1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Su+. tha^.t trong mo^n pha'i Vovinam, ne^n hay kho^ng ne^n tie^'t lo^. ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    TÂM THƯ CHƯỞNG MÔN .
    Trong các bài về Sưu Tầm Vovinam VVĐ; Có nhiều tâm thư của VS CM .
    Nhưng chỉ là những gì thày NÓI .
    Còn đây là tâm thư CM , cũng do Thày viết và là những gì thày LÀM :
    Việt Nam, ngày 12 tháng 11 năm 1991
    Lý Phúc Thái thân mến,
    Thầy rất thông cảm về những khó khăn và hoang mang mà con đã gặp. Con cố gắng Hòa và Nhường như vậy là phải đạo, đẹp lắm! Bây giờ ai thuận thảo vui vẻ với mình thì mình tiếp nhận, giúp đỡ và bỏ ngoài tai những lời dèm pha, xuyên tạc. Cố chuyên tâm vào tờ nguyệt san sao cho mỗi ngày thêm tăng tiến, có nhiều độc giả để có thể phổ biến được đầy đủ những chỉ đạo về võ thuật, võ đạo Vovinam tới mọi người.
    Tờ báo tiến bộ một cách đáng khen, được sự cộng tác, hỗ trợ về mặt quảng cáo như thế là tốt, rồi sẽ lan rộng thêm nữa. Như thầy đã nói trong thư trước, Thái được toàn quyền quyết định tùy hoàn cảnh và nhu cầu. Như vậy càng phải sáng suốt, nắm vững đường lối, dựa sát tính Đạo, linh động phát huy, trả lời bằng việc làm chứ không cần biện minh, giải thích.
    Thầy cắt đặt người theo khả năng thực tế, không vì thân sơ hay tình cảm. Mà những người sát cánh làm việc với Thầy, tức là chịu chung trách nhiệm với Thầy thì Thầy không hay khen, mà trái lại còn gò ép phải nhường nhịn để làm gương cảm hóa.
    Hầu hết hoạt động các nơi đều là nhân sự của miền Tây, miền Trung cả. Bởi chưa kết hợp nên mới lỏng lẻo thế thôi. Khi Thầy sang, Thái sẽ thấy rõ.
    Ba con đường Thái góp ý đề ra, Thầy đã áp dụng con đường thứ nhất, đưa tất cả hồ sơ và cả thư riêng cho anh Phong xem, để cùng góp ý và quyết định mọi việc, bắt buộc mọi người phải đến với anh ấy, trong đó có cả Quỳnh Kỳ. Quyết định kỷ luật Nhàn cũng vì tội tranh chấp với anh Phong, chứ đâu phải vì bác Dần và Thái. Con đường thứ hai đâu anh ấy chịu theo.
    Bây giờ phải thực hiện con đường thứ ba, đương nhiên phải phổ biến công khai trên tờ nguyệt san. Thầy chờ ý kiến của Ban Đặc Nhiệm sẽ quyết định:
    Bắt buộc anh Phong phải quỳ sám hối trước bàn thờ Sáng Tổ trước mặt đông đủ các Hồng Đai trong nước.
    Nếu không, sẽ quyết định không công nhận Võ sư Phong trong hệ thống Vovinam-Việt Võ Đạo nữa.
    Thái cũng như hầu hết các cao đồ Vovinam-Việt Võ Đạo đã biết: anh Phong là kỳ vọng của Thầy. Sau sự dạy dỗ của Sáng Tổ, Thầy tiếp tục truyền thụ võ thuật, võ đạo cho anh Phong. Về uy tín của anh Phong, Thầy dày công vun dày công vun đắp. Về tuổi đời của Thầy và của anh Phong cách nhau một thế hệ. Có thể nói: anh Phong là một tác phẩm Thầy góp rất nhiều công sáng tạo. Thế mà chỉ vì hoàn cảnh xa cách một thời gian, tham vọng làm biến đổi đã đẩy anh Phong xa khỏi ước mong của Thầy.
    Thầy vô cùng tiếc hận! Nhưng càng tiếc thương, càng phải nghiêm chỉnh sửa trị. Càng sửa trị nặng nề, lòng càng đau xót! Đó là tâm tư, tình huống hiện tại của Thầy. Nhưng biết làm sao hờn? Thầy vẫn chờ sự phản tỉnh của anh Phong, chờ hàng đệ tử lớn đến khuyên anh Phong tự sửa đổi mình để chung lo công việc Môn phái đang bề bộn.
    Thế nhưng càng ngày anh Phong lại càng tự tung, tự tác như việc:
    Tự y sửa đổi lược sử Môn phái để tự đề cao.
    Tự xưng Chưởng Môn đời thứ ba, tặng Đại Hội Võ Cổ Truyền một triệu đồng để mua chuộc, nhưng không thành công.
    Sau chuyến ra Bắc kể trên, anh Phong đã lánh xa Thầy và ra lệnh cho người của anh ấy không được đến gặp Thầy.
    Cho nên vạn bất đắc dĩ, vì tiền đồ của Môn phái, Thầy thấy cần phải tạm thời ngưng các chức vụ của anh Phong trong Môn phái (sẽ có quyết định sau).
    Dầu vậy, Thầy vẫn mong anh Phong sớm tỉnh ngộ, trở về ôn luyện lại bài bản cho thuộc chường trình, tu dưỡng thêm võ đạo của bản môn để góp phần xây dựng ngôi nhà Vovinam-Việt Võ Đạo vững mạnh.
    Riêng về phần Thầy, Thầy sẽ làm lễ dâng hường sám hối trước bàn thờ Sáng Tổ, tự nhận đã thiếu đức, tài lãnh đạo nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Sau đó Thầy xin được nhận hình phạt:
    Tự truất quyền truyền ngôi vị Chưởng Môn cho người thừa kế.
    Triệu tập Đại Hội Đồng Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo để bầu tân Chưởng Môn.
    Quả thật trao được gánh nặng Chưởng Môn thì Thầy nhẹ nhàng, ung dung tọa hưởng, ai làm gì cũng gật, chẳng mất lòng ai, lại được tiếng khen là hiền từ, đức độ. Thầy còn gánh vác là phải lo mọi chuyện: nào đi chấm thi, dự lễ khắp nời, cung cấp mọi thứ, chi dùng đủ việc, lấy đâu đài thọ?
    Vì chút phương tiện, tưởng rằng có thể lấn át, chi phối được mọi người nên Thầy đâu có thể buông xuôi được. Nói tường tận để Thái rõ nhưng chẳng nên lo nghĩ. Ta cứ thẳng đường mà đi, làm việc hợp khả năng, biết lượng sức mình từng bước tiến lên, mọi chuyện rồi phải tốt đẹp. Tà đâu thể thắng chính, gieo gió thì phải gặt bão!
    Mọi người nói Thầy đều nghe và nghiên cứu, tìm hiểu, nhưng chỉ nhìn vào kết quả việc làm mới định giá trị và đặt niềm tin giao phó công việc. Thái yên tâm, Thầy còn đủ sáng suốt. Làm việc theo lương tâm thì không e ngại, lời khen hay chê đáng kể gì?
    Thân mến.
    ===============
    Võ sư Trần Huy Phong có :
    Tự y sửa đổi lược sử Môn phái để tự đề cao.
    Tự xưng Chưởng Môn đời thứ ba, tặng Đại Hội Võ Cổ Truyền một triệu đồng để mua chuộc, nhưng không thành công
    không ???
    Xin xem attachment dưới đây :
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tôi và chắc chắn cũng nhiều người khác hơi thắc mắc một chút . Nhiều người bảo rằng VoViNam Việt Võ Đạo giống võ Nhật , võ Tàu . Cũng nhiều người bảo rằng VoViNam Việt Võ Đạo ngày nay không giống xưa . Vậy khi xưa , chương trình huấn luyện VoViNam Việt Võ Đạo ra sao ? Lúc trước tôi có đọc được một vài tài liệu trên Hội Liên Lục Địa về chương trình trước 1975 , nhưng mô tả khá sơ sài . Mong các bậc tiền bối nếu có thể , vui lòng cho những giải thích cụ thể hơn .

    Lonelymanus
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nếu không ai trả lời, xin bạn chịu khó chờ để đọc ....Vì đâu nên nỗi ??? Phải có thứ tự, lớp lang thì mới hiểu từ đâu mà chui ra mấy cái bài quyền ngoại môn này !
    Hoặc sốt ruột thì hỏi VS Vang; giờ này VS Vang cũng tỉnh táo ra rồi, Chắc sẽ chịu kể mọi sự thật cho đàn em biết ...Đã lâu, VS Vang không còn lại Tổ Đường nữa ...
    Thêm 1 quả chanh bị vắt !
  4. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Theo cho toi duoc biet thi Vo su Le Sang van dang la duong kim chuong mon cua Vovinam, vay thi ta nen hieu buc chi du tren nhu the nao,tôi co y tim xem VS Le Sang co de cap den ngay hieu luc cua viec truyen ngoi khong nhung khong thay, vay co the hieu la day chi la viec dinh truoc truyen nhan doi thu 3 hay khong, va do do co the thay doi sau nay va cung co the da co mot buc chi du khac thay the buc chi du da neu chang? Va toi cung chua he duoc nghe den mot le nham chuc chuong mon cua VS Tran Huy Phong? Mong anh Minh Trinh giai thich them .
    Than ai.
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử môn phái VVN .
    Xin mời anh em vào đây :
    http://www.vovinam.com/his/v1912.htm
    ===========
    Lịch sử môn phái của môn phái tuy chỉ mới 65 năm nhưng mỗi nơi viết mỗi khác .
    VVN.com tuy có những sưu tầm khá đầy đủ nhưng vẫn né tránh 1 số sự thực ; tuy nhiên, chúng ta có thể dựa vào yếu tố thời gian để xét đến công lao của các người đi trước .
    Trong giai đoạn từ 1961-1964; VVN.com là website đầu tiên dám nhắc lại những việc đã làm của cố VS Trần Huy Phong và chỉ cho biết là VS CM Lê Sáng đi Quảng Đức khai khẩn rừng .
    Thực ra thì khi có lệnh cấm của chính quyền Ngô D Diệm, 1 năm sau khi VS Sáng tổ qua đời, VS CM đã buông rơi trách nhiệm; không còn nghĩ gì đến việc phát triển và huấn luyện, bằng cớ là trong suốt 4 năm đó, ông không đào tạo được 1 môn sinh nào cả .
    Riêng VS Trần Huy Phong, lúc đó chỉ hơn 20 tuổi, Ông vẫn tiếp tục huấn luyện như đã ghi trong VVN.com .
    1964; khi có cơ hội phát triển và với các hạt nhân được giao trồng trong 4 năm ( quan trọng nhất là : " Tứ trụ của môn phái gồm các VS :
    Lê Công Danh ( Úc ); Nguyễn V Thông ( Úc ), Trần V Trung ( Canada ) Trần Văn Bé ( Hoa Kỳ ) cùng với các thân hữu; VS THP tái thành lập môn phái VVN với quy mô và tổ chức khác hẳn với hình thức 1 lò võ kiểu gia đình xa xưa .
    Danh xưng Việt Võ Đạo cũng bắt đầu xử dụng và là ý kiến của VS Mạnh Hoàng .( 1964 )
    Vài hàng về VS Mạnh Hoàng : Ông là giáo sư Toán lý hóa trẻ và nổi tiếng từ khi mới được 21 tuổi ; đai đen nhu đạo 1953 (?) ; Ông dành rất nhiều thời gian để cống hiến cho môn phái và nhờ ông mà môn phái VVN phát triển rộng rãi, năm 1967, ông thất cử vào hạ nghị viện chế độ cũ, cuối năm đó, ông qua đời thật bất ngờ tại Vũng Tàu ( 13/12/1967 )
    VS Lê Sáng cũng được các môn đệ mời về ( 1964 ); là người lớn tuổi nhất và cách xa anh em đến gần 1 thế hệ ; chuyện bầu ông vào chức vụ Chưởng môn là điều dễ hiểu ; Ông như 1 tấm bình phong để giới trẻ làm việc sau lưng và những người lãnh đạo thực sự lúc đó tuổi đời chưa tới 25; tất nhiên, VS Lê Sáng được đàn em kính nể về cả phương diện tuổi tác ( trên 40 ) lẫn thâm niên trong môn phái .
    Nhưng với kiến thức ở bậc tiểu học và nghề đóng giày ( Hồi ký của VS Lê Sáng ) , khả năng đóng góp hữu hiệu nhất của VS LS là dạy võ; về tổ chức, MP VVN hình thành 1 hệ thống huấn luyện, phát triển bởi các giáo sư kiêm võ sư trẻ mà đóng góp tích cực nhất lại là VS Mạnh Hoàng và Trần Huy Phong .
    Với uy tín của VS Mạnh Hoàng ( Qua đời lúc 27 tuổi ); VVN đã được đưa vào chương trình huấn luyện võ thuật học đường; 7 năm trung học trở thành cái mốc của hệ thống đai đẳng ; 1 học sinh tốt nghiệp phổ thông sẽ có trình độ là chuẩn Hồng Đai .
    VS Nguyễn Hữu Nhạc bên Sa Long Cương cũng qua cộng tác với VVN là người đưa bài quyền Long hổ qua VVN để " thái dụng " và là bài quyền đầu tiên đưa vào chương trình huấn luyện cho môn sinh sơ đẳng .
    Còn tiếp .
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    quote-unrepeat viết lúc 19:46 ngày 15/12/2003:
    Theo cho toi duoc biet thi Vo su Le Sang van dang la duong kim chuong mon cua Vovinam, vay thi ta nen hieu buc chi du tren nhu the nao,tôi co y tim xem VS Le Sang co de cap den ngay hieu luc cua viec truyen ngoi khong nhung khong thay, vay co the hieu la day chi la viec dinh truoc truyen nhan doi thu 3 hay khong, va do do co the thay doi sau nay va cung co the da co mot buc chi du khac thay the buc chi du da neu chang? Va toi cung chua he duoc nghe den mot le nham chuc chuong mon cua VS Tran Huy Phong? Mong anh Minh Trinh giai thich them .
    Than ai.
    [/QUOTE]
    ============
    Xin đưa ra vài mốc thời gian :
    1975 : Cả hai Thày đề bị đưa đi học tập cải tạo .
    1980, VS Trần Huy Phong được tự do Ông chưa chính thức nhận 1 chức vụ gì nhưng tất cả mọi sinh hoạt trong môn phái đều có ý kiến hoặc được sự yểm trợ tinh thần, vật chất của ông .
    1986; VS CM Lê Sáng vẫn còn bị học tập; tại Xuân Lộc, VS Lê Sáng chính thức trao quyền .
    1989; VS Lê Sáng được tự do, 1 thời gian ngắn sau đó, VS Trần Huy Phong lại bị bản án 2 năm tù vì đưa thân nhân và môn đệ vượt biên .
    VS CM Lê Sáng ( đời 2) lại tạm thời lãnh đạo .
    1991; VS Trần Huy Phong được tự do, VS Lê Sáng không muốn bàn giao lại chức vụ Chưởng môn . Để biện minh cho việc này, VS Lê Sáng nại ra đủ mọi lý do và thời hạn .
    Cũng với mục đích loại VS Trần Huy Phong ra khỏi môn phái ; VS Lê Sáng cho du nhập rất nhiều bài quyền , sửa đổi đòn thế và buộc VS THP phải tới luyện ....Không chịu tới luyện tập, VS LS kết luận rằng : VS THP ....KHÔNG biết võ !
    Đó là lý do hiện nay vì sao có lắm bài quyền không ghi xuất xứ và có nhiều chương trình huấn luyện khác nhau .
    Cũng nên nói thêm : Các diễn biến này xảy ra từ khi phương tiện thông tin còn rất nghèo nàn, chưa có internet .
    Về câu hỏi về ngày chỉ dụ có gía trị, xin đọc :kỹ phần chỉ dụ :
    1/ VS LS tuy còn sông nhưng hoàn cảnh không khác một vong nhân .( Phần 3)
    2/ Ngày nào còn sống cũng sẽ hết lòng phục vụ môn phái như 1 MÔN SINH thuần thành ( không như tư cách CM ) trong phần 5 .
    Còn tiếp .
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Trong hồi ký mà tôi chưa được đọc qua, có lẽ ông Lê Sáng đưa ra chi tiết nầy như "lý lịch bản thân", không hơn không kém . Hôm nay anh đưa ra những dòng nầy, thì thằng ngu nhất cũng biết anh có dụng ý khác . Anh hạ ông nầy qua tư cách (và có thể anh đã có nhiều phần lý tình có đủ), hôm nay còn bươi lên chuyện học thức, trình độ nữa hả anh Minh . Quả là khá tiểu tâm, không, phải nói tinh vi mới đúng, hehee, và vô tình anh hạ thấp giá trị ngôn ngữ của bản thân mình .
    Chuyện không dính dáng gì đến tôi, nhưng thấy trái tai là nói :-)
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Xin trích lại phần đầu tập thơ về sự thực trong lịch sử môn phái của 1 VS đang ở VN ; Đây là phản ứng tất nhiên trước những chuyện được dựng đứng trong cuốn Hồi Ký của VS Lê Sáng .
    ====================
    LÒNG RỪNG TỰ TRẢI
    Ta quay quắt theo niềm đau nỗi nhớ
    Chốn đại ngàn cưa đốn gỗ ngày xưa
    Nhớ cảnh nắng mưa dốc dựng sương mờ
    Tiếng cây đổ,tiếng hổ gầm,vượn hú?
    Xoay lưng với rộn ràng nơi thị tứ
    Tránh nỗi khó khăn mất mát sư môn
    Tự giam mình trong cô tịch thâm sơn
    Mơ tiền tỷ bên rừng kia núi nọ.
    Sư Tổ ra đi! PHÁO , GIÀY ta bỏ!
    Tiếc cho mình công khó đã bao nay
    Tình thế đổi thay chán nản chuyện làm thầy
    Mặc cho PHONG ở thành len lách dạy?
    Nhưng hỗi ôi! Số trời là như vậy
    Gỗ trong rừng bỏ mục chẳng được ra
    Ngán ngẩm ba năm lán trại là nhà
    Có lắm lúc cũng vô cùng cay cực!
    (Năm 1960 sau khi Sư Tổ mất VSLS đi lên rừng khai thác gỗ và
    mở đồn điền với cùng với bào đệ Sư Tổ là ông Hải. Theo thầyNguyễn
    Văn Thông (Thông ảnh) đã nhiều lần cho biết: nếu không có thầy THP
    bám trụ tai Sài Gòn để lo phát triển thì ắt chẳêng có môn phái VVN-VVĐ
    như ngày hôm nay và đương nhiên cũng không thể có cai chức CHƯỞNG MÔN.)
    Ta lầm lũi giã từ vùng Quảng Đức
    Ngày trở về không cờ mở trống giong
    Thoảng ba năm nhờ công sức Huy Phong
    Trung, Bé, Thông, Danh đã thành ?o Tứ Tru. ?.
    Chân Phước Liêm,Tô Ma? Phong chăm chú
    Vừa dạy học vừa dạy võ sớm hôm
    Lại dư tài lo canh cải bản môn
    Cùng bạn hữu đặt ta lên ?ochiếu trước?.
    Võ thuật học đường tiến thêm một bước
    Trường Gia Long,Petrus Ký,TrưngVương
    Ngày sân Hoa Lư rợp bóng áo xanh dương
    Ta hiển danh nhờ anh em ?o ĐỒNG HÓA?.
    (VS đồng hoá là cách gọi của VSLS đối với nhiều VS niên trưởng)
    Nhưng cũng chính từ đây lòng đốc đọa
    Bước theo ngõ mù Duy Ngã Độc Tôn
    Ỷ mình nay mười mấy tuổi lớn hơn
    Thế chưởng môn, muốn danh quyền vớ cả .
    Nay tự kể lần đầu Phong mắc họa
    Đi quân dịch tưởng không có đường ra
    Suýt nữa lương tâm ta phát mù lòa
    Khi toan tính loại người sư đệ trẻ
    Lúc Phong về chỉ ra điều phi lý
    Vội xuê xoa thăng đai-đỏ-vạch-ba.
    Thời MạnhHoàng vào Cảnh Sát Quốc Gia
    Uy thế ta cao hơn diều gặp gió. . .
    Cuối 67 Mạnh Hoàng theo tiên tổ
    Mất người bạn hiền Phong quả là đau
    Quỳnh, Liễn, Độ, Hiệp, Phong?họ thân nhau
    Có muốn triệt đâu phải là chuyện dễ.
    Rất nhiều đêm ngày nghĩ suy tính kế
    Cố sức chia phe Tổng Cục, Tổng Đoàn
    Cứ ví như bổn phận họ không toàn
    Mới kiếm cớ để băm vằm, loại bỏ.
    (Sáu tám đến bảy lăm nhiều người rõ
    Tham danh quyền chuyên đố kỵ là ta
    Phong vẫn rộng lòng nhẫn nhịn cho qua
    Luôn dốc sức tôn phò không ngại khó.)
    Công trạng riêng Phong trước cuộc dâu bể nọ
    ?oĐƯA NGƯỜI THÂN SƯ TỔ KỊP LÊN TÀU?.
    Cảng SàiGòn ngày ấy đến mai sau
    Con nước lên dâng cao gương dũng nghĩa. . .
    o00o
    Chưởng Môn đây đang uy nghi đường bệ
    Vận nước xoay đời ta bỗng đổi thay
    Từ trên cao diều thoắt bị đứt dây
    Khi rơi xuống thấp bằng thân cây cỏ!
    Xuân Phước, K3? ta đã từng ở đó
    Mấy nơi này Phong lặn lội đến thăm
    Tình anh em lại tròn đẹp như trăng
    Tuổi Phong nhỏ mà trí lòng thật lớn!
    Ta xa nhà mẹ mỏi mòn hôm sớm
    ?oSỐNG CHO NGƯỜI...? Phong thể hiện toàn tâm
    Luôn ủi an rồi nay viếng mai thăm
    So hiếu tử nghĩa mươi phần đã trọn!
    (Ba phần vụ sống VVĐ:
    -Sống
    -Giúp người khác sống
    -Sống cho người khác)
    o00o
    Năm 86 thầy trò Phong hợp nhóm
    Tìm nuôi ta tận sau núi Gia Ray (K3)
    Chiếu ,Trọng,Tuyền, Sen có mặt lần này
    Tai bọn trẻ lắng nghe lời phủ dụ:
    ?oMười một năm thầy qua nhiều gian khó
    Môn phái ta hoàn cảnh khác chi thầy
    Chưa biết bao lâu mới hết hạn này
    Kể từ nay các con theo THẦY LỚN?!
    (Đây là cách gọi do chính VSLS đặt, để chỉ thầy THP
    vào thời điểm đó nhằm giữ bí mật cho thầy .)
    Nghe lời truyền khắp môn đồ vâng thuận
    Khi hồi gia CHỈ DỤ được ban ra
    Ký lui ngày cho hợp cách hợp ca
    Ta gác kiếm tính lui về an hưởng. . .
    o00o
    Đây thuật lại khi đời ta khốn đốn
    Phong cũng lâm hoàn cảnh rất gian nan
    Biên Hòa bắt, giữ tạm tại Long An
    Rời về B5 biệt giam luôn mấy tháng.
    Bị đưa đến vùng Bà Tô, Xuyên Mộc
    Bốn năm liền đi xẻ gỗ, trồng rau
    Trải biết bao nhiêu lam lũ cơ cầu
    Cuối 80 được tha về thành phố.
    . . .Thấy hiện tình khó có cơ hành võ
    Cùng học trò Phong tính chuyện vượt biên
    Thụt thò đưa tàu ra biển mấy mươi phen
    Danh,Bé,Thông,Đông,Lân... khởi cơ nhờ đó.
    Sang 87 chuyện do đâu chẳng rõ
    Phong bấy giờ di dời chỗ thường xuyên
    Tình hình an ninh nào dễ được yên
    Hàng đêm: có lúc ngủ thuyền, khi lên cạn!
    88 ta về bảy tháng sau Phong ngộ nạn
    Sớm Thứ Tư, gần đến tết Trung Thu
    Chuyện xảy ra tại 87 Bàn Cờ
    Phong bị bắt đám học trò bấn loạn.
    (Thầy Trần Huy Phong bị bắt lần thứ hai ngày 21-09-87)
    Thức,Loan,Mai,Lài rất lo cho Trọng
    Đang điên điên lại đau hạn của thầy
    Quyết định rằng phải đem giấu đi ngay
    Bỏ thành phố bay càng xa càng tốt.
    Nhóm phụ nữ chẳng u-mê dại dột
    Chỉ cho nhau trang điểm tốt dung nhan
    Phấn thoa hồng trước khi đến công an
    Phòng xúc động cũng không hề tái mặt.
    Sáu tháng điều tra trong ngoài nghiêm ngặt
    Phong ra tòa lãnh án đủ hai niên
    Bởi từng hai lần giúp kẻ khác vượt biên
    (Đứa chỉ điểm không sao tìm ra được!)
    Ta hoang tưởng khỏi chờ ai tâu hót
    Rằng nhờ điều hành Phong mới khá hơn
    Tiếc hùi-hụi vì lỡ trao mất chức Chưởng Môn
    Hạ quyết tâm nhân dịp này đoạt lại!..
    o00o
    Gắng ôn tập những quyền xưa thế cũ
    Chỗ nào quên cho gọi đứa nhớ lên
    Đẻ lắm bài dụ cả đám múa men
    Sai đệ tử bon chen thêm các tỉnh.
    Thành phố NhaTrang sẵn trong toan tính
    Chớp thời cơ mau lấn bước trước Phong
    Chuẩn bị giám thi với nhóm tùy tòng
    Môn sinh tỉnh phải bao ăn lo khách sạn.
    Nhìn lại suốt 13 năm ta bị nạn
    Chả khi nào được cung kính đón nghênh
    Nhờ dịp này bắt bọn trẻ công kênh
    Cúc- cung- bái một phen cho thoả dạ.
    Nhưng có ngờ đâu lại gây ra đại họa
    Khiến chủ tịch đương nhiệm lãnh tai bay
    Ráng lo toan nghi-vệ tiếp-giá thầy
    Tai biến não, Bá Thuận lăn ra chết!
    Ngày 14 tháng 3 năm 92 hạ huyệt
    Nghĩa trang buồn đón nhận kẻ tận tâm.
    Lương tri chỉ ta chuộc bớt lỗi lầm
    Rước con Thuận về nuôi trong thành phố.
    (Lúc hạ huyệt VKT đọc điếu văn, sau đó có viết bài Cùng Một Đồng Môn Vừa Nằm Xuống,
    câu cuối viết: PHIẾN GƯƠNG SÁNG ai người nghiêng soi đó!
    ÔI BÁ THUẬN!)
    ((Rêu rao rằng sẵn sàng cho cháu nhỏ
    Học thành tài sau sẽ nối chí cha
    Nhưng ?ođánh trống bỏ dùi?lại cũng ta
    Chả bao lâu đã kiếm cơ ruồng bỏ.
    (Niên học 92-93 con trai VS NGUYỄN BÁ THUẬN vào SG
    ở nhà VSLS theo học, chưa hết năm học thì bị kiếm cớ đuổi về gia đình!)
    Thày trò Phong phải lắc đầu kinh sợ
    Trước việc làm phi nhân nghĩa diễn ra
    Vợ Bá Thuận cũng khàn giọng thán ca
    Ta muối mặt tảng lờ như câm điếc!))
    Chưa vơi cạn nỗi ăn năn hối tiếc
    Cuối tháng tư bỗng nhận được thơ Phong
    Khiêm nhu thiết tha thốt tận đáy lòng
    Quá cảm động ta ?ođẻ? vài văn bản.
    Thói rởm đời ở ta là cao mạn
    Khi hành văn trên QUYẾT ĐỊNH,THÔNG TRI
    Chuyện lão-khẩu nào có đáng kể gì
    Giọng vua chúa ta phán, truyền chẳng têỉ.
    Này thông tri : kêu bỏ lòng đố kỵ (Số 11 / 92 / TT / CM)
    Noi gương Phong kiểm điểm lại bản tâm
    Bất cứ ai tự thấy được lỗi lầm
    Ta xí-xoá từ nay không nhắc nữa.
    Này quyết định: giao bớt quyền phân nửa (Số 12 / 92 / QĐ / CM)
    Quốc ngoại ta, phần quốc nội thì Phong
    Lập liên đoàn lo hợp nhất tứ phương
    (Miếng xương cứng trao cho ai đó nuốt).
    Thấy anh tốt Phong mừng không tả được
    Tưởng như ta còn nguyên cả tấm lòng
    Chẳng nỡ phụ người lớn nghĩa to công
    (Đâu có biết đó cũng là mánh bịp).
    o00o
    Giỗ tổ 90 Ngô Kim Tuyền trực tiếp
    Đệ trình lên cuốn tập chép Nội Công
    Do Trọng học từ phương pháp của Phong
    Với tư cách là Chưởng Môn bản phái.
    Đánh số trang cho người đi sao lại
    Phát lệnh rằng Trọng mau đến hành công
    Mười bốn thế đầu được triển trình xong
    Ta quyết xóa chức danh Phong trong bản thảo.
    (Vũ kim trọng vẫn lưu giữ bản thảo
    còn bút tự và nét gạch xoá của VSLS)
    Lại tuyên bố chưởng môn ba là danh hão
    Nội công cóp nhặt thế cách Yoga
    Khí công quyền ta sẽ phát hành ra
    Mang dấu dáng nhẹ nhàng môn Thái Cực
    Phong càng giỏi càng làm ta ganh tức
    Quyết phen này ?ocưa đứt?cái chưởng môn
    Khỏi quan tâm việc bổn phái sốngcòn
    Dẫu nhơ nhuốc, tước lại quyền là được!
    o00o
    Phong ra tù anh em như Lửa Nước
    Ta tính ban đai Phong chẳng thuận ưmg
    Muốn Phong Cúc cung Phong lại rửng rưng
    Lối lui tới. . .cuối cùng ta cắt đứt.
    (Ngày 31 tháng 8 năm 90 thầy THP được tha tù lần II
    Cuối năm 90 VS LS muốn thăng đồng loạt các VS&HLV
    mỗi người lên thêm một cấp đai, như một ân huệ!)
    Dẫu Châu Âu cử người về lạy lục
    Cụ Hiển ông Bình từ bắc vào nam
    Nhiều võ sư trẻ cũng hết lẽ gián can
    Ta đoạn tình quyết không nhìn Phong nữa
    (Bác Nguyễn Đăng Hiển và VS Phan Dương Bình hiện ở Hà Nội. Ngày 25/4/92
    VS Nguyên Đạo đại diện châu ÂU về nước; buổi tối cùng ngày các VS Chiếu,Tâm,Tứ,
    Mỹ,Trọng,Tự đến ngỏ lời can xin VS LS mong ông ngồi lại cùng thầy THP, tạo sự đoàn kết trong MP)
    Tuổi đã già võ ta nay võ múa
    Võ như Phong ta xếp loại Võ Rừng
    Võ mới của ta khi ở ngoài đường
    Gặp đối thủ ?oMúa men?xong hết chạy (!?)
    Bởi cái hay ở đây là như vậy
    Nên từ nay ta dễ dãi ban đai
    Đám ở ngoài về học múa lai rai
    Cứ biết điều được thăng ban đai sớm...
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Bạn chưa đọc cuốn Hồi ký này thì chưa thể phê bình .
    Tôi chỉ đưa ra những sự thật trong môn phái mà thôi . Nếu anh thấy tôi tường thuật gian dối xin cứ chỉ ra ...còn tiểu tâm ? Tinh vi ? ....Cứ đưa ra nếu chứng minh được .
    Sự thật vẫn là sự thật .
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Những tiếp nối của chia rẽ; đoàn kết và ...tan vỡ !
    Ngày 13/12/1997; VS Trần Huy Phong qua đời vì bạo bệnh; trong thời gian qua Pháp để chữa bệnh, năm 1996; ông và người em ruột : VS Trần Nguyên Đạo đã tổ chức thành công 2 cơ cấu :
    1/ Hội đồng VS lãnh đạo môn phái .
    2/ Tổng liên đoàn thế giới .
    Vì xa lạ với đường lối tổ chức của Âu tây, VS THP đã nghĩ rằng các cơ cấu này có gía trị thực sự đối với các quốc gia và những danh xưng trên có gía trị về cả Pháp lý lẫn ngành thể dục thể thao ...
    Sự thực thì không tốt đẹp như ông nghĩ .
    Tất cả các đoàn thể VVN VVD hải ngoại chưa bao giờ được công nhận như 1 Liên đoàn, Tổng liên đoàn ( Của VS THP ) hay : Khối Đông Bắc Hoa Kỳ, Tây Nam Hoa Kỳ , Vụ trưởng vụ Châu âu .... ( Của VS Lê Sáng ) ....Ngay cả cái VVN liên lục địa của anh chàng Patrick Levet cũng chỉ là những tên như 1 thương hiệu, chẳng có cơ quan, đoàn thể chính thức nào công nhận các cơ cấu này .
    1999; website VVN.com ra đời và các môn sinh trẻ hoàn toàn chưa biết gì đến các sự thật trong môn phái; VS CM LS rất tin tưởng ở nhóm trẻ này; Ông dùng cái đai để mua chuộc và có VS đã 1 bước thăng lên Chuẩn Hồng Đai chỉ bằng điện thoai . Diễn đàn của VVN.com lúc này tràn ngập những bài mang tính cách đề cao VS LS như 1 vị thánh sống còn VS THP như 1 kẻ tội đồ .
    2000: Bất ngờ dạo chơi trên web; cựu Môn sinh TDM ra sức thuyết phục bằng tất cả những dẫn chứng lịch sử, các tâm thư CM trở nên lố bịch vì những cắt xén đã được đưa ra . Giới trẻ hải ngoại đã bắt đầu hiểu ra được 1 phần của sự thật .
    Tháng 3/2001; Với trên 300 chữ ký của các VS trong và ngoài nước thỉnh nguyện, VS CM đã đồng ý để làm 1 lễ an vị di ảnh cho cố VS Trần Huy Phong vào dịp lễ tưởng niệm ngày 26/4/2001 . Lễ An vị này lẽ ra phải được thực hiện ngay từ khi VS THP qua đời !
    Buổi lễ được tổ chức trọng thể và 1 bữa tiệc Đoàn Kết đã được tổ chức ngay sau đó tại Khách sạn Phú Thọ. Đây là 1hình ảnh khởi đầu của sự đoàn kết môn phái sau 30 năm .
    Ngày 30/4/2001; Trong chuyến đi Vũng Tàu với sự hiện diện của VS Nguyễn V Chiếu và nhiều VS khác; VS CM đã chấp nhận các phương thức cải tổ như sau :
    1/ Về tổ chức cơ cấu : Sẽ thành lập Ban Đoàn kết với nhiệm vụ quy tụ đủ các thành phần trong môn phái để soạn thảo lại nội quy và tổ chức ; điều lệ ...để tuyển chọn người lãnh đạo thay thế VS CM ;
    2/ Về đai đẳng : Tất cả các phía sẽ tạm ngưng các cuộc chấm thi lên đai hoặc thăng đai không lý do từ cấp CHD trở lên cho đến khi có người hoặc cơ cấu lãnh đạo môn phái thay thế VS CM LS .( Thời gian dự trù là 2 năm )
    3/ Về đòn thế : Soạn lại bài bản để thống nhất kỹ thuật và đòn thế; đưa các bài quyền mới du nhập vào chương trình nghiên cứu ; đơn giản hoá chương trình huấn luyện ....
    Mọi chuyện tưởng như sẽ tới hồi " thái lai " ...Từ VS Nguyễn V Chiếu ở VN đến các VS hải ngoại kỳ cựu, hải ngoại đời mới đều hoan hỉ với những thoả thuận này .
    Nhưng cơn bỉ cực vẫn chưa qua khỏi vì lòng tham ghét và đố kỵ vẫn hiện diện trong tâm tư của vị Chưởng môn .
    Và vì thế, 1 lần nữa, Môn phái lại rơi vào chia rẽ với tình trạng trăm hoa đua nở, đai đẳng lẫn lộn như ngày hôm nay .
    Sẽ tiếp tục .
    Dưới đây là ít hình ảnh .
    Buổi họp sơ khởi về tổ chức lễ An vị và đường hướng đoàn kết trong tương lai .
    Từ trái qua phải : VS Sen ( Chánh văn phòng VS CM ) Anh Đỗ Tảng ( phu quân của chị Nghĩa, nghĩa nữ của VS LS ); VS Trần V Mỹ ( Hội VVN-VVĐ TP HCM ); VS Nguyễn V Chiếu ( Hội VVN-VVĐ TP HCM ); Trịnh D Minh ( Cựu môn sinh ); VS Phạm thị Cúc và VS Nguyễn Chánh Tứ ( Hội VVN VVĐ TP HCM ) .
    Huấn từ của VS CM Lê Sáng trong buổi lễ An vị :
    Huấn từ của VS CM Lê Sáng .
    Các VS , HLV , Vovinam Việt võ đạo thân mến .
    Hơn 40 năm kể từ khi VS Sáng tổ lìa đời , môn phái VVN VVĐ đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và ngày hôm nay , 1 kỷ nguyên mới đã mở ra trước chúng ta : Kỷ nguyên của sự phát triển toàn cầu .
    Hôm nay , chúng ta tề tựu tại nơi đây , trước hết để tưởng nhớ công đức của Sáng tổ , Sau đó là để dự lễ an vị di ảnh cố Võ Sư Trần Huy Phong , một Võ Sư Ưu tú của môn phái , đã đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc phát triển VVN VVĐ rộng khắp các tỉnh tại miền Nam Việt Nam tạo bước đầu khởi phát ra quốc tế .
    Đời sống của cố VS THP rất thanh đạm và hào hiệp , luôn luôn tìm cách giúp đỡ mọi người và cùng các vi. VS khác thực hiện các công việc chung .
    Cố VS THP xứng đáng được mọi người yêu thương , kính trọng .
    Môn phái chúng ta cũng rất hãnh diện được có 1 vi. VS có đủ tài năng và đức độ như vậy .
    Như buổi đầu năm khi các vi. VS , HLV đến chúc tết và mừng tuổi tôi , Tôi đã long trọng ủy thác nhiệm vụ chỉnh đốn lại Môn phái cho toàn thể qúy vị đang hoạt động phát triển môn phái .
    Chúng ta đang sống dưới mái ấm của 1 nước VN ổn định và phát triển , bởi vậy , mọi việc quý vi. VS , HLV phải thảo luận với nhau trong tinh thần dân chủ đồng thuận .
    Mỗi người phải tônh trọng vị trí của nhau , phải tìm hiểu , lắng nghe nhau , thông cảm với nhau . Sau khi thảo luận , đa số đã bie6?u quyết đồng thuận thì Chưởng môn sẽ ban hành quyết định chính thức .
    Và khi môn phái đã ổn định , hoàn toàn thống nhất thì chúng ta sẽ tổ chức đại hội bầu tân CM thay tôi lãnh đạo môn phái . Rất mong điều đó sẽ sớm đến với chúng ta .
    Sau hết , Tôi xin thân ái chúc toàn thể qúy vị an mạnh và thành công trên con đường lập thân , lập chí , lập nghiệp và luôn luôn xứng đáng với danh xưng con người VVN , VVĐ .
    Tôi xin dứt lơì .

Chia sẻ trang này