1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật có đúng như thế này không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour0, 27/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đúng là như vậy.

    Vào các cơ quan nhà nước thì rất khó đối phó với đám Hanoi, Nam định, Hải Phòng. Khi vào các công ty lớn nước ngoài thì phải né đám Thanh-Nghệ...

    Cá biệt tạm được thì vào làm trong các công ty vừa và nhỏ thôi, công nhân khoảng dưới 50 người thì tạm ổn, do quản lý dễ kiểm soát
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nghệ An thì đỡ chứ Thanh Hóa thì đúng là nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển người đều không nhận kể cả là giúp việc gia đình hay một công việc nhỏ nhặt nào đó. Ở Hà Nội nhiều nhà không tuyển giúp việc Thanh Hóa vì những người này hay có thói quen ăn cắp vặt, phản chủ..

    Cách đây chừng khoảng 2 tháng tức là trước TẾT trong một lần bảo dưỡng xe máy tôi có nói chuyện với một anh chủ cửa hàng sửa xe máy người Hải Dương thì anh này nói rất sợ gặp khách Thanh Hóa vì họ kỳ kèo từng đồng một (ví bơm cái lốp 500D cũng xin xỏ..) rồi nhiều chuyên khác nữa. Anh này có nhiều thợ nhưng không bao giờ tuyển thợ Thanh Hóa vì sợ.

    Tại sao lại như thế nếu thật sự người Thanh Hóa, Nghệ An không như bài báo ở trên nói? Có lửa mới có khói tuy ở đâu cũng có người thế này thế kia :)

    "Gan xứ Nghệ, tệ xứ Thanh"

    Câu này thì tôi mới kiểm chứng được vài người xứ Thanh và quả đúng là như vậy. Những người xứ Thanh mà tôi biết, quen, quan hệ đều rất tệ bạc trong cách đối xử. Trong các mối quan hệ song phương thì họ chỉ biết vun cái lợi về cho bản thân xong là qua cầu rút ván.

    Còn người xứ Nghệ thì tôi có quen vài người và họ chưa làm gì tổn hại tới mối quan hệ của chúng tôi cả chí ít là tới thời điểm này :)
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    May quá, em là người xứ Nghệ :)
    Trần Thắng gặp mặt tớ thì né ra xa nhé :P
  5. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    Em có ông bạn người TH, kể hồi cấp 3 thi vào trường chuyên gì đấy ở Nghệ An, đỗ rồi nhưng không được nhận vì ông hiệu trưởng không nhận học sinh có HK TH :|
  6. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mình thì gặp cũng mấy người Thanh Hóa rồi, bình thường như cân đường thôi [r2)].
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mình tiếp xúc với người Nghệ An và Thanh Hóa ko ít, và mình ko hiểu sao mọi người lại có những quan điểm kì lạ vậy. Chẳng lẽ tất cả những người mình biết đều là trường hợp ngoại lệ???
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài báo kia đề cập đến công nhân, ng lao động tay chân, trong môi trường có nhiều ng cùng tỉnh của họ, bạn à.

    Nếu k đầy đủ những yếu tố trên, có khi họ lại k như vậy.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Đây không phải box điểm báo!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này