tôi luyện" cũng cần cái gan, cái bản lĩnh nữa. Bãn lĩnh đánh phải có bản lĩnh chịu thua. Số 1 là đừng có dính vào và đã dính thì dừng ngay dù thắng hay thua. Dừng cũng là bản lĩnh đấy. Vậy thôi.
  2. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    bác đang tâm sự được tiền đám cưới thua tiền đám ma à? ngu thì chết bệnh tật gì
    loại đàn ông nào đánh bạc cho dù thắng hay thua là em cứ chửi, e chửi tuốt
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe chừng mệnh Hỏa. Mà bác chửi là chửi gì, chửi ai mới được cơ chứ?
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    phải gỡ chứ. điên mà để 4t đi theo mây theo gió àh. mà 4t là ngủ đc với yến vi rùi nhỉ. chẹp chẹp
  5. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cạn Xo`ng mới biết trò chơi em..hehe..mau na~n chi wa''''..hehe
  6. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đen bạc thì đỏ tình bác ạ. Bác đừng buồn gì hết. Lần sau có tiền thì gởi cho tôi xài giùm là được rồi, chứ đừng để tiền trong túi đi đánh bạc nữa nhé. Rút kinh nghịêm lần sau :D
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Thế mơi hiểu lòng nguoi cay độc, độc cay. Ta làm ta chịu! Ta đựoc chắc gì mình ta hưởng???????????
    AKAY!

Chia sẻ trang này