Sự tha thứ vì yêu Các bạn thân mến! Tôi đã đọc rất nhiều bài tâm sự và cũng đã từng tư vấn cho biết bao nhiêu người về chuyện tình yêu, chuyện người thứ ba, về chuyện đàn ông thời nay,...Nhưng không bao giờ tôi nghỉ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như hiện nay. Các bạn biết không, tôi và người đó đã có một thời gian yêu nhau rất dài,đủ để hiểu nhau và chia sẻ cho nhau trong cuộc sống. Chúng tôi đã có dự định làm đám cưới vào một ngày gần đây. Thế mà tự nhiên tôi biết được anh cũng yêu cùng một cô gái khác trong thời gian yêu tôi. Hai người đã có những tình cảm rất đẹp với nhau. Nhưng cách đây vài tháng cô gái đó nhận ra rằng tình cảm chẳng đi đến đâu cả và đã tự động chia tay người yêu của tôi và đi lấy chồng. Tôi có hỏi anh ấy thì anh ấy thề rằng chỉ là quan hệ bình thường thôi còn anh ấy chưa bao giờ nói lời yêu cô gái đó. Còn cô gái đó thì lại nói là giữa họ đã có những tình cảm rất sâu nặng với nhau, anh ta đã lừa dối cô ấy. Cách một tuần, trước ngày cô ấy đi lấy chồng, cô ấy đã nhắn tin cho người yêu tôi và nói những lời lẽ rất yêu thương. Thật sự, tôi cũng chẳng biết tin ai nữa. Nhưng dựa vào linh cảm của ngưòi phụ nữ thì tôi nghỉ rằng anh ấy cũng có tình cảm với cô gái đó. Tuy nhiên, vì yêu anh ấy tôi sẵn sàng tha thứ tất cả cho anh ấy. Và tôi vẫn quyết định sẽ cưới anh ấy. Bởi tôi nghỉ rằng đàn ông ai cũng tham lam cả. Lấy ai thì cũng vậy thôi, chỉ có điều nói là vậy thôi nhưng cứ mỗi lần nghỉ đến chuyện đó thì tim tôi lại nhói đau. Liệu tôi có nên tiếp tục chuyện cưới xin hay không? Nếu ai có kinh nghiệm gì thì chia sẻ giúp nghen!