Hi....Chào bạn Thực sự mình cũng thấy buồn khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Có lẽ nếu nói để bạn đỡ buồn hơn, đỡ thấy cô đơn hơn thì quá dễ đối với mình. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mình ko có điều kiện ở bên bạn, động viên và chia sẻ với bạn.....Dù có bao người viết bài để an ủi bạn cũng không thể bằng việc bạn hãy tự giúp chính bản thân mình. Hãy can đảm lên nhé.....Cuộc sống là thế. Có ai là được vui vẻ, hạnh phúc mãi đâu....Cũng chẳng có ai vô cớ mà phải chịu đau khổ, buồn phiền đeo đuổi mãi.....Đâu phải bạn hèn nhát mà chỉ vì bạn không muốn nhìn vào sự thật, bạn chạy trốn sự thật để nghĩ rằng như thế mình sẽ dễ chịu hơn là phải đối diện với nó...Điều đó đã là hại bạn đấy , bạn có hiểu không???. Chẳng có bất kì ai tự cho phép mình được khinh thường người khác. Bởi nếu ai cũng cho mình được cái quyền đó thì cuộc sống, quan hệ giữa người với người là sự khinh ghét và thù hận. Bạn nói Bạn chẳng biết sống cho ai cả ư???...Điều đó theo tôi nghĩ có lẽ ai cũng phải biết chứ....Trước tiên , hãy sống cho chính bản thân mình, sau cho người thân và người mình yêu quý...Phần còn lại hãy sống cho chính cuộc dời mình bạn ạ....Hãy cố gắng lên, hãy thử một lần nhìn chính bản chất, con người của mình bạn sẽ biết điều bạn cần làm là gì...Đừng nghĩ đến điều không hay như thế...Bạn hãy biết rằng: Khi bạn chán ghét cuộc sống này, bạn muốn mình làm một điều gì đó để mọi thứ chấm hết.....Thì ở một nơi nào đó có những con người muốn tiếp tục được sống để làm việc như bạn lắm đấy..... Cố lên nhé....Còn nhiều người còn phải chịu đựng những điều khó khăn hơn mình rất nhiều bạn ạ. chi yeu minh anh thoi nuocbienhp2002@yahoo.com
.... Bạn có biết không? Mình cũng đã từng như bạn... Mình chán ghét cuộc sống này.... cuộc sống đầy nhũng dối gian....Mình sợ nhất là những lúc phải đối diện với chính mình.... Đối diện với sự thật...mình thấy bế tắc... Mỗi khi mình buồn, mình thường uống thuốc ngủ , và hy vọng rằng khi mình tỉnh giấc, sau một giấc ngủ... mọi chuyện sẽ qua đi, sẽ là một ngày mới như mình ao ước... nhưng mình đã sai rồi.... Mình nhận ra một điều rằng mình chẳng thể chạy chốn được mãi.... Hôm nay... ngày mai... mình có thể vùi vào giấc ngủ.... Nhưng .... cuộc đời đâu chỉ có hôm nay, ngày mai.... cuộc đời còn dài lắm... và đã đến lúc mình phải đối diện với chính mình... Dù điều đó là quá khó khăn... Bây giờ... cũng chăng thể nói mình đã sống vui, nhưng mình thấy thoải mái hơn rất nhiều khi được là chính mình . Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết bạn ạ,Sống mới khó chứ Chết thì đơn giản lắm ! Bạn hãy dành riêng cho mình một ngày . Một ngày để nhìn lại mình đã qua và hãy cố gắng vươn lên , chẳng ai có thể giúp mình hơn bản thân mình đâu bạn ạ...Cái chính là phải thắng được chính bản thân mình ! Chúc bạn mọi điều tốt lành !!!!!! Start each day with a smile !!!
Chắc trên dời này chả ai giống tôi cả. Hãy yên tâm vì tôi chắc chắn là có rất nhiều người cũng đã trải qua tình cảnh đó. Chỉ cần thời gian và bạn hãy tìm cho mình một cái gì đó để đam mê. When I need you Just close my eyes and I'm with you And all that I so want to give you Its only a heart beat away When I need love I hold out my hands and I touch love I never knew there was so much love Keeping me warm night and day
Gởi tặng bạn bài này vậy .. chẳng biết nói gì hơn ... Ai chẳng có một lần fải die .. nhưng trước đó nên sống thế nào cho thoải mái và vui vẻ vì "cuộc sống tươi đẹp "... Đối diện Có những giấc mơ giấu vùi trong chăn ấm , ngại ngùng chẳng dám kể cho ai , chuyện riêng tư không biết có gì sai , cứ len lỏi trong giấc mơ mười tám ? Có bài thơ đặt những dấu chấm than, viết xong rồi vội vàng đem cất vội , ôi những câu thơ trước tuổi , chẳng hồn nhiên mà lại hoá dại khờ ? Có những lúc nhận ra mình như mơ , cứ ngắm hoài ánh hoàng hôn tư lự , vờ hồn nhiên như chẳng vướng nỗi niềm tâm sự . Cuộc sống không còn những buồn tủi đó sao ? Có những điều khó thổ lộ biết bao ! Nói với gió sợ có ai nghe thấy , viết nhật ký là mực đen trên giấy ? Đối diên với mình thật khó biết bao nhiêu ? (bài này của một người bạn gái chứ chẳng fải của mình ... nhưng để đồng cảm với bạn thì có thể dùng bài này nói lên được điều cần nghĩ , dù sao thì đây là tâm lý chung của tuổi trẻ ... ) BC