1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự Thất Bại Của Hà Lan Trong 2 Trận Chung Kết WC VÌ SAO???????

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi LANGTU_DANANG, 20/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Sự Thất Bại Của Hà Lan Trong 2 Trận Chung Kết WC VÌ SAO???????

    Quả Thật Là Tiếc Cho Hà Lan Của Chúng Ta Trong 2 Trận CK WC Đó Nhỉ!!!!!!!!!! Những Kẻ Đồ
    Tể Đã Làm Hà Lan Của Chúng Ta Không Dành Được Cup Vàng Chính Là Những Tên
    Đồ Tể Đức Và Aghentina!!!!!!!!!!

    #Kì WC năm 1978<<Một Kì WC Đầy Gian Lận Và Phi Thể Thao>> Nói Như Vậy Là Bởi Vì Aghentina Đã Liên Tiếp Dùng
    Các Cách Thức Phi Thể Thao Để Vượt Qua Lần Lượt Pháp ,Đức, Brazil Hầu Như Là Nhờ Trọng Tài Và Sắp Xếp Thời
    Gian Thi Đấu,Mua Độ Peru..v.v...Tuy Nhiên Tài Năng Thực Sự Của Aghentina Đã Biết Toả Sáng Đúng Lúc Là Kempes .Anh
    Chàng Này Đã Toả Sáng Đúng Lúc Để Loại Hà Lan Yêu Dấu Của Chúng Ta HuHuHuHuHuHuHuHuHuHu!!!!!!!!!!!
    #Kì WC Năm 1974<<Cơn Lốc Màu Da Cam Rực Lửa>>Hà Lan Đã Đá Đít Tất Cả Các Đối Thủ Châu Mỹ Như Braxil ,Uruguay ,Aghentina.Loại Các đối Thủ Châu Âu Khác Vào Đến Trận CK gặp Đông Đức .Huhuhu Dẫn Bàn Trước Bằng Quả Penalty Vậy mà Dể Nó Gở Huề Rùi đá Phạt Đền Thua Mới Đau !!Đáng Lẽ Hà Lan Đã Dành Cup vàng Nếu Cú sút Của Đội Trưởng Hà Lan Không Chạm Cột Dọc!!!!!!!!

    Tuy Nhiên Hà Lan Quả Là Không May Mắn Khi 2 Lần Vào CK Đều gặp Đội Chủ Nhà Hic Hic Hic Hic

    Nếu Ai Có Cùng Nhận Định Và Niềm Hối Tiếc Như Tôi Thì Xin Hay Post Suy Nghĩ Của Mình Nha !!!!!!!!!!!! BYE

    Hà Lan Vô Dịch


    dinhquanghuy
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của LANGTU_DANANG mình thấy niềm đam mê cơn lốc của bạn cao quá thế nên có những nhận xét hơi nặng một chút. Bóng đá là như vậy đó một đội bóng có lối chơi hoa mĩ và hay đến cỡ nào thì điều quan trong nhất vẫn là ghi bàn thắng và thêm vào đó là một sự may mắn, và chúng ta cũng không nên nhận xét những đội bóng dành chiến thắng trước HL trong hai vòng chung kết trên là những kẻ đò tể. trong những vòng chung kết WC mà HL tham dự thì chính những cầu thủ HL đã bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội hay nói một cách khác HL đã không may mắn để chiến thắng cho dù các cầu thủ HL chỉ cách có gang tấc.
    Nếu như WC 78 trong những phút cuối cùng trái bóng không chạm vào cột dọc thì có lẽ HL của chúng ta đã chiến thắng trong 90 phút chứ không phải chịu thất bại trong hiệp phụ một cách cay đắng như vậy trước một đội Argentina chủ nhà (đã tận dụng một cách tối đa cơ hội của mình để chiến thắng cho dù đó là những cơ hội không hay cho lắm)
    Còn WC 74 trước đó 4 năm, HL đã thua CHLB Đưc chứ không phải như bạn nói là Đông Đức. Có một điều chắc chắn rằng HL đã thua đầu tiên đó là sự đoàn kết nội bộ, liên tiếp những bất đồng trước vòng chung kết đã sảy ra. Nhưng lối chơi tổng lực tuyệt vời lại tiếp tục đưa HL tới trận chung kết và lại một lần nữa lich sử lại lặp lại khi HL găp một đội chủ nhà lần này không phải là Argentine với lối chơi mang đậm chất Nam Mĩ và công thêm những sự trợ giúp của rất nhiều yếu tố, mà là độ CHLB Đức một đội có lối chơi thực dụng không hoa mĩ nhưng rất hiệu quả, đặc biệt là hàng phòng ngư dưới sự chỉ huy của con cáo già Beckenbao đã giúp họ dành chiến thắng.
    HL một lần nữa không may mắn nhưng những gì mà các cầu thủ con cưng của sứ xở hoa tulip và cối xay gió đã đẻ lại trong lòng người hâm mộ trên khắp toàn cầu những tình cảm đặc biệt. "Cơn lốc màu da cam" câu nói trên đã được bắt đầu từ đó và có một điều chắc chắn rằng khi những cầu thủ khoác áo màu da cam ra sân thì sẽ có rất nhièu người như tôi, bạn và rất nhiều người khác cùng hoà vào những đường bóng tuyệt vời của họ để rồi một ngày không xa chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức men say chiến thắng mà các cầu thủ HL đem đến trên đấu trường WC.
    Tulipsblack
    Được tulipsblack sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 12:51
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    .........................hihi bạn này ko khéo trở thành một huligan thứ thiệt mất thôi. Đội HL mình thua vì nhiều nguyên nhân lém chớ ddaau phải chỉ vì ba cái chuyện chủ nhà hay ko đó.Tui nghe nói ở WC 74 đó HL thua bởi tính chủ quan khinh địch của họ đó.Các trận đấu hojuđều vượt qua băng băng các đối thủ và vào trận trung kết lại dẫn trước nữa ...Vậy nên cái cái bản tính ngạo nghễ đã khiến họ nghĩ tới chiếc cup vàng trong khi họ quên rằng một trận bóng đá kéo dài những 90'...Tới WC 78 thì hình như (hic hic ko biết có nhớ chính xác ko nữa )các đội có truyền thống đều có vấn đề gì đó nên ko đá hay .Còn HL của chúng ta hình như năm đó cũng ko còn mạnh như 4 năm về trước ..Xung đột nội bộ , đặc biệt là sự ko tham dự của Cruiff ....Tôi ko hiểu vì sao mình ko thể thích Cruifff như mọi người đwocj.Vì bất cứ một lí do gì mà đặt cái tôi của mình quá lớn bỏ qua lợi ích tập thể đều là ko thể chấp nhận được.Cũng giống như sự từ bỏ đội tuyển của R.Gullit vài ngày trước WC94 tui thấy họ thật quá ích kỉ
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 19:21
  4. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic Cho dù là thua thế nào đi chăng nữa thì tui cũng cứ tiếc!!

    Mấy nguới nghĩ oan cho Cruiff rùi >huhu> Anh ấy không tham dự WC 1978 là vì anh ấy đã đảo chính quyền độc tài Arghentina đó . Fan Hà Lan mà như dậy hả.HicHicHicNhưng không sao một ngày mai tươi sáng rồi sẽ dến thui <<ngủ chờ điều tươi sáng đó đây>>
    Còn WC 1978 là Một WC dầy bạo lực và gian xảo!!!!!!!!!Nghiêm túc đấy
    HÀ LAN VÔ ĐỊCH HÀ LAN VÔ ĐỊCH

    dinhquanghuy
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác cãi nhau hay quá chẳng nhẽ lại im lặng.
    Buồn cười quá ông lãng tử này hâm mộ choáng ghê.
    Đúng là xem xong trận Hàn Quốc hôm nay mà phát chán cho bóng đá thế giới lần này. Em thì công nhận là cũng thích Hàn Quốc thật nhưng cách mà họ chiến thắng trong trận này có công rất lớn của trọng tài. Có khi những thành công của đội tuyển Hàn Quốc nên chấm dứt ở vòng tứ kết thì hợp lý hơn để làm cho giải trở nên trong sạch hơn.
    Nhưng nói thật hôm nay Hàn Quốc sút luân lưu choáng thật họ không bị cóng trước các bậc đàn anh chẳng bù cho Hà lan của chúng ta cứ đá đến penalty là em chán hết cả người không muốn xem nữa rồi kể cả Ajax nữa chứ.
    Giá như ông HIDDINK rèn được cho các cầu thủ Hàlan như thế này thì chúng ta không thua ở bán kết năm 98 trước Brasil .
    Nói chung là bóng đá Hàlan hiện nay vẫn tồn tại trong mình nó là sự thiếu đoàn kết nội bộ , thực sự những người cầm quân của đội tuyển Hàlan luôn phải chịu sức ép rất nặng nề , họ luôn bị cái bóng của vua Cruyff che khuất .
    Cuong
  6. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đoàn quân cơn lốc màu da camvô địch .Còn về chuyện penalty hả
    Tui cũng tức lắm vì thua Italia trong trận bán kết Euro2002 đá hụt tới 2 quả penalty ,rùi hụt tiếp 3 quả luân lưu nữa chớ đá quả luân lưu thứ năm nữa chác hụt luôn!
    Thua thằng Brazil thì nói làm gì đá penalty thì như con nít ấy huhuhu!!!!!!!!!!!đã thế còn bị tờ báo của Đức đem thằng nhóc con ra hù nữa chớ tức cha chả là tức !!!!!!
    HA LAN HA LAN HA LAN!!!!!!!!!AJAX AJAX AJAX AJAX AJAX

    dinhquanghuy

Chia sẻ trang này