1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Su+. tha^.t trong mo^n pha'i Vovinam, ne^n hay kho^ng ne^n tie^'t lo^. ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nên hay không nên trình bày mọi sự thật của môn phái Vovinam ra công luận để sáng tỏ vấn đề và thực hiện tự do ngôn luận; xây dựng môn phái trên tinh thần dân chủ, công bằng ?
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nên!!!!!!!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  3. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Bằng hữu Minh Trinh này ! ... KCT không hề nghi ngờ cái "lửa" của huynh vì võ thuật nói chung và vì "môn phái" VoViNam nói riêng ...
    ÚÚuu .. ÒÒÀÀAạạạ ... !!! ... nhưng cá nhân tui vẫn cảm thấy cần vấn huynh một vài điều cho sáng tỏ hơn nhé :
    1. Nếu chỉ chọn một trong hai ... thì huynh chọn "vì" môn phái hay chọn "vì" chân bản chất của võ thuật ?!? ...
    2. Chất lượng "thực chứng" của bản thân và màu sắc của sợi dây đai do người khác công nhận ... huynh sẽ chọn cái nào ...
    Nếu huynh có hảo hứng trả lời cho KCT được rõ ... thì KCT cũng mới dám lạm bàn tiếp cùng huynh ... !!! ...
    ...
    Rong chơi cuối trời quên lãng
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Lửa của anh MinhTrinh vẫn luôn cháy rừng rực từ mấy chục năm nay rồi
    Nhưng có một điều là trong đây ít người biết về VoViNam quá . Em hy vọng sẽ có nhiều anh em tham gia bàn luận hơn ... trên tinh thần xây dựng môn phái

    Lonelymanus
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
  6. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Trả lời của Huynh .. tui đã rõ ! ... cảm giác lấn cấn của tui về huynh giờ đã được sáng tỏ ...
    Huynh bỏ quá cho lời nói thẳng nhé ... Huynh đầy "bức xúc" và "mâu thuẫn" !?! ... . Bên cạnh sự bức xúc lại thêm khả năng bao biện vững chắc của Huynh nữa , nên cũng "khó" cho mọi người "theo đuổi" lạm bàn với Huynh ...
    Tui thì ... chỉ "vì" nghệ thuật vận động( mà võ thuật chỉ là phó sản của nó...) và sự tinh tấn của bản thân thui , cũng thấy mãi không xong rùi ! .. chậc ... !!! .. nên rút lui không bàn tiếp vậy ...
    Cảm ơn Huynh đã có lời phúc đáp ! ...
    ...
    Rong chơi cuối trời quên lãng
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh em đồng môn, đồng đạo .
    Từ thời điểm 1992, Môn phái Vovinam đã trải qua nhiều cuộc tranh chấp ! Thời gian đó, internet chưa phải là phương tiện truyền thông phổ biến như ngày hôm nay .
    Bằng những Tâm thư Chưởng môn từ Vietnam gửi ra Hải ngoại, Lúc thì cắt xén chỗ này, lúc thì cắt xén đoạn kia, Những văn thư từ Tổ Đường đã được phổ biến không với mục đích quảng bá võ thuật, võ đạo, xây dựng môn phái mà hầu hết đều có tính cách " Cả vú lấp miệng em ", vu oan , giá họa, nhục mạ những môn đồ vì quyền lợi môn phái, vì thẳng thắn ; cương trực mà không chịu nịnh nọt, xun xoe !
    Chỉ cho đến đầu năm 2000; những sự thực của môn phái mới lần lượt được phơi bày, nhiều môn sinh mới ngã ngửa khi đọc những tâm thư chưa cắt xén, bản CHỈ DỤ truyền chức Chưởng môn năm 1986 ...; Trước những sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, 1 buổi lễ An vị di ảnh cho cố VS Trần Huy Phong đã được tổ chức tại Tổ Đường môn phái bằng 1 thỉnh nguyện thư với hầu hết danh sách các VS, HLV trên thế giới từ Úc, Âu Châu , từ Việt Nam và ngay cả từ những môn sinh ; võ đường đã có thời chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của VS CM bất kể đúng, sai .
    Buổi lễ tại Tổ đường và bữa ăn đoàn kết tại Khách San Phú Thọ ngày 26/4/2001 đánh dấu 1 hy vọng đoàn kết và là 1 hình ảnh CHƯA TỪNG CÓ sau 27 năm với những VS, HLV tuy cùng môn phái nhưng đã nhiều lúc không muốn nhìn nhau .
    Chuyến đi Vũng Tàu ngày 30/4/2001 khởi đầu cho 1 cuộc cải tổ sâu rộng bằng những thỏa thuận ; giải pháp như : Phục hồi gía tri đai đẳng bằng cách KHÔNG CỨU XÉT ; TỔ CHỨC THI lên đai cấp VS trong vìng hai năm, Thống nhất và lược giản đòn thế , Soạn thảo NỘI QUY , Tổ chức bầu các cơ cấu lãnh đạo trong vòng 2 năm để VS CM quy ẩn ....
    Nhưng chỉ vài tháng sau, Chính VS CM và những người thân cận : Nghĩa tử và Nghĩa Nữ của VS CM ; qua chuyến đi Hoa Kỳ của VS CM lại gây ra 1 cuộc tranh chấp khác nặng nề hơn bằng cuốn Hồi ký đầy tai tiếng, thay đổi lịch sử môn phái, nhục mạ người đã khuất và có công .
    Trước những phản ứng quyết liệt, VS CM đã phải tuyên bố KHÔNG LƯU HÀNH cuốn Hồi ký này ...môn phái chưa được yên tĩnh bao lâu thì lại mở màn những cuộc xáo trộn qua các thư rơi, thư nặc danh và bằng các cuộc thăng đai hàng loạt bất kể đến khả năng võ thuật, công lao xây dựng , coi thường NỘI QUY môn phái và dẫm lên dư luận .
    Những tranh chấp vẫn còn tiếp diễn tuy không ồn ào nhưng bằng những thủ đoạn không nên có ở những con người có tinh thần Võ sĩ đạo, ở những con người VN biết trọng danh dự và tinh thần dân tộc .
    Chính vì thế mà tuần qua, Tôi đã đứng ra - nhân dịp được đọc những ý kiến về VVN trên Forum này - khơi mào và tiết lộ mới chỉ 1 phần nhỏ, thiếu đầu, thiếu đuôi về những sự thật đã xảy ra trong môn phái .
    Tất nhiên là sẽ có những phản ứng không thuận lợi đến từ những người đang tranh chấp và đôi khi ngay cả từ những anh em của tôi vì giáo điều " TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO " và vì 1 quan niệm về THỂ THỐNG môn phái .
    Khi đưa các sự thật ra công luận, mục tiêu của tôi không nhằm triệt hạ bất cứ ai - trong đó có VS CM - mà mu.c đích chính vẫn là để những vị liên quan biết e dè, biết thế nào là tai tiếng mà ngưng ngay các trò trẻ con ngồi viết thư nặc danh hoặc núp sau VS CM để tìm cách loại bỏ những đồng môn cương trực .
    Trong 1 tình huống như thế; Tôi xin dành quyền quyết định cho moderators và anh em đồng môn, đồng đạo bằng 1 cuộc trưng cầu ý kiến ...Trong vòng 1 tuần, dựa theo kết quả, Tôi sẽ biết phải ngưng hay tiếp tục làm sáng tỏ sự việc .
    Trân trọng .
    TDM
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bạn " chê " mà không chịu bàn !
    Bức xúc thì có , vì Tôi ghét thiên vị, giả dối .
    Mâu thuẫn thì nghĩ mãi chưa ra ...có lẽ bạn thấy tôi " chê " đai mà cứ trách chuyện thăng đai bừa bãi, ghen ghét đố kỵ những " Nhân tài " này ? Không phải đâu bạn ạ, chỉ vì cái quy luật quái đản không lối thoát trong môn phái :
    1/ Từ hoàng đai 2 trở xuống, được quyền tham dự nhưng KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN PHÁT BIỂU; đưa Ý kiến, biểu quyết ... trong các buổi họp .
    2/ Chỉ cần Nịnh là có Chuẩn Hồng đai trở lên, có quyền phát biểu và có tất cả các quyền hạn khác trong sinh hoạt .
    Thành ra những ngươ`i giữ liêm sỉ đành chịu chết khi tham dự , không thể đóng góp ý kiến công khai , ngồi nhìn đám nịnh thần vung vít nói chuyện xây dựng môn phái . Chứ còn cái giải quần có đáng chi mà phải khiếu nại, ghen tức . Chẳng lẽ mình lại ghen tức với cỡ ... học trò của mình !
  9. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    tình hình này có lẽ không riêng gì Vovinam mới có, mà trong hội võ cổ truyền hay liên đoàn bóng đá cũng thế, nói ra thì cũng chỉ để biết thôi, chứ mấy vị đó cái mặt họ đâu có biết mắc cỡ là gì nữa.
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  10. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Sao cái này giống như mấy bài báo của báo Thể Thao nói về môn Aikido của tui trước đây vậy nhỉ???Không rõ bây giờ thì ra sao nhưng nói chung hình như tất cả các môn võ bị tình trạng chia phe chia phái thì phải.Thật là đáng buồn.
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này